1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ước cho một ngày,cho một người,cho bạn ,cho tôi cho tất cả!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ơ thế ko anh được à???84 gọi 86 bằng bạn chắc???he he he he...
  2. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    ặ,'Ê vào 'ỏn 'Ây thơ ai câng là bỏĂn hỏt Ă,vơ trong nơ thơ 'Âu có phÂn biỏằ?t anh em trên dặỏằ>i 'Âu????Trong box này bỏĂn bă tỏƠt.
  3. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Piny sai rồi, xin lỗi đê, đã sai lại còn cứng đầu,vớ vẩn lắm đấy nhá.................ước gì con gái không phải đứa nào cũng cứng đầu như Piny........a..Phủ ( người VN cầu nguyện kiểu VN)
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ơ,đầu mà không cứng để ra đường hạt cát nó rơi vào cũng vỡ đầu à?Làm ăn thế thì chết.Đã vào đến đây mà phân chia ngôi thứ như thế thì lằng nhằng phức tạp,rối thêm.Cứ bạn tất chả hơn à????
    Gớm,cứ cầu nguyện đi,cầu thế chứ cầu nữa thì sau vẫn vớ phải đứa đầu bằng bêtông á,cho biết thế nào là cầu.
    Cầu cho simi lấy phải vợ vừa đanh đá,vừa cứng cổ cứng đầu.
    Ước gì anh trả lời tin nhắn của em.Em đã làm gì sai sao,mà để anh phải im lặng như vậy.Anh không tôn trọng em chút nào cả.Sao lại vậy??????
  5. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ưóc gì anh ở đây giờ này ,ước gì anh cùng em chuyện trò .........Ước gì Noel lạnh giá này tui được ở bên người tui yêu...........Ước gì không có bất cứ một điều gì xấu xảy ra với chúng tôi..............Ước gì chúng toi mãi mãi bên nhau...............Ước gì người ấy mãi là của riêng tôi...............Ước gì không có gì có thể chia cắt chúng tôi
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    he he he he...cĂi 'ỏĐu ỏƠy ra 'ặỏằng 1 biỏt là cỏằâng roài...ko cỏĐn trơnh bày nhiỏằu thỏ 'Âu...
    pin cỏĐu thỏ có ẵ gơ vỏằ>i sim thỏ???cỏĐu sim lỏƠy 'c ngặỏằi giỏằ'ng pin...hay là pin thỏ???...
  7. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thoát khỏi cái đống rắc rối này càng nhanh càng tốt . mệt mỏi quá
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hố hố Ông Joker vào bắt nạt người mới kìa..Lâu lắm chẳng gặp..Khoẻ chứ hihi Gọi bằng gì đâu có quan trọng đâu cơ chứ!
    Ước gì bây giờ được ăn ngay lập tức..Đói quá là đói nhg mà ăn cũng chẳng biết ăn gì!
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    ko phân biệt trên dưới có mà loạn à...thế thì về thời nguyên thuỷ chác có lẽ ko phận biệt...theo lịch sử nói thế ( ko giai cấp mà )
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ơ,đầu mà không cứng để ra đường hạt cát nó rơi vào cũng vỡ đầu à?Làm ăn thế thì chết.Đã vào đến đây mà phân chia ngôi thứ như thế thì lằng nhằng phức tạp,rối thêm.Cứ bạn tất chả hơn à????
    Gớm,cứ cầu nguyện đi,cầu thế chứ cầu nữa thì sau vẫn vớ phải đứa đầu bằng bêtông á,cho biết thế nào là cầu.
    Cầu cho simi lấy phải vợ vừa đanh đá,vừa cứng cổ cứng đầu.
    [/QUOTE]
    he he he he...cái đầu ấy ra đường 1 biết là cứng roài...ko cần trình bày nhiều thế đâu...
    pin cầu thế có ý gì với sim thế???cầu sim lấy đc người giống pin...hay là pin thế???...
    [/QUOTE]
    Ối simi ôi,jôkề nó bị làm sao nì,nó bảo pin có j j với sim.Ối làng nước ôi,con mà có ý gì với sim con chết liền.Lấy phải nó thì khổ cho con.Jôkề ơi,sao mà nghĩ quái đản thế??????
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Quên không ước,ước gì có cuộn băng dính bịt mồm jôkề lại cho biết tay...
    Ước gì anh đi công tác về thật nhanh....

Chia sẻ trang này