1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều trái tim muốn nói ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em Lissette thân mến,
    Tình cờ lại thấy em tâm sự. Em nói đúng ghê, cái cảm giác mình làm gì đó để cho người khác khó chịu rồi lại người khác làm cho mình không yên buồn bã đáng làm ta thấy đau khổ, day dứt. Hạnh phúc đang rung rinh mà chỉ một chút có thể nguy hại.
    Và ta sợ hãi, bối rối, chẳng còn biết nên nghĩ gì, làm gì, mong gì ở người... Và tương lai mờ ảo, khó khăn được thay bằng hình ảnh quá khứ tươi rói, dịu dàng. Thời gian ngừng trôi và ta tua lại với ước mong: Giá như không thế, giá như chỉ như lúc đầu. Giá như bây giờ là khi xưa, mọi người và ta cũng như lúc ấy.
    Nhưng thời gian nhớ về ngày xưa đó cũng không thể nhiều mãi. Ta đang sống và sẽ sống tốt hơn. Ta tạo dựng những cảm giác mới, giải quyết những vấn đề gặp phải với mọi người bằng cách điều chỉnh mình. Có một số thứ em thấy khó chịu. Lựa chọn cho sự điều chỉnh có thể là chấp nhận một cách vui vẻ, đối mặt và chiến đấu một mình, cùng thay đổi và nhờ vào sự trợ giúp của bạn bè. Lẽ nào cuộc sống hiện nay đã ở vào thời điểm khó nhất. Lẽ nào tất cả chỉ làm cho ta buồn đau mãi mãi.
    Còn một điều nữa là sức chịu đựng là có hạn cho mọi điều làm ta phải nặng lòng. Em hãy cố gắng tâm sự với mọi người để giải tỏa đi nhé. Em cũng đừng quên chọn thời điểm để điều chỉnh mọi cái cho phù hợp, đôi khi phải thời điểm đó không phải là ngay bây giờ, ngay lúc này chỉ vì... Thế giới quả là rộng lớn...
    Chúc em nhanh chóng vui vẻ cùng người.
    <img> http://www.knowledgecarrier.com/CaChep/carp2.jpg </img>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Vâng, em phải chịu nhiều ức chế, nhiều đau khổ trong nội tâm. Quẳng một bài than vãn lên trên mạng, sẽ có hàng chục ý kiến an ủi, chia xẻ. Em có một niềm vui, hê một bài viết lên trên mạng, sẽ có cả tá người chia vui.
    Mạng là thế, rất tiện lợi khi ta muốn chia sẻ tình cảm!
    Anh đã đọc khá nhiều bài viết của em! Anh thấy rằng, em có thể kể truyện của mình theo nhiều kiểu: lãng mạn, đau khổ, hy vọng... theo kiểu phim Hàn Quốc, các tiểu thuyết phương Tây hoặc cũng có thể là nhẹ nhàng theo kiểu truyện dành cho trẻ con của Nguyễn Nhật Ánh với hàng tấn các hình ảnh mô tả, tượng trưng (em cũng xuất sắc đấy!!!)
    Anh tự hỏi là đến 6/2003, 2004, 2005... thì em sẽ viết tiếp vào cái bài viết này theo kiểu nào. Kiểu bi kịch giống trong mấy tác phẩm kinh điển của Shakespeare (hình như cái tên bác này viết sai chính tả!?!) hay hài kịch giống như Vũ Trọng Phụng.
    Em nghĩ hạnh phúc = cái mình đáng được hưởng? Mọi người: bạn bè, cha mẹ, người yêu... phải làm tròn trách nhiệm chăm lo cho em? Em không phải nhận những thiệt thòi về phía mình để cho người thân được hạnh phúc?
    @#$%*@&%$! Anh thấy có quá nhiều lời khuyên tốt dành cho em, nhưng em chẳng thực hiện theo lời khuyên gì cả?
    Lời cuối:
    Thuốc đắng dã tật. Có thể cách làm của anh sai, nhưng mong muốn những điều tốt đẹp hơn cho em thì anh có thừa!
    [/quote]
    =========================
    Tôi yêu những cuốn sách tiểu thuyết tình cảm mà tôi từng đọc, đó cũng là một trong những lý do tôi chọn Nick Lissette ; tôi yêu những phim HQ cũng chỉ vì tôi ko ghét, đơn giản thế thôi. Tôi thích đọc chuyện cổ tích và có thể kể lại hàng chục chuyện cho người khác nghe với điều kiện là tâm hồn của họ ko quá xa lạ với thế giới tuổi thơ ( ai mà chẳng có một tuổi thơ đầy những câu chuyện cổ tích ). Tôi cũng đã từng đọc ko thiếu một cuốn nào của Nguyễn Nhật Ánh, cái bộ sách Kính Vạn Hoa đầy thú vị ấy. Vũ Trọng Phụng ư, tôi đã học chán chê về ông ấy rồi ...
    Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện viết tiểu thuyết, viết kịch bản phim, viết bi được như SP thì lại càng mơ ước mạnh mẽ hơn nhưng mà xin lỗi, tôi chưa có tài năng ấy. Những dòng tâm sự tôi viết ko sử dụng bất cứ kỹ thuật viết nào, chẳng thể được vì nếu có muốn, tôi cũng còn phải học tập đến hết đời không chừng vẫn chưa viết được. Đó là những suy nghĩ, trăn trở của tôi về cuộc sống xung quanh mình, về những người thân thiết, viết về cuộc đời và thấm đẫm nước mắt. Nhưng tôi có lửa trong trái tim mình, để sống và để yêu. Tôi ko cần phải làm cái trò hề trên này để cầu xin lòng thương hại. Những gì tôi cần là sự chia sẻ mà thôi. Và tôi đã không phải thất vọng vì vẫn còn đó những người hiểu tôi. Trộm nghĩ, nếu như tôi đang bị treo trên đỉnh núi, chỉ một chút thôi là trượt xuống vực, gặp phải những lời khuyên, à không, lời mỉa mai mới đúng thì chắc tôi đã buông mình chết đi cho rồi. Có lẽ tôi còn hiểu về anh quá ít, và tôi thật sự thất vọng. Nhưng chả sao, cuộc đời là thế mà, người ta đôi khi phải nếm đắng từ ngay cả những người bạn thân thiết.
    Tôi mơ về những trang tiểu thuyết. Nếu có thể viết tiểu thuyết bằng cuộc đời, bằng nước mắt thì có lẽ ... !!!

    NEVER LEAVE ME
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 25/6/02 ...
    Đồng hồ đã nhích đến giây thứ 58. Chỉ còn 2 phút nữa thôi là bắt đầu sang ngày mới. Anh sẽ xa em, chỉ mấy ngày thôi mà ngỡ như hàng năm trời. Hi`hi` tự dưng thấy mình chẳng khác nào con cá bám, nếu không có anh, nếu phải xa anh thì em không biết mình sẽ như thế nào (^_^) chắc là sẽ không sống nổi :-( Một cuộc sống mới đang mở ra. Anh đứng trước một sự thay đổi vô cùng, sự thay đổi của bản thân anh, và cả của em nữa Chúng mình đều phải thay đổi vì nếu không ... thỉnh thoảng em lại chạy lên mạng để kêu gào ầm ĩ, lại than khóc một mình, lại tự biến mình trở thành bằng không ... em sẽ tệ lắm, em biết mà !!! Cuộc sống xoay vần con người, nhưng em biết là chúng ta đều phải thay đổi vì một lẽ anh không chỉ sống cho riêng bản thân anh, em cũng không thể chỉ sống cho riêng mình, anh và em, chúng mình còn sống vì nhau nữa. Dẫu biết rằng chẳng có ai hoàn hảo nhưng chúng mình sẽ cố gắng hoàn thiện mình từng ngày một, anh nhé, nhưng chỉ là hoàn thiện cho TY của chúng mình thôi
    Em ích kỷ lắm phải không ??? Em chỉ muốn anh là của riêng em, lúc nào cũng yêu thương, quan tâm đến mỗi mình em thôi. Anh sợ em chiếm trọn cả trái tim của anh à, em không biết đâu, em là thế đấy !!!
    Thôi, ngày mai ( ah ngày hôm nay chứ vì đồng hồ đã chỉ 0h12' rồi ) anh đã đi rồi. Ở nhà, em nhất định sẽ giữ lời hứa với anh, chúng mình còn có chung một lời hứa với nhau mà. Em thường quan trọng mọi thứ lên, lần này anh đi, em cũng thấy buồn quá Mấy ngày nữa sẽ không được nhìn thấy anh, cười trong ánh mắt của anh, được anh cầm tay em dịu dàng, đặt lên môi ...
    Anh đi rồi, em sẽ đếm từng giây từng phút chờ anh ...
    Chúc anh lên đường vui vẻ
    Những người khi yêu thường không bình thường (^_^)

    NEVER LEAVE ME
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đã nửa ngày trôi qua ... Anh gọi điện cho em và nói anh bị ốm. Có lẽ anh không quen với thời tiết biển. Ở đây, Hà Nội phùn mưa, ko biết ở nơi ấy, có mưa nhiều như thế ko anh ???
    Em đã làm được một phần lời hứa với anh, và mong khi anh trở về, em sẽ làm trọn lời hứa đó. Nhớ sao da diết nụ cười của anh, ánh mắt của anh. Dù hôm nay chỉ được nghe giọng nói của anh, mệt mỏi ... nhưng em cũng thấy hạnh phúc lắm. Mong anh sẽ khỏe hơn và nghĩ nhiều đến em
    15h46'
    26/6/02
    Nhớ anh, nhớ anh nhiều ...

    NEVER LEAVE ME
  5. HeoConThoiDai

    HeoConThoiDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Khi yeu trai tim moi biet noi thoi
    SUPPER LU - heo con thoi dai
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết yêu người không lối .....Dù cho mai sau người không yêu em thì tình em vẫn thế ..........
    Trích bài yêu dại khờ
    Thế đấy yêu là như vậy đó ,thôi cứ nói đi cho lòng than thản ,cho vơi bớt nỗi sầu ,cùng chia sẻ niềm vui!!!!!!!!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  7. FoxCheater

    FoxCheater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc cũng có hậu đấy chứ. Hoan hô màn "vừa đấm vừa xoa" của cô bạn cũ.
    Được foxcheater sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 22:07
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc cái mà người ta cần lại làm người ta thất vọng. Hôm nay anh gọi điện về, chat gần một tiếng. Thế mà em cảm thấy không vui. Cái card điện thoại gần hết, em không thể nói được mấy chữ để mong cho anh vui. Em cầm lặng, buồn chán, bật khóc rồi đành chịu nghe tiếng tút tút điện thoại khi card đặt vào vạch không. Ôi, em cũng không hiểu mình. Chắc vì nhớ anh quá, ngày mai em thi, mà thời tiết HN này nóng nực ... làm con người phát điên, mà em cũng nhớ anh phát điên !!! Ôi một ngày sao dài quá .............

    NEVER LEAVE ME
  9. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Trái tim ư ,nó là cái gì nhể ?các nhà khoa học đã nói rùi nó chỉ là 1 cục thịt hình bầu dục ai cũng biết mà .Nhưng nó là trung tâm của sự sống ,nó là cái mà mọi người đều cho rằng tượng trưng cho tình yêu .
    Trái tim biết nói ư ,phải rùi tại sao lại không nhỉ ?trái tim còn biết đập ,biết rung lên từng nhịp từng nhịp để mách bảo ta tình yêu đang tới ,đang sinh sôi nảy nở ,đang dần rời xa cà đã ra đi mãi mãi .Phải chăng trái tim còn là lý trí ,nó biết khuyên răn ta ,nên làm gì và không nên làm gì .Trái tim vẫn đập 1 cách chăm chỉ để rồi con người ta lại chờ đợi những lời nói của nó ,những lời mách bảo ,và sự chia sẻ của những trái tim khác cùng nhịp đập!!!!!!!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Một đêm thức trắng chỉ để viết mấy cái thư với giọng lạnh như băng, à mà hơn cả băng ấy chứ. Vồ vập chiếc máy tính mà vứt đống sách vở trơ trọi trên bàn học. Khổ thân đống sách vở cứ chờ tôi, chờ đến nửa đêm, đến sáng bảnh mà tôi vẫn không thèm đụng tay vào, chờ mãi, chờ mãi ... Chả biết có còn tâm trạng để đi thi nữa hay lại nằm dài trên giường, cố dỗ cho giấc ngủ, để lại nhận thêm một môn phải thi lại. Đây là môn không học cũng đỗ, thế mà, tôi có thể cũng sẽ bị thất bại. Áp lực cuộc sống đè bẹp bản thân, trái tim như băng của tôi bỗng chốc bị áp lực nóng như lửa làm tan ra thành nước. Rồi nước sẽ chảy về đâu ??? Chảy vào những đêm trắng, chảy vào những hờn dỗi, trách cứ với bất cứ ai, chảy thành những dòng nước mắt, chảy thành những bức bối, chán nản, rồi lúc như mơ như thật. Giá mà cuộc sống cũng chỉ là ở trong mơ ??? Dưới nhà lại vọng lên tiếng cãi nhau, trên trần rì rầm người nói chuyện, chuông điện thoại réo lên ầm ĩ, và tôi chỉ muốn bịt tai lại, lăn lên giường và ngủ một giấc thật sâu, đến một nơi yên tĩnh, yên tĩnh vô cùng : không gia đình, không sách vở, không bạn bè và bắt đầu tìm kiếm những thứ đó từ đầu ... Giá mà ...

    NEVER LEAVE ME

Chia sẻ trang này