1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ước cho một ngày,cho một người,cho bạn ,cho tôi cho tất cả!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    may mừh mình ko phải người giả tạo ! Nhưng mà càng giả tạo càng sống lâu , vì biết cách đối nhân xử thế ở đời !
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ mình đc đi chơi , bó gỗi ở chỗ này cũng chán . Nhưng cũng vui ! Thôi để CN đi chơi bù vậy !
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ mình đc đi chơi , bó gỗi ở chỗ này cũng chán . Nhưng cũng vui ! Thôi để CN đi chơi bù vậy !
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ước gì có thể tìm ra lí do để ko yêu nữa!
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ước gì có thể tìm ra lí do để ko yêu nữa!
  6. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình nhận được tin báo đại học của anh. Mong rằng anh sẽ đỗ
  7. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình nhận được tin báo đại học của anh. Mong rằng anh sẽ đỗ
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ước gì mình biết làm cách nào để được về với ngày xưa!
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ước gì mình biết làm cách nào để được về với ngày xưa!
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có bé nào online giờ này để chat chit hoặc là ăn thịt nhỉ. Sống 1 mình cô đơn quá. Darlings, where r U?

Chia sẻ trang này