1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều từ nơi sâu thẳm của trái tim..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguaSat, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguaSat

    NguaSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Những điều từ nơi sâu thẳm của trái tim..

    Biết mình muốn cái gì, đang cảm thấy thế nào và từ trong sâu thẳm của trái tim đang nói gì thật khó.
    Đôi lúc tôi mơ hồ và tự hỏi không rõ là mình đang ở trạng thái nào, đang yêu, đang thích hay đang cố tìm một thứ để lấp đi khoảng trống trong lòng mình.
    Chắc chắn là tôi đã và đang yêu, tôi yêu ngay cả khi Em làm cho lòng tôi tê tái vì cái cảm giác bị nói dối.
    Nhưng tại sao tôi cũng đã không nói thật lòng nhỉ? Tôi không có ý định lừa dối người ta, làm hại người ta. Vậy thì nguyên nhân tại sao, tôi cố tìm câu trả lời, cố tìm...
    Có lẽ mỗi một hoàn cảnh có một nguyên nhân của nó. Chung lại là do tôi chưa có đủ cảm giác tin tưởng, để chia sẻ, để từ nơi sâu thẳm ấy biến được thành lời khi ngồi bên em.
    Chẳng biết được nữa. Tôi không thể không thật lòng với tình yêu một lần nữa được. Một lần là quá đủ rồi...

    NguaSat.
  2. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    17h, 24/8/2004
    "Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời nhưng hót hay nhất thế gian. Có một lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi...Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng cả tính mạng mới có được...Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại..." Colleen Mc Cullough.
    Ấy đã từng đọc được những dòng này bao giờ chưa? Thế mà ấy lại nói: Một lần là quá đủ ư?

  3. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Trải những suy nghĩ lung tung của m` trên đây ko biết có phải là 1 cách hay ko? Nhưng thực tình bản thân tôi đang rối tung lên. Nói chuyện giận rỗi ở tuổi của tôi ko biết còn có ai ko? Người ấy và tôi làm cùng cơ quan. 1 tình yêu với xuất phát điểm là sự cảm thông, chia sẻ khi biết người ấy và tôi có hoàn cảnh gần sống nhau...... Ty của tôi ko ồn ào, nhiệt tình nhiều như everyone, ...... Êm đềm lắm cũng làm tôi lo lắng.... Và tôi ko phải lo lăng thừa rồi...... Có 1 khoảng trống dần được hình thành giữa chúng tôi.... Và giờ thì hình như nó quá lớn để cả hai có thể lấp được.... Nhưng tôi vẫn còn yêu người ấy ??!!!
  4. NguaSat

    NguaSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Buồn bã, chán nản... Công việc thì hôm nào cũng vậy, ngập đầu, không bao giờ hết. Cái cuối cùng của cuộc sống là gì nhỉ???
    Tôi không bao giờ mất niềm tin cuộc sống, luôn yêu đời, lạc quan vậy mà bây giờ lại thế này. Mình sợ buồn, sợ cô đơn ư? Chắc không rồi, lúc buồn nhất vẫn có thể học được, thi được cơ mà? Mình chỉ sợ một ngày con tim chai sạn, không biết thế nào cảm xúc, có lẽ thế.
    Vừa nãy đi trên đường, có Em tóc xõa ngang vai, mặc váy hồng đi vụt qua giật bắn cả mình, hoá ra không phải.. tưởng là em. Mình rất yêu em mà, có phải vì yêu nên đâm ra sợ hãi sợ lại làm Em bị tổn thương?
    Chỉ vì khi nghe thông tin về người yêu cũ (người yêu mà mình đã phụ bạc) làm cho mình thấy ăn năn, thấy tội lỗi mà đâm ra nói luyên thuyên với Em. Để rồi Em nghĩ mình vẫn yêu người ấy..không còn, không còn nữa rồi...Sau tất cả những gì đã trải nghiệm mình biết tình yêu không bao giờ là lừa dối. Cứ nói ra như thế tốt hơn.
    What is to you, it will be to you soon or later. What is not to you, just let it go away.
    NguaSat
  5. NguaSat

    NguaSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đã hết giờ của công sở. Tôi lại trở về với một nửa của tôi, một nửa yêu Em, một nửa nhớ Em đến da diết, một nửa của những điều từ nơi sâu thẳm.
    Tôi muốn thu mình lại chẳng muốn đi đâu, gặp ai. Ngồi đọc sách, học hành. Nhưng cũng chỉ tập trung được một lúc thì hình ảnh của Em lại ùa về, tôi thấy buồn... Những lúc như thế này, tôi thường nghĩ đến cái thời ngày xưa. Cái thời cấp 3, ĐH, những ngày mà tôi phải lăn lộn để kiếm sống. Những hình ảnh đó giúp tôi giường như không bao giờ gục ngã. Mỗi người có những mục đích riêng, có những niềm tin riêng. Niềm tin của tôi là như vậy.
    Khi tôi chuẩn bị xa nhà đi học, bố tôi nói cho tôi nghe rất nhiều chuyện, bố tôi muốn tôi khi xa nhà phải có ý thức tự lập, phải có ý chí. Những tư tưởng đó đã theo tôi từ đó. Có lẽ vậy mà tôi cũng tìm cho mình một nửa cũng giống như vậy(???).
    Em xuất hiện, không giống như bất kỳ tình huống nào mà tôi đã từng được đọc, được xem, được biết. Thông minh và rất cá tính, tôi yêu Em, rất yêu. Tôi phá vỡ rất nhiều nguyên tắc. Đó là điều đơn giản bởi yêu làm gì có nguyên tắc, có style nào...Nhưng mà tại sao nhỉ? tại sao..Phải chăng là t/y chưa đủ lớn, hay là hai người chưa thực sự tin tưởng lẫn nhau??
    NguaSat.
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tớ chân thành khuyên ngựa sắt là đừng thật lòng với tình yêu, dù chỉ một lần nữa! Tình yêu vốn dĩ tự nó đã hư ảo, hão huyền rồi ạ.
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì cứ nên thật lòng , mất gì của bọ đâu mà phải dối lòng . Tuy nhiên có ai cấm không được thật lòng lần thứ 2 , 3 , ..., n ,... đâu .
    Lời khuyên : nên thật lòng lần lượt , tuyệt đối không nên đồng thời thật lòng với nhiều hơn 1 em . Thật bộ lòng là tốt nhưng làm trai ko nên luỵ tình , luỵ vào gái nó coi thường cho
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 28/08/2004
  8. NguaSat

    NguaSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn cũng hay đấy, tôi cũng đồng ý với quan điểm đấy. Thật lòng bao nhiêu lần cũng được, việc đó không quan trọng mà quan trọng là tại mỗi thời điểm chỉ thật lòng với một người thôi.
    Tôi cũng chẳng biết là mình có phải là người luỵ tình nữa hay không? đã yêu, rất yêu và chia tay cũng vài lần rồi,
    NguaSat
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    tự dưng sáng nay đi ăn cùng anh
    anh hỏi em 1 câu nhiều ẩn ý làm em fải suy nghĩ nhiều quá
    khi yêu em có thấy khó khăn ko
    sao em lại có thể trả lời 1 cách bt là ko khó khăn nhỉ
    anh hỏi em thế có ý gì vậy
  10. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này hay thật, đồng ý là đồng ý thế nào? Giả dụ n --> dương vô cùng thì sao? Lúc đấy đồng chí còn có đủ niềm tin để mà thật lòng nữa không? (tìm mãi mà chẳng thấy cái ký hiệu dương vô cùng, chuối thật đấy) .
    Người ta bảo, đằng sau người đàn ông thành đạt có bóng dáng của một người phụ nữ thông minh. Đồng chí đã có một người phụ nữ thông minh, người mà đồng chí yêu, rất yêu và không muốn người đấy bị tổn thương. Vậy tớ hỏi đồng chí: Đồng chí định thật lòng bao nhiêu lần cũng được để làm gì nữa?
    Ngựa Sắt, theo suy luận một cách logic, khả năng đồng chí sinh năm Ngựa rất lớn. Nếu sinh năm 1966 thì quá già, chưa lấy vợ thì chắc hâm lắm rồi. Thế nên khả năng đồng chỉ sinh năm 1978 là đúng nhất. Có nghĩa năm nay đã 26, tuổi này lấy vợ cũng được rồi.
    Lời khuyên: Đồng chí nên lấy vợ để ổn định lại tinh thần, tập trung phát triển sự nghiệp (tất nhiên là lấy người mà đồng chí rất yêu đấy). Chứ cứ như này thì chắc đồng chí phải suy nghĩ và mệt đầu lắm ấy nhỉ?

Chia sẻ trang này