1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều từ nghe, đọc và thấy - Anh biết nói lời yêu không?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bichong82, 25/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Rule 1: Life is not fair...get used to it.
    Rule 2: The world won"t care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something BEFORE you feel good about yourself.
    Rule 3: You will NOT make $40,000/year right out of high school. You won"t be a vice-president with a cell-phone, until you earn both.
    Rule 4: If you think your teacher is tough, wait till you get a boss. He doesn"t have tenure.
    Rule 5: Flipping burgers is not beneath your dignity. Your grandparents had a word for flipping burgers-they called it opportunity.
    Rule 6: If you mess up it"s not your parents fault, so don"t whine about your mistakes, learn from them.
    Rule 7: Before you were born, your parents weren"t as boring as they are now. They got that way from paying your bills, cleaning your clothes, and listening to how cool you are. So before you save the rain forest from the parasites of your parents" generation, try delousing the closet in your own room.
    Rule 8: Your school may have done away with winners and losers, but life hasn"t. In some schools they have abolished failing grades and they"ll give you as many times as you want to get the answer right. This doesn"t bear the slightest resemblance to ANYTHING in real life.
    Rule 9: Life is not divided into semesters. You don"t get summers and Christmas break off, and very few employers are interested in helping you find yourself. Do that on you own time.
    Rule 10: Television is NOT real life. In real life people actually have to leave the coffee shop and go to work.
    Rule 11: Be nice to nerds. Chances are you"ll end up working for one.
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 12/09/2006
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Bản dịch tham khảo (Tốt nhất nên đọc bản tiếng Anh rồi tự dịch theo ý hiểu của mình , have fun):
    Trong cuốn sách Bill Gates gửi cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và sinh viên tốt nghiệp đại học có 1 trang nêu 11 điều mà học sinh không thể học ở trường. Đó là :
    1. Cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta fải tìm cách ứng phó với nó.
    2. Thế giới này không quan tâm đến cái tự ái trong bạn mà chỉ mong bạn lập được thành tích trước khi bản thân bạn tự cảm thấy hài lòng.
    3. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn không thể có ngay mức lương 40.000 USD/năm, không thể trở thành phó chủ tịch công ty, sở hữu 1 chiếc xe hơi có lắp điện thoại cho đến khi bạn tự mình kiếm được những thứ ấy. Hãy bắt tay vào làm đi, thay vì ngồi đó mà mơ mộng.
    4. Nếu cho rằng thầy giáo của bạn nghiêm khắc, hãy đợi đến khi đi làm bạn sẽ biết. Thầy giáo cũng đến lúc hết nhiệm kì công tác, nhưng ông chủ thì mãi mãi là ông chủ của bạn.
    5. Món bánh nướng kẹp thịt rẻ tiền không hề làm giảm đi giá trị của bạn. Ông bà ta có định nghiã khác về bánh nướng kẹp thịt. Họ gọi đó là thời cơ. Gặp những khi sa cơ lỡ vận đừng trở nên bất đắc chí mà hãy sử dụng nghịch cảnh như một động lực để vươn lên.
    6. Nếu bạn lâm vào cảnh khó khăn, đừng mãi dằn vặt về những lỗi lầm đã qua mà hãy rút ra bài học từ đó. Hãy cố gắng đứng vững và đi lên từ chính những thất bại của mình.
    7. Trước khi sinh ra bạn, cha mẹ bạn không như hiện tại đâu. Họ trở nên như thế là vì bao năm nay họ phải kiếm tiền nuôi bạn, giặt quần áo cho bạn, chia sẽ những thương đau của bạn... Nếu muốn tiêu diệt "ký sinh trùng" đeo bám suốt đời cha mẹ bạn, trước tiên hãy diệt trừ con rệp trong tủ áo bạn.
    8. Nhà trường có thể không phân biệt học sinh giỏi hay kém, nhưng cuộc sống thì có đấy. Một số trường đã từ bỏ điểm kém, chỉ cần bạn muốn tìm lời giải chính xác, nhà trường sẽ cho bạn vô số cơ hội. Nhưng hiện thực cuộc sống thì không vậy. Bạn phải không ngừng nỗ lực vươn lên để tự khẳng định mình.
    9. Truyền hình không phản ánh cuộc sống chân thực. Trong cuộc sống hiện thực, người ta phải rời khỏi tiệm cà phê để đi làm việc chứ không phải ngồi đấy xem TV.
    10. Cuộc sống khống phân chia học kỳ, bạn sẽ không có kỳ nghỉ hè, cũng ít có ông chủ nào giúp bạn phát hiện chính mình. Bạn phải tự mình thực hiện những điều ấy.
    11. Bạn hãy cư xử tế nhị với kẻ mà bạn cho là nhạt nhẽo, vô vị. Có thể 1 ngày nào đó bạn phải làm với cho 1 người vô vị như thế.
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cách đây lâu lâu , tớ được đọc một tác phẩm đang gây chú ý trên văn đàn Trung Hoa ." Trinh nữ ơi là trinh nữ " của Tranh Tử . Tác phẩm gồm những bài phỏng vấn , những câu chuyện có thật trên toàn Trung Quốc , đề cập về một vấn đề khá nhạy cảm và tế nhị đối với văn hoá Á Đông , đấy là vấn đề trinh tiết và đức hạnh của người phụ nữ . Một chị nào đó ở TTVN , có cuốn sách ấy và dày công type từng trang một để cho mọi người cùng đọc . Chị ấy đặt tên topic rất sáng tạo , theo tớ thì nó có ý nghĩa và hay hơn tên gốc của tác giả rất nhiều . Topic ấy được đặt là " Anh có biết nói lời yêu không ? "
    Hôm nay , khi vào yahoo , tớ được một người bạn gửi cho một cái link , đọc xong , thấy nên chia sẻ để mọi người cùng đọc . Đôi khi , đọc thấy một tâm sự của một cô , một chị / một bạn gái nào đấy có những đau khổ và dằn vặt về những chuyện trong quá khứ / những bồng bột , những ngây thơ , những lầm lẫn của một thời mà thấy thực sự xót xa . Giá như con người sống thực sự NGƯỜI hơn , có lẽ mấy chục năm của cuộc đời , chúng ta sẽ không phải phí hoài thời gian về những dằn vặt không đáng có .
    Mỗi người có một cách nghĩ , một quan niệm riêng . Tớ theo tuýp truyền thống , quan niệm của tớ khá là cổ hủ và bảo thủ . Thế nhưng tớ nghĩ , dù có khắt khe đến đâu , chuyện gì có thể tha thứ và bỏ qua được thì bỏ qua ...
    http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/2006/09/3B9EDE1F/
  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Teta đã post link này, anh đã tìm trên TTVNOL và topic đó là [topic]742101[/topic] của @thuyhang182! Mọi người thử vào đọc nhé, tớ nghĩ đó là 1 vấn đề đáng quan tâm đấy!
    u?c all4country s?a vo 14:00 ngy 18/09/2006
  5. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hihi thấy anh ALL có cái topic hay nên ghé gẩm chút ,em khoái mấy cái thể loại này mà
    Think you know everything...?
    A dime has 118 ridges around the edge.
    A cat has 32 muscles in each ear.
    A crocodile cannot stick out its tongue.
    A dragonfly has a life span of 24 hours.
    A goldfish has a memory span of three seconds.
    A "jiffy" is an actual unit of time for 1/100th of a second.
    A shark is the only fish that can blink with both eyes.
    A snail can sleep for three years.
    Al Capon''s business card said he was a used furniture dealer.
    All 50 states are listed across the top of the Lincoln Memorial on the back of the $5 bill.
    Almonds are a member of the peach family.
    An ostrich''s eye is bigger than its brain.
    Babies are born without kneecaps. They don''t appear until the child reaches 2 to 6 years of age.
    Butterflies taste with their feet.
    Cats have over one hundred vocal sounds. Dogs only have about 10.
    "Dreamt" is the only English word that ends in the letters "Mt."
    February 1865 is the only month in recorded history not to have a full moon.
    In the last 4,000 years, no new animals have been domesticated.
    If the population of China walked past you, in single file, the line would never end because of the rate of reproduction.
    If you are an average American, in your whole life, you will spend an average of 6 months waiting at red lights.
    It''s impossible to sneeze with your eyes open.
    Leonardo Da Vinci invented the scissors.
    Maine is the only state whose name is just one syllable.
    No word in the English language rhymes with month, orange, silver, or purple.
    On a Canadian two dollar bill, the flag flying over the Parliament building is an American flag.
    Our eyes are always the same size from birth, but our nose and ears never stop growing.
    Peanuts are one of the ingredients of dynamite.
    Rubber bands last longer when refrigerated.
    "Stewardesses" is the longest word typed with only the left hand; "lollipop" with your right.
    The average person''s left hand does 56% of the typing.
    The Bible does not say there were three wise men; it only says there were three gifts.
    The cruise liner, QE2, moves only six inches for each gallon of diesel that it burns.
    The microwave was invented after a researcher walked by a radar tube and a chocolate bar melted in his pocket.
    The sentence: "The quick brown fox jumps over the lazy dog" uses every letter of the alphabet.
    The winter of 1932 was so cold that Niagara Falls froze completely solid.
    The words ''racecar,'' ''kayak'' and ''level'' are the same whether they are read left to right or right to left (palindromes).
    There are 293 ways to make change for a dollar.
    There are more chickens than people in the world.
    There are only four words in the English language which end in "dous": tremendous, horrendous, stupendous, and hazardous.
    There are two words in the English language that have all five vowels in order: "abstemious" and "facetious."
    There''s no Betty Rubble in the Flintstones Chewables Vitamins.
    Tigers have striped skin, not just striped fur.
    TYPEWRITER is the longest word that can be made using the letters only on one row of the keyboard.
    Winston Churchill was born in a ladies'' room during a dance.
    Women blink nearly twice as much as men.
    Your stomach has to produce a new layer of mucus every two weeks; otherwise it will digest itself.
    ...................Now you know everything!
  6. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    for better relationshipsCon người là một sinh vật xã hội. Chúng ta cần rất nhiều mối quan hệ: Người thân, bạn bè, láng giọng, đồng nghiệp... Chúng ta cần được nói chuyện, giao tiếp, được yêu thương và chia sẻ. Đây là một số kĩ năng cần thiết để cải thiện quan hệ của bạn với mời người.
    Chấp nhận và chia sẻ bản thân:
    Nếu bạn không thích bản thân, bạn không thể thoái mái bộc lộ chính mình với người khác. Bạn nên chấp nhận và thành thật về bản thân mình, cả điểm mạnh lẫn điểm yếu. Đây là cách tiếp cận với bạn bè dễ dàng và tốt nhất. Vì mỗi người thưọng có 3 loại tính cách:
    - Tính cách thật sự người đó có
    - Tính cách người đó giả về là mình có
    - Tính cách mà người khác nghĩ rằng người đó có.
    Khi thành thật, có thể không phải tất cả mời người đều thích bạn, nhưng những ai thích thì sẽ là thích con người thật của bạn. Chia sẻ bản thân giúp bạn hiểu về mình rõ hơn và giải quyết vấn đề tốt hơn. Bạn cần chú ý rằng:
    - Chọn người nghe phù hợp với những gì mình muốn chia sẻ
    - Chú ý tới phản ứng của người nghe, nếu quá khép kín hề sẽ thấy bạn vô vị. Nhưng nếu quá nhạy cảm, cái gì cũng tâm sự sẽ khiến hề khó xử và lảng tránh bạn.
    - Thể hiện đơn giản, rõ ràng về quan điểm, tình cảm, nhu cầu của bạn để người nghe có thể hiểu, đừng vòng vo.
    - Đừng cho rằng người nghe có thể hiểu bạn cảm thấy thế nào, muốn gì mà không cần phải nói gì hết. Không ai đềc được suy nghĩ của bạn cả.
    - Đừng dùng nó như cách để gây ấn tượng, để thanh minh cho bản thân. Đừng giả về.
    Đồng cảm:
    Người đồng cảm là người biết chấp nhận, ít chỉ trích, phê bình hay đánh giá người khác. Hề có thể nói chuyện dễ dàng với mời người, làm cho người khác cảm thấy an toàn tin cậy để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Nếu muốn hiểu một ai đó, bạn phải thật sự đồng cảm và quan tâm. Điều này đòi hời kiến thức và cả kinh nghiệm sống nữa. Sự đồng cảm xoa dịu căng thẳng trong quan hệ và bạn sẽ thấy ngay cả những người tồi tệ nhất, vô lý nhất cũng có thể hiểu được nếu bạn nhìn nhận sự việc theo cách của hề. Nếu không thực sự quan tâm thì đừng nên giả về vì điều này làm tổn thương người khác rất nhiều.
    Lắng nghe:
    Lắng nghe không phải là nghe câu chữ mà là hiểu và chấp nhận thông điệp, hoàn cảnh và tình cảm của người nói. Có một số thói quen ngăn bạn trở thành người nghe tốt:
    - Luôn luôn suy diễn, phọng đoán những suy nghĩ của người nói
    - Đưa ra nhận xét, đánh giá trước khi người nói kết thúc hay hời tới
    - Cố nghĩ xem mình sẽ nói, sẽ phản ứng tiếp như thế nào
    - ÿp đặt kinh nghiệm bản thân, lên mặt dạy đời với người nói
    - Thay đổi chủ đề, ngắt lời khi người nói cần tiếp tục
    - Ba phải, cái gì cũng gật đầu đồng ý chiếu lệ.
    Để lắng nghe và được người khác chia sẻ, bạn nên:
    - Thể hiện, bằng cách nào đó, cho người nói biết rằng mình hiểu hề
    - Tập trung vào tình cảm, cảm nhận của người nói chứ không phải hoàn cảnh hay hành động của hề. Nó khuyến khích người nói đi vào trọng tâm của vấn đề: Tình cảm của hề. Khi một người ở trong tâm trạng xấu, hề cần chia sẻ, vượt qua và kiếm soát tình cảm trước khi tập trung giải quyết vấn đề. Nếu bạn của bạn bị bồ đá, hãy hời: ?o Bạn buồn lắm không? Chắc là bạn thấy rất mất mát?? chứ đừng nói: Thằng kia nó nói gì? bạn phải làm thế này thế kia để hết buồn...
    - Hãy hời để làm rõ những gì người nói muốn diễn đạt. Để cho hề tâm sự với bạn theo cách của chính hề.
    - Lắng nghe cả giọng điệu, cách thể hiện và những thông điệp không lời khác. ?o Một người chồng đến hời bác sĩ tâm lý: tôi phải làm gì để hiểu vợ tôi. Hãy lắng nghe những gì cô ấy nói. Bác sĩ trả lời. 1 tuần sau, người chồng lại đến: quan hệ đã tốt hơn rồi, tôi phải làm gì nữa? Câu trả lời là: Hãy lắng nghe những gì cô ấy không nói.?
    - Thông cảm, nhìn nhận vấn đề theo góc độ của người nói để hiểu hề được tốt hơn.
    Luôn luôn ghi nhớ:
    ?o Khi giao tiếp với một người, không phải chúng ta đang giao tiếp với một sinh vật của lôgíc mà một sinh vật của tình cảm, của định kiến và của cái tôi cá nhân rất lớn.?
    Toàn bộ quyển ?oĐắc nhân tâm? của Dale Carnegie minh hoạ cho chân lý này. Ví dụ như:
    - Nhớ tên mời người, quan tâm đến sở thích của anh ta.
    - Khen ngợi chứ đừng phê bình, không tranh cãi
    - Làm cho người khác cảm thấy mình quan trọng.
    - .....
    Điều cuối cùng là những kĩ năng này rất cần thiết. Nhưng quan trọng hơn cả là chúng phải bắt nguồn từ động cơ vô tư, chân thật và hướng tới mục đích cao đẹp là kéo mời người đến gần nhau hơn. Cám ơn bạn đã dành thời gian
  7. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thím Tete thả mồi lộ nhể? Chú John ơi ới ời....
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chị Unk cứ hay đùa Mà ai cho chị ăn cướp bản wuyền cái tên Tete của em chứ
    @ tete: Mình cũng nghĩ thế này
  9. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Theo một tín ngưỡng xa xưa nào đó, chức năng của ngôn ngữ ban đầu bao gồm cả việc tương thông, liên kết với các vị thần cai quản thời gian, vì người ta tin rằng, ngôn ngữ có thể được lắng nghe bởi các vị thần.

    Bạn biết không, 31 từ đẹp nhất này do Hội đồng Anh (Bristish Council) tuyển chọn, và theo 1 tín ngưỡng xa xưa nào đó, chức năng của ngôn ngữ ban đầu bao gồm cả việc tương thông, liên kết với các vị thần cai quản thời gian, vì người ta tin rằng, ngôn ngữ có thể được lắng nghe bởi các vị thần.
    Do vậy, người ta đã chia 31 từ này cho 31 ngày trong 1 tháng, cùng 12 từ quan trọng đầu tiên cho 12 tháng để mong được may mắn suốt năm.
    Chúng ta có thể căn cứ vào 31 từ này để làm 1 bài bói vui nhé, bạn hãy lấy ngày sinh nhật của mình và tra với bảng trên, theo quy tắc 31 từ là 31 ngày và 12 từ đầu tiên là tháng. Sinh nhật của bạn nói lên điều gì nào?
    1. mother: người mẹ, tình mẫu tử
    2. passion: tình cảm, cảm xúc
    3. smile: nụ cười thân thiện
    4. love: tình yêu
    5. eternity: sự bất diệt, vĩnh cửu
    6. fantastic: xuất sắc, tuyệt vời
    7. destiny: số phận, định mệnh
    8. freedom: sự tự do
    9. liberty: quyền tự do
    10. tranquility: sự bình yên
    11. peace: sự hoà bình
    12. blossom: sự hứa hẹn, triển vọng
    13. sunshine: ánh nắng, sự hân hoan
    14. sweetheart: người yêu dấu
    15. gorgeous: lộng lẫy, huy hoàng
    16. cherish: yêu thương
    17. enthusiasm: sự hăng hái, nhiệt tình
    18. hope: sự hy vọng
    19. grace: sự duyên dáng
    20. rainbow: cầu vồng, sự may mắn
    21. blue: màu thiên thanh
    22. sunflower: hoa hướng dương
    23. twinkle: sự long lanh
    24. serendipity: sự tình cờ, may mắn
    25. bliss: niềm vui sướng vô bờ
    26. lullaby: bài hát ru con, sự dỗ dành
    27. sophisticated: sự tinh vi
    28. renaissance: sự phục hưng
    29. cute: xinh xắn đáng yêu
    30. cosy: ấm cúng
    31. butterfly: bươm ****, sự kiêu sa
    Theo aoxanh
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    2. passion: tình cảm, cảm xúc
    7. destiny: số phận, định mệnh
    10. tranquility: sự bình yên
    24. serendipity: sự tình cờ, may mắn

Chia sẻ trang này