1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều từ nơi sâu thẳm của trái tim..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguaSat, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cái cô tamagama này rõ là hay thắc mắc linh tinh. Cô đếm được bao nhiêu lần rồi. Mà Rose và Pureriver là bạn cô ah, sao mà cô bênh thế.
    Sao cô không nghĩ ngược lại: Ở đâu có khtcbbt là lại thấy Rose và Pureriver nhảy vào post bài hả? Chị là chị chẳng muốn đụng chạm đến ai đâu nhé. Chị mà thích là chị cứ viết.
  2. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hi hi!
  3. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Những điều từ trong sâu thẳm trái tim... Ừ, từ sâu thẳm trái tim mình cảm thấy đã có những thay đổi. Mình lại biết vui, trái tim mình lại đập rộn ràng, những cảm nhận về con người và cuộc sống không còn một phía như trước đây nữa.
    Nhưng mình muốn cảm nhận mọi thứ thật chậm, thật chậm thôi để có thể hiểu hết từng lời nói, từng hành động. Để không còn bị ảnh hưởng của những kỷ niện cũ. Để cho trái tim chuẩn bị sự sẵn sàng. Và mình muốn anh biết điều đó...
  4. NguaSat

    NguaSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Từ trong sâu thẳm..xin chúc mừng bạn!!!!!!!!
    Bạn chân trọng tình yêu, chắc chắn tình yêu sẽ chân trọng bạn. Hãy để tình yêu lớn lên theo đúng những gì mà tự nhiên nó có. Hãy vun đắp tình yêu để cho tình yêu ấy thành một tình yêu không có kết thúc. Chúc bạn luôn hạnh phúc bên người bạn yêu.
    Còn chuyện của tôi ấy à??? Khi đọc được những dòng tâm sự của bạn tôi cũng đã sống dậy những cảm giác mà tôi đã từng có với người yêu tôi. Lúc đó tôi luôn nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất, tôi mỉm cười khi nhìn đến ngày mai...Có thể là sau mỗi lần sóng gió, nụ hôn t/y sẽ càng ngọt ngào hơn, hai người sẽ càng hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. Mà cũng có thể là trái tim sẽ bị chai sạn cảm xúc đi. Tôi cũng không thể giải thích được nữa. Nhiều khi tôi cảm thấy em như ở ngay trong tôi vậy, gần gũi và rất đỗi thân thương. Nhưng đôi lúc tôi lại thấy em lạnh lùng và rất xa cách.???
    Cũng có thể là tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn!?
    NguaSat.
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Không phải mình khuyên bạn ăn năn gì cả. Mà mình đọc mấy bài của bạn ở trang 1 thì mình tưởng là bạn ăn năn hối hận về những gì bạn đã làm nên mới viết như thế. Và về sau thì mình đọc thấy những câu mà mâu thuẫn với cái mà mình đã nghĩ.

Chia sẻ trang này