1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều trái ngược làm nên một tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blackstar113, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvhung_tct

    nvhung_tct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sao mà giống mình thế.
    Tính tình thì cũng nhiều điểm khác nhau, mình thích đọc sách, thích quan tâm đến chính trị xã hội, em thì ko. Thế mà lúc nói chuyện, vẫn thấy hàn huyên suốt, chả bao giờ hết chuyện.
    Còn nữa, người yêu mình chỉ thích xem phim, mà lại phim Hàn Quốc ý, nên em ấy lãng mạn lắm. Lúc nào em ấy cũng than thở em trót yêu anh ko lãng mạn nên đành chấp nhận.
    Tóm lại là yêu thì ko thể giống hoàn toàn mà cũng ko thể khác hoàn toàn. Người ta hấp dẫn nhau ở những điểm còn thiếu
  2. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cười đấy chứ. Khóc đâu mà khóc. Hi
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    trái ngược thì thu hút nhau
    nhưng yêu thì mệt lắm
    hạnh phúc thì rất khó
  4. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    chả mấy khi bạn dc alone sao k tranh thủ hẹn hờ đi , với tớ chảng hạn ;)) hehe
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ giống nhau thì như 2 đường thẳng song song mất rồi, phải có lúc giống - khi khác thì mới "hấp dẫn" nhau chứ.
  6. mizcutie

    mizcutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    yêu thì yêu người khác
    cưới thì cưới người giống
  7. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
  8. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    E còn trẻ mà bác, chưa nghĩ đến giai đoạn đấy.
  9. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    e yêu a y, yêu cả tính xấu của a y. Tuy a y thật là xấu tính, trêu e làm e khóc hoài, nhưng vẫn đáng iu. iu nhất khi e buồn, nửa đêm còn gd làm fiền còn nói chuyện vu vơ, ko có chủ đề mà a y vẫn lắng nghe, vẫn trêu e cho đến khi e cười mới thôi. e còn nhớ có lần e đi chơi xa, thức cả đêm để buôn với a y, gần sáng a y ngủ gật lun. lúc đó e giận, còn a y rối rít xin lỗi, đáng iu ghê. ai bảo người lớn thì ko có lúc trẻ con chứ... nhìu lúc a y nói chuyện vu vơ giống như trẻ con ý.. hihihi
  10. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tớ từng đứng trước biển, cô đơn, và nhớ đến 1 người bạn. Chả hiểu mình nghĩ thế nào mà vô tư đi biển đêm với 3 couples Đi rùi mới thấy ngốc điên lên được! Nhưng mà cơ bản ngày ấy mình vô tư và trẻ con lắm cơ, chỉ nghĩ, đi để được ngắm cái bao la của biển, đi để đặt chân đến biển. Dẫu chỉ 1 mình. Giờ ko nhớ cảm xúc trước biển ngày ấy thế nào, chỉ biết khi đi thì 7 người, khi về thì 1 mình trên taxi

Chia sẻ trang này