1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ước cho một ngày,cho một người,cho bạn ,cho tôi cho tất cả!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được đi bơi..trời đang nắng to lắm,lại ấm nữa..thế mà đành chịu bó chân ở nhà..hú hú...
    Ước gì mình có cái gì ngon ngon để măm măm lúc này...lục cái tủ lạnh mà toàn cái ăn được nhưng không thích ăn
    Ước gì mình đủ quyết tâm rời xa cái PC và net...
    Ước gì mình đủ quyết liệt để tự ép mình học thi...
    Ước gì mẹ cho mình đi chơi với bạn bè...
    Ước gì cái điều ước gì của mình trở thành sự thật...nhưng mà hiếm lắm vì tất cả không bao giờ như mình mong muốn cả..chỉ biết ngồi đây mà cầu mấy điều vẩn vẩn vơ vơ thôi
  2. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cái trò đi ăn trực quen nó thế đấy........ box nhà dạo này đông nhểy,vui hơn đợt Tết ti tỉ lần.Piny dạo lầy nhìn không xưng xỉa như ngày trước nhỉ,ước gì tình hình vui vẻ của box nhà được duy trì từ âm củ lạc ---------> Dương củ lạc
  3. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Chà,lượn đâu mất mặt vậy bạn?Tớ nhớ bạn kinh khủng ý,cứ tưởng từ giờ đến già là dek thấy bạn mò vào đây nữa cơTớ là tớ dạo này người lớn rồi,không chơi trò đanh đá cá cầy nữa đâu nhé..ai cũng khen tớ đấy,đúng là..con gái càng lớn càng dễ thương..hị hị
  4. chewlinh

    chewlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ước sao bệnh của mẹ anh chỉ là bệnh nhẹ thôi.......
    ước sao hai đứa như thế này mãi......yêu anh nhìu.....
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    lâu rồi chẳng ước ... ước gì ... ko đau đầu ko đau bụng ...
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ước gì mình ko xấu xa bao giờ
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Chà hôm nay mình có mấy điều ước lận
    Một là ước cho bài thi suôn sẻ cho dù tủ đè chết dí
    Hai là ước là mình sẽ chăm hơn...
    .............
    Ước gì mình khỏi ốm,ngay lúc này..hai hôm nay như con ma dại,nóng nóng lạnh lạnh,đau họng quá chả nuốt được cái gì
  8. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    \:D/
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    đúng điều ước ko bao giờ là sự thật!nhưng cuộc sống ko như ta mong đợi!vì vậy cần phải ước!và cần cố gắng nhiều hơn
  10. chungmayyeutao

    chungmayyeutao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Ước jề kỳ này được học bổng

Chia sẻ trang này