1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều trái tim muốn nói ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Những điều trái tim muốn nói ...

    Bây giờ tôi thấy mệt mỏi lắm, chỉ muốn nằm bẹp trên giường và chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa ... Đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện sẽ dành cho mình thời gian để tự suy nghĩ và chế ngự bản thân nhưng chưa lần nào tôi làm được. Ngày tháng cứ cuốn trôi ... Tôi buông mình theo ngày tháng và mỗi ngày thêm một u uất vì cái buông mình ấy ... Bắt đầu có những cảm giác không dễ chịu chút nào làm tôi sợ hãi ... Tôi không muốn nói gì vì tôi biết, điều mà tôi nói ra thường khiến cho người ấy khó chịu và ngột ngạt. Tôi thấy sợ, sợ lúc hạnh phúc nhất chính là khi tôi buồn nhất. Tôi thấy mình lê lết trong một sự ban ơn.
    Một khoảng cách ngày càng rõ rệt, chia cắt chúng tôi dù chỉ là trong suy nghĩ.
    Có lẽ tôi đã mong muốn ở người khác quá nhiều
    Giá mà bây giờ là tháng 6/2001


    NEVER LEAVE ME


    Được lissette sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 23:51
  2. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    ừ chẳng hiểu sao nhiều khi cứ có cái cảm giác ý . Thật đáng sợ , sợ lắm
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  3. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nếu vậy thì đáng buồn thật.
    Nhưng dù sao có cái để buồn vẫn còn tốt hơn là chả có cái gì để mà vui mà buồn cả... vô cảm thế mới là đáng chán nhất
    feel nothing...thật là vô vị
    Too much love will kill you
  4. chippie

    chippie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào Liss....hãy cố lên nhé! Liss biết mình nghĩ gì khi đọc những dòng này ko? Dù thế nào cũng ko được đầu hàng nhé! Bây giờ là thời điểm nào rồi??? Ko còn nhiều thời gian để suy nghĩ, tự dằn vặt mình nữa đâu. Hãy cố gắng gác lại những băn khoăn này sang một bên đi, những vui buồn trong suy nghĩ nguy hiểm lắm đấy. Tập trung vào những gì cần thiết lúc này nhé, được ko? Sắp đến đích rồi mà bạn hiền. Hihi....cố thêm một chút nữa nhé!
    Để tớ cổ vũ cho nào!
  5. n/a

    n/a Guest

    ừ, giá mà bây giờ là tháng 6 năm 2001, giá mà...
    Tôi đã đọc một câu chuyện cũng lâu lâu rồi, và hôm qua xem film lại thấy câu chuyện nhỏ đó. Một cậu bé đi trên đường, thấy một con **** đang quằn quại cố gắng thoát ra khỏi cái kén của mình. Con **** chậm chạp và dường như không thể thoát ra được. Cậu bé đã giúp con **** đó bằng cách xé cái kén ra để con **** thoát ra ngoài. Con **** đập cánh một lúc, hít thở không khí...và...kết thúc.
    Giá mà bây giờ là những khoảnh khắc tôi có thể sống thoải mái cho mình, cho bạn bè, giá mà không có thời gian ở trên đời. Nhưng cũng không hiểu tôi đã có những khoảnh khắc hạnh phúc đến như thế chưa ? Những khoảnh khắc giờ đây đôi khi thật nóng nức, mệt mỏi như con **** đang cố thoát ra khỏi những gì đã bao bọc, đã giúp đỡ và nâng niu mình. Giờ đây tôi phải là tôi, phải tự xé được cái kén của bản thân mình.
    Ngày tháng cứ trôi qua, đôi khi tôi chỉ còn biết nhắm mắt mà cầu xin những điều tốt đẹp sẽ đến với người khác từ bản thân họ, vì tôi không thể làm gì cho họ.
    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay, và ngày hôm nay đã bắt đầu từ một ngày đẹp đẽ và ngọt ngào lắm. Chỉ còn biết cầu mong cho Lissette sẽ có thể vượt qua được cái kén để đi tới một điều tốt đẹp hơn, cũng như tôi...
    Có lẽ người đó không tốt quá nhiều như bạn nghĩ...
    Giá mà bây giờ là tháng 6/2k1...
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Sức ép, áp lực, đó mới là những cái để con người có thể thấy được rằng mình cần phỉa sống, rũ bỏ áp lực, chạy trốn sức ép, con người cũng chỉ như những sinh vật khác, thậm chí không bằng.
    Chấp nhận và đương đầu với nó, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống.
    Mong rằng những giây phút như thế vẫn còn trong em, em gái à, và nó sẽ nhanh chóng trôi qua.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    chắc là phải chấp nhận vì đó là điều mà cuộc sống đã dạy cho em từ lâu lắm rồi anh trai ạ ... nhưng có khi nào thay vì chấp nhận mà cố gắng thay đổi nó hoặc thay thế nó bằng một cái khác có tốt hơn không. Mặc dù điều ấy là khó lắm !
    To Hyp : mình sợ rằng từ xưa đến nay, mình chưa bao giờ bị chui trong một cái kén để bây giờ phải thoát ra ... điều đáng sợ nhất là đang được tiếp xúc với một cái kén, và bây giờ thì cái kén ấy đang được lột bỏ. Giống như dối trá quá đi thôi, tháng 6/2001 và tháng 6/2002, đã một năm trôi qua rồi, đã một năm tôi mơ ước và sống với một cái kén giả tạo. Chính vì thế mà bây giờ tôi đau. Chẳng sao cả, vẫn thường nói một câu : Chỉ đau một lần thôi, chỉ đau lần này thôi và lần này nhất định sẽ làm được vì tôi biết bên cạnh tôi còn có bạn bè, còn có những người như anh truongdu, như Chippie (^_^). Không được đầu hàng đâu, phải không Chippie ???
    có rất nhiều điều không thể nào nói được nên lời nhưng có một câu mình rất muốn nói là cảm ơn mọi người nhiều lắm (^_^)

    NEVER LEAVE ME
  8. 1984

    1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    It's exactly on 16th June 2001
    Cannot forget it for the rest of our lives
    A year passes by with so many memories
    .........
    1 khoảng la(.ng suy nghĩ cho nhu+~ng gi` đa~ qua
    1984 gồm GurLuver, Cannibal, Rce, Death_eater, whitechocolate, rinoavn​
  9. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Thời gian đã trôi qua thì sẽ không bao giờ có thể trở lại, vì thế bạn đừng nên quá suy nghĩ nhiều về những gì đã qua, cần phải sống với hiện tại, đừng để quá khứ ngăn cản con đường tới tương lai của mình.Thân

    letaon
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ngồi mơ về những ngày tháng 6/2001 có lẽ là tôi hơi viễn tưởng. Khi anh trở lại với người của những năm tháng ấy, tôi lại fải chuẩn bị tinh thần cho một sự thay đổi của tháng 6/2002 như bây giờ, rồi còn sau này nữa, sau mỗi năm, anh lại khác đi. Tôi cứ đi hết từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác và buộc mình phải chấp nhận tất cả. Vì cuộc sống. Thế mà tôi chưa bao giờ bị cuộc sống thay đổi đến dữ dội như thế, trừ khi mà tôi không thể làm chủ vận mệnh của mình. Tôi đã từng đánh mất vận mệnh và cũng vì thế mà, thôi, chuyện buồn lắm, không muốn nhắc lại làm gì. Nhắc lại chẳng khác nào tôi chỉ biết kêu than mà ko có sức vượt lên trên hoàn cảnh. Tôi đã cố gắng lắm rồi để có được ngày hôm nay !
    Một cái giá quá đắt được đặt ra cho một cuộc tình. Tôi sẽ phải chấp nhận thế này, thế kia, vì cuộc sống. Nếu mưu cầu hạnh phúc cho mình, tôi chỉ còn cách hứng chịu sự bất hạnh và đau khổ mà thôi. Nếu muốn có hạnh phúc, tôi phải chịu đựng, phải hi sinh. Ngày này qua ngày nọ, cứ âm thầm như thế. Liệu tôi có được hạnh phúc hay không ???
    Thôi, đừng buồn nữa, cái gì đã không phải của mình sẽ mãi mãi chẳng là của mình. Ngày mai còn quá nhiều việc để làm, để quên đi ngày hôm nay, một ngày bất hạnh. Tôi đang tìm nụ cười của tôi ngày nào, nụ cười của một năm về trước. Không biết sức sống trong tôi có còn đủ dạt dào để vượt qua và sống hết mình hay không ???
    Ôi, mấy ngày hôm nay viết nhiều quá thế mà với nhật ký, tôi chẳng thèm viết chữ nào, chắc tôi lười viết hơn là type trên máy tính (^_^)
    Một ngày đã đến, sẽ qua và sẽ quên ...

    NEVER LEAVE ME

Chia sẻ trang này