1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều từ nơi sâu thẳm của trái tim..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguaSat, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thêm một lần nữa cho nó hoành tráng chú NguaSat nhỉ?!
  2. NguaSat

    NguaSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Khtcbbt rất nhiều về những lời khuyên,
    Tớ thấy ấy viết mâu thuẫn quá:
    1. Có vẻ như ấy đã biết về tớ : biết tớ có người yêu thông minh. Ai đảm bảo là thông minh nhỉ??? Hay là cô ấy đảm bảo????
    2. Lại không biết gì về tớ: Ấy sinh năm ngựa (1966 hay 1978).
    Tớ thì sinh năm 1978, thấy vẫn còn baby lắm. Chưa đủ tự tin để xin phép bố vợ đâu. hix hix
    NguaSat

  3. NguaSat

    NguaSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, không biết chị nào vào đây dạy dỗ mình đây?!?!?!
    Mà Em nói rồi đấy, em sinh năm 1978, không biết chị sinh năm nào. Cơ quan em đang có phong trào lấy chị về làm vợ (toàn những anh yêu chân thành, không đoái hoài tuổi tác), Em đang muốn noi gương đây.
    NguaSat
  4. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Câu nói này thật mâu thuẫn. Đọc những dòng của bạn mình không cảm thấy được sự ăn năn thực sự.
  5. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này làm sao đấy? Tớ thì làm sao mà biết được "nội tình sự vụ" chuyện của đồng chí. Là đồng chí nói "Tôi yêu em, em thông minh,...." thì tớ mới biết được người ấy yêu là người thông minh chứ. Thế đồng chí không đảm bảo điều đấy ah?
    Tớ mà biết được đồng chí là ai thì khổ cho đồng chí rồi đấy. Mà đã gọi là suy đoán thì cũng chỉ tương đối thôi. Tớ đoán như thế cũng là hợp logic theo lối suy luận thông thường thôi mà.
    Đồng chí có còn thắc mắc gì nữa không? A, nhân tiện có cái bài viết bên dưới của đồng chí, thì tớ lại có thêm một lời khuyên nữa cho đồng chí đây: Không cần, không nên, và nhất định không đi theo trào lưu lấy vợ hơn tuổi nhé. Âý còn baby thế thì bây giờ chỉ nên làm quen với các em mới lớn thôi nhé (đang học cấp 3 thì càng tốt).

  6. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chú nhắc Chị mới nhớ, đang có MỐT lấy Vợ hơn tuổi! Ờ, nhưng mà cái kiểu nhìn thấy MỐT mà mắt sáng quắc lên tí tởn học đòi thì Chú ứ phải form của Chị rồi!
  7. NguaSat

    NguaSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghe sợ quá..nếu ấy biết tớ thì làm gì tớ đây?? Cho một trận ngoa ngôn, tấn công rồi thế nào nhỉ? Mà tớ đoán ấy cũng chỉ to mồm thôi.
    Tử tế như tớ thì yêu em học cấp III cũng phải xin phép thôi. Mà tớ thấy lấy vợ hơn tuổi có rất nhiều ưu điểm đấy chứ:
    1. Không phải lo vợ làm nũng, mè nheo
    2. Chín chắn, chỉn chu
    3. Thực sự là người bạn
    4. Tin tưởng
    ...
    Nhiều lắm.
    Bạn tớ có thằng còn lấy vợ hơn 3 tuổi, bây giờ nhìn mà thèm.
    NguaSat.
  8. tamagama

    tamagama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Vào spam bài và nhận xét linh tinh một chút đấy.
    khtcbbt là ai thế nhỉ? Mình theo dõi rồi, cứ thấy ở đâu Rose và Pureriver là lại thấy nhảy vào post bài.
  9. NguaSat

    NguaSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ăn năn với quá khứ à? Tôi cũng đã từng, nhưng cũng chẳng để làm gì. Điều quan trọng là với những gì đã qua thì hiện tại và tương lai mình phải như thế nào để ngày hôm nay không phải là quá khứ buồn.
    Trường hợp này, nếu là bạn thì sẽ ngồi ôm quá khứ mà mong mặt trời nóng bỏng giữa mùa đông lạnh giá????
    NguaSat.
  10. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiền lắm, chẳng dám tấn công đâu, với lại, tớ chỉ suy luận thôi chứ có nói gì đâu mà đồng chí bảo là ngoa ngôn? Vì tớ chẳng biết đồng chí thế nên cũng chẳng cần thiết phải nói cho đồng chí là tớ định làm gì.
    Mà đồng chí Ngựa Sắt này đúng là còn baby, thế nên còn hay "háu đá" lắm cơ. Đồng chí cứ là đồng chí của những bài đầu tiên ấy. Cứ tiếp tục với những điều từ trong sâu thẳm của trái tim. Tớ thấy đồng chí nặng về tình cảm và nội tâm đấy.
    Mà sao không thấy đồng chí tiếp tục câu chuyện giữa đồng chí và em yêu của đồng chí nữa nhỉ? Chúc may mắn và không phải buồn nữa nhé.

Chia sẻ trang này