1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều trái tim muốn nói ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì ước gì bây giờ là tháng 6 - 2000 , mà thôi , đã mất công ước thì ước mơ về hẳn 10 năm trước đi , về cái thời trẻ con vô tư ý mà , chẳng phải suy tư điều gì ...
  2. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Được quyền nhớ,được quyền yêu đã là một điều mơ ước....và được đáp lại thì không thể mong mỏi gì hơn....
    dẫu phải......

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn "kười" khi cứ đêm đêm online thì mình lại thích tâm sự. Mà tâm sự với ai kìa, hay là với ai cũng được vì hình như mình cũng chẳng hề quan tâm tới điều đó. Đã lâu lắm rồi ko nghĩ đến chuyện chăm chỉ gửi tâm sự lên mạng như cách đây 3 hay 4 năm gì đó. Cũng không sao lý giải được rằng sao hồi ấy lắm tâm sự thế, cứ hễ một chút là viết được một bài tràng giang đại hải để post lên mạng chỉ với một mong muốn được hiểu mình và được hiểu người hơn. Nhưng bây giờ nhìn lại ... cái đã qua chỉ là một kỉ niệm rất đẹp, cái kỉ niệm mà chắc chẳng bao giờ còn có được thêm một lần nữa. Oh Sao mình thích những cái độc nhất vô nhị thế này thế không biết !!! Rõ ràng là không có bản sao chép cũng như ko thể có một cô bé 16, 17 tuổi mình lần thứ hai. Mình thấy vui vui khi đọc lại mình trên này. Chỉ tiếc là đọc không được nhiều ... à vì trục trặc ko thể tránh khỏi của Net mà. Đôi khi tình cảm đến và đi trên Net cũng vậy thôi. Có lúc cũng thấy tiêng tiếc vì cái đã qua là qua, không thể níu kéo và tìm lại được nữa rồi ...
    Nhiều lúc nghĩ đến chuyện thỉnh thoảng lại viết một bài lên trên này để lâu lâu xem lại cho vui nhưng cứ nghĩ rồi lại ko làm được. Cái dự định cứ thế mãi mà không thành. Và cho đến một ngày, đó là ngày hôm nay ... hehe ... !!! Nhưng bây giờ thì không lẩn thẩn như hồi xưa nữa rồi. Chính vì thế mà tâm sự viết ko hay, ko có sức cuốn hút như hồi nào. Mình vừa viết vừa đọc còn thấy buồn ngủ nữa là (^_^) Nhưng chẳng sao, mình viết và chỉ có mình đọc cũng chả ảnh hưởng đến ai, nhờ !!!
    Ngày hôm nọ, chẳng nhớ rõ là ngày bao nhiêu nữa, gặp người yêu cũ ở trên mạng. Bây giờ anh đang đi học ở nước ngoài, cũng được hai năm rồi. Chả biết thế nào chứ đã ngần ấy thời gian không nói chuyện, gặp lại mình vẫn không thấy anh có gì khác đi cả. Vẫn là anh, nhìn phía này thì đáng ghét vì vẫn ương ngạnh như hồi xưa, nhưng nhìn phía kia thì mình lại thấy hay hay, cũng bởi vì con người của anh nhất quán, chẳng hề thay đổi chút nào. Lúc nào mình gặp, nói chuyện và share tâm sự cũng vẫn thế. Bỗng dưng có một cảm giác gần gũi và thân quen đến lạ. Nhưng câu chuyện cũng chỉ quanh quẩn hỏi thăm, hứng lên thì kể lại chuyện hồi xưa nhưng nghiễm nhiên mình không có chút cảm xúc nào ... kể cả khi anh đả động đến một điều gì đó đã qua ít nhiều làm mình xúc động. Nhưng chắc là ... có thể mình sống thực tế hơn, cũng có thể hạnh phúc bây giờ mình đang có cũng đã quá đủ để ôm trọn mình rồi. Mình không muốn bị dằn vặt hay bị phân tâm bởi một tình cảm xa lắc xa lơ nào đó. Hãy để cho cả tình cảm xưa lẫn tình cảm nay ở trong trạng thái thực mà mộng, mộng mà thực. Như thế phải chăng sẽ công bằng cho cả mấy người chúng ta ... !!!
    Uh, ... tình yêu đầu tiên ...
    .. "Tình như nắng vội tắt chiều hôm" ... (TCS) !!!
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Suốt cả ngày hôm nay ... chỉ nghĩ đến anh. Thật sự thực tế bây giờ cũng hơi bị khó chấp nhận. Có lẽ vì mình chưa quen. Hồi xưa thì mình bận tíu tít, lúc nào cũng một đống thứ đổ lên đầu, nhiều đến nỗi quên mất cả mình đang có người yêu để mà quan tâm (?). Nhưng bây giờ, dường như vị trí giữa mình và anh lại đổi ngược. Anh đi làm từ sáng sớm đến tối mới về. Chả thể gặp nhau được vì về đến nhà, anh lại học trăm thứ bà rằng, mà không học thì cũng mệt mỏi. Gọi điện cho mình mà chỉ: anh buồn ngủ lắm. Hơ hơ thế là bao nhiêu mong mỏi, chờ đợi của mình trong cả một ngày được kết thúc bằng mấy phút nói chuyện và chúc ngủ ngon. Chẳng hiểu mình kết luận có thiếu thông cảm lắm không khi tất cả chung quy chỉ là nhạt nhẽo ... MÌnh cũng kiếm được một công việc để làm, mấy cours để học nhưng mà ... vẫn nhớ anh lắm. Lúc nào em cũng nghĩ đến anh, anh có biết không !!!
    ... vui vui buồn buồn rồi lại vui vui buồn buồn ... tình tính tang ...
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương
  5. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    với ng` đàn ông, sự nghiệp là rất quan trọng, bác li xét nên thông kảm hén
    ... ... ...
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    uh vẫn biết thế bạn harrypotter ạ ... Chính vì thế người ta mới bảo TY một phần là chịu đựng, thông cảm nhưng nếu là vì TY thì ko nên hối tiếc chứ, đúng ko nào ??? (^_^)
    Được lissette sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 01/10/2002
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay chỉ thích nằm dài trên giường, ôm con mèo mà tỉ tê tâm sự (^_^) Chắc nó chẳng hiểu gì đâu nhỉ mà cũng chẳng sao. Mày mà hiểu tao nói gì thì mắt mày đã không tròn xoe ngơ ngác như thế kia rồi. Hi`hi`hi` ...
    Một ngày vô ích quá. Chả chịu làm gì cả. Nếu hôm nay không đi ăn trưa với anh thì chắc mình ở nhà 24/24 quá. Đúng là chỉ có nằm trên giường xem ti vi, đọc sách, ôm mèo để ngủ ... chẳng mấy chốc mình trông sẽ giống cái thùng phuy. Hehe ... nhớ lại cái hồi bị ốm, tĩnh dưỡng gần nửa năm, tự dưng nặng 5K (kg) thấy kinh quá. Mặt thì trông ngu chết đi được. May mà mình giấu được mấy cái ảnh chụp hồi đó ... !!!
    Lên trên này thích nhất là đọc tâm sự của lão anhhaham gì đó. Lâu lâu mới có một cái đáng để đọc, làm cho mình không tiếc tiền Net chút nào (^_^) Thấy câu chuyện của lão ấy giống mình quá, giống ơi là giống. Nhưng cái hồi ấy đã cách đây một năm rồi. Mình chẳng phải là kẻ cởi mở, chẳng thể nào viết lên đây từng ngày một để chia sẻ với mọi người. Chắc là mình hơi kén chọn nhỉ. Mình chỉ chia sẻ với ai hiểu được mình thôi. Mà người hiểu được cũng không dễ kiếm được trong cuộc đời này chút nào. Anhhaham gì ơi, chả biết anh có đọc cái tâm sự không ra tâm sự của em không nhỉ nhưng cũng chỉ muốn nói với anh một câu cảm ơn. Cảm ơn vì em đã tìm được mình trong tâm sự của anh. Chả biết cô gái trong tâm sự của anh có cùng lứa tuổi với em không nhưng anh chắc chắn cũng bằng hoặc hơn kém 1 tuổi so với NY của em. Hi`hi` ... Đọc tâm sự của người khác cũng là một cách để chia sẻ nhưng xin nói thật là, người ta đọc tâm sự thì chia sẻ chỉ chiếm 1/10 thôi, 9/10 còn lại chính là sự tò mò ... !!!
    Mình lên đây thường chỉ đọc tâm sự của những người mình quen biết nhưng của anhhaham là một ngoại lệ. Có lẽ là ... cái cảm giác khi gặp được một người mà mình có quyết định nghiêm túc sẽ sống cùng suốt đời thì ai cũng giống ai. Chúc mừng anhhaham nhé nhưng sao hôm nay thấy tâm sự của U cứ buồn buồn, ko còn thấy hình bóng của cô gái kia nữa. Sao vậy ???
    Tâm sự ơi là tâm sự. Mất thời gian thật đấy nhưng sao ko bỏ được. Cũng như TY vậy, TY đắng vậy mà sao người ta cứ đâm đầu vào ??? (^_^)
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ... lại thêm một ngày chỉ biết ngồi trước máy tính mà than thở; hễ cứ định làm một cái gì đấy quan trọng thì y như rằng ... trời tự dưng nắng bừng lên, rồi mình hết bị sốt cao, đau bụng đến cảm, mê man suốt đêm (thế mà còn ngồi type được tâm sự thế này kể cũng giỏi nhỉ ... nhưng ko cố mà type thì lúc khỏe rồi chả còn cảm giác đau ốm để mang vác lên đây chia sẻ nữa) !!!
    ... ngồi ở nhà, cái thích nhất là đọc truyện tranh, xem phim qua máy tính hay nghe MP3 trong khi học ... nhàn cư vi bất thiện quá nhưng thôi, miễn mình thích là được, sống vô tâm, ích kỷ thế quen rồi, không thể nào thay đổi được ... hichic ... mặc dù biết là sẽ phải trả giá đấy nhưng dám làm thì dám chịu mà !!! (^_^) Nothing !!!
    ... Ngoài kia trời nắng quá. Cứ nghĩ đến những hôm đi học, ngồi trong giảng đường, mặt mình đỏ bừng lên, đầu thì đau như búa bổ, chỉ còn cách lê về nhà không thì chết mất ...
    ... Cũng những ngày nắng như thế, mình cùng anh rong ruổi trên đường. Hai đứa có lúc cũng phải chạy vào một quán xá nào đó để tránh nắng. Lại uống nước, uống cafe hay đi xem sách vở gì đó, thích thì mua. Nghe có vẻ nhàm chán và mệt nhọc nhưng giây phút ở bên cạnh anh chính là giây phút hạnh phúc nhất trên đời (^_^)
    ... Cũng những ngày nắng như thế, hai đứa mua một đống các thứ mang về nhà ăn. Vừa nghe nhạc, vừa ăn chung một cốc chè hay một miếng cóc, khế dầm gì đó. Thật là ngọt ngào !!!
    ... Cũng những ngày nắng như thế, buổi trưa bây giờ, mỗi người có một công việc để làm. Nắng không đến nữa trên đầu mà chan chứa trong lòng, hòng lấp đầy một nỗi nhớ đến quặn lòng. Nắng hôm nay vẫn là nắng ngày xưa ... dù thế nào đi chăng nữa ...
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ... một ngày nghỉ mà bận rộn ...
    bận nghĩ tới những gì đã, đang và sẽ xảy ra ... thấy mờ mịt, tối đen, chả biết đặt hi vọng vào đâu cả vì đó là cả một con người, một TY ... mà vấn đề thay đổi không phải là một sớm một chiều ... ko thay đổi được nữa rồi ... mất hết cả kiên nhẫn ... TY bị tổn thương ... ko còn nghĩ đến sẽ hi sinh vì ai nữa ... tự dưng ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Thôi, tốt nhất là cứ một mình, như thế có lẽ dễ chịu hơn chứ mẫu thuẫn thế này, cũng vì sự hi sinh ấy mà không làm được gì cả. Đấy, bận rộn thế đấy mà chả làm gì, chạy ra đây ngồi xem hết site nọ đến site kia rồi chạy lên đây tâm mới cả sự ... !!! Thấy người ta viết hay thế mà mình ... có lẽ trái tim đã khô mất rồi, cũng chẳng còn đủ rung động và cảm xúc để viết cho hay nữa ... mà thôi cần gì, tâm sự chứ có phải thời trang đâu mà cần đẹp ... chỉ cần biết đó là tâm hồn của mình, là tình cảm của mình là đủ ... Hi vọng sẽ ko fải vào box tâm sự mà than thở nữa ... I Hope ... (^_^)
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ngắn ngủi quá ... Có lẽ những ngày nghỉ cuối tuần luôn luôn là những ngày vô cùng ngắn ngủi. Ngắn vì không làm được việc gì. Ngắn vì thời gian gặp anh cũng nhanh nhanh chóng chóng. Ngắn vì thoáng một chốc đã thấy màn đêm ập xuống. Chán thật. Nghĩ sang ngày hôm nay, ngày đầu tiên bước sang tuổi 21. Thấy chả hơn gì con bé 11 tuổi :(( cũng chỉ như nó mà thôi, đi học, đi chơi ... chả có ý nghĩa chút nào !!! Đôi lúc thấy mình thật vô dụng :(( huhuhuhu ... Ước gì ngày mai ...
    IF TOMORROW COMES

Chia sẻ trang này