1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ước cho một ngày,cho một người,cho bạn ,cho tôi cho tất cả!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ mình biết mình phải làm gì..Chỉ là đơn giản một cái tin nhắn mà sao mình chẳng làm được..Đành thế mà thôi..Ước gì mình chẳng buồn một tẹo nào..Mình vẫn cứ thấy hơi hơi buồn, hơi hơi thiếu vắng
  2. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Thôi,ước cho bm hết buồn nhá,buồn làm chi cho mau già.....chắc lại jận dỗi gì hay sao mà nghe bi thương thế.Dzui lên..
    Ước gì có cái gì cho mình măm jờ này.Đói wé....
  3. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ước gì pama mình cho mình đi chơi noel....
  4. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có một thứ thuốc có thể lãng quên mọi đièu mà mình không muốn nhớ,tui thực sự muốn quên đi người ấy và tất cả những gì thuộc về người ấy ,nhưng càng cố quên thì tôi lại càng nhớ,biết phải làm seo đây
  5. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    uớc gì có 100 điều ước khác... to ya:v
  6. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hé,chúa ơi hôm nay con ăn lẩu gà.Cái lúc ăn thì chả thèm biết đến đứa nào,giờ mới thấy sờ sợ.Mà cũng tại mình kơ,đói quá hoá liều,không tại cái thằng mời mình mới đúng,ai bảo nó cứ con kà con kê để mình chờ 3 tiếng lận.Đến lúc cóa cái ăn thì...chẹp, quên cả,alôxô,xông pha...giờ thấy gai gai.Ước gì ta quay trở lại cách đây 9 tiếng,để mà ngăn chặn bản thân khỏi việc "điếc không sợ H5N1" này,hoặc ước gì mình thọ 100k,lộn,100 tuổi.A..caramen...viết tắt thành amen!!!
  7. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn nên yên tâm vì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực ,vì nếu có gì xảy ra thi f có lẽ bạn sẽ nghe tin người bán hàng của bạn trước mới lkại,dịch cúm đã không còn hoành hành như trước rồi,bạn không thấy seo ,ở chợ người ta đã bán trứng bán gia cầm từ lâu roài ,và tui đây,vẫn lên tiếng kêu sợ nhưng vẫn chén tì tì khi nhìn thấy đĩa gà rán nằm trên mâm.....mà cho đến bây giờ tui cũng vẫn bình an vô sự ....vậy nên bạn đừng có lo .....mà tui thấy bạn nhát gan thật đấy.....đã sợ chết thì đừng có mà ăn ....ăn roài lại ngồi kêu la.....chết có số rồi bạn ạ
  8. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Tội này là tội chết ko chừa tật tham ăn đây mà ....ăn một mình nó tội lỗi thế đấy  :)" src="file:///C:/Programme/Yahoo!/Messenger/media/smileys/19.gif" align=textTop sm="19">
  9. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    Trời nắng và rất ấm
    I em với bạn gái ( chỉ là bạn gái thôi nhé ) đi ra bãi giữa sông hồng chơi cả chiều ^^
    vui lém
    Noel rồi
    con xin chào ông già Noel ạ ( thật ra ko biết gọi là gì nữa .....cụ thì hỗn quá ...ổng sống bao nhiêu đời rồi )
    con xin ông ....giữ mãi cho con cái cảm giác yêu đời như bây giờ
    giữ cho con người bạn gái mà con đang rất mực thương yêu để niềm vui trên môi cô ấy ko bao giờ phai nữa
    Chúa Jesus ơi , thánh Alla ơi con yêu cô ấy quá mà ko dám nói T_T
    Chúc mọi người box 86 NOel vui vẻ ( vui cả đời luôn ^^ )
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hứhứ,biết rùi mà.Khổ,bình thường thì chả sợ chết đâu,nhưng mà thời điểm hiện tại còn con dại chồng thơ,ý lộn,chồng dại con thơ...chết đi thì..để chồng nó lấy vợ khác à?Thế thí chết không cam tâm.Mí lị cơn đói nó lên rồi thì làm sao?Mắt mờ chân run,chả lẽ nhìn chúng nó ăn hả?Ăn rồi đc an ủi mỗi cái là có chết thì chết chùm,hé..hé...
    Nói đùa thế chứ sợ gì,nhỉ?Chết thì thôi,chả có gì mà sợ.Hí,nhưng tớ bít tớ sống dai lém,không dễ ngỏm đâu.hehe
    Nì nì Hina kia,sao bẩu bạn thế?Mời ăn có khi sợ chạy mất dép nên bạn mới ăn một mình chứ,sao lại nỡ "nòng" nào nói thía?Oan wé......

Chia sẻ trang này