1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ước cho một ngày,cho một người,cho bạn ,cho tôi cho tất cả!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ước gì mình học giỏi như Bác!hie hie!
    Ước gì anh đừng có nói như thế với em!ước gì ông đừng có tốt với tôi wá như thế!
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    ... Ước gì... Con không chán mỗi lần nghĩ đến việc về nhà, phải đối diện với một căn nhà trống rỗng... nếu không thì lại là những khuôn mặt mệt mỏi với ánh nhìn dò hỏi... tại sao.
    ... Ước gì... Em chẳng phải trốn chạy anh... Em sẽ đủ can đảm để nói với anh rằng... Em chẳng yêu anh nữa... Ước gì... Em đủ nhẫn tâm để làm điều đó... với một người mình đã từng yêu.
    ... Ước gì... Mình có thể sống thực với mình... Nói ghét và nói yêu mà chẳng phải suy nghĩ.
    ... Ước gì... Mình sẽ chẳng chùn bước với cái ước mơ từ thủa bé tí, mà giờ ngày càng cao, càng xa khỏi tầm tay của mình... Ước thật nhiều.
    ... Ước gì anh ở đây giờ này... Ước gì em đừng có lỡ lời... Và em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi...
    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    ... Ước gì... Con không chán mỗi lần nghĩ đến việc về nhà, phải đối diện với một căn nhà trống rỗng... nếu không thì lại là những khuôn mặt mệt mỏi với ánh nhìn dò hỏi... tại sao.
    ... Ước gì... Em chẳng phải trốn chạy anh... Em sẽ đủ can đảm để nói với anh rằng... Em chẳng yêu anh nữa... Ước gì... Em đủ nhẫn tâm để làm điều đó... với một người mình đã từng yêu.
    ... Ước gì... Mình có thể sống thực với mình... Nói ghét và nói yêu mà chẳng phải suy nghĩ.
    ... Ước gì... Mình sẽ chẳng chùn bước với cái ước mơ từ thủa bé tí, mà giờ ngày càng cao, càng xa khỏi tầm tay của mình... Ước thật nhiều.
    ... Ước gì anh ở đây giờ này... Ước gì em đừng có lỡ lời... Và em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi...
    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  4. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Ước gì box 86 ko lời ra tiếng vào nữa và sẽ lại là 1 box mà mỗi khi tôi vào ttvnol sẽ ghé thăm nó đầu tiên .
    Mà đây đâu phải điều ước nhỉ , vô lí thật , vì nó đang như thế và sẽ mãi như thế mà phải ko mọi người

    Được optimistic_boy_0409 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 04/01/2004
  5. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Ước gì box 86 ko lời ra tiếng vào nữa và sẽ lại là 1 box mà mỗi khi tôi vào ttvnol sẽ ghé thăm nó đầu tiên .
    Mà đây đâu phải điều ước nhỉ , vô lí thật , vì nó đang như thế và sẽ mãi như thế mà phải ko mọi người

    Được optimistic_boy_0409 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 04/01/2004
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ước gì mọi người đừng căng thẳng với nhau nữa!ước gì ta hoá thành vô hình chưa bao h cơ mặt trong box thì ko có chuyện gì xảy ra!
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ước gì mọi người đừng căng thẳng với nhau nữa!ước gì ta hoá thành vô hình chưa bao h cơ mặt trong box thì ko có chuyện gì xảy ra!
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  8. chipconbexiu

    chipconbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình sẽ chẳng còn là bé xíu nữa, ghét thật, hum wa đi chơi, thấy hắn và....hix, ước gì hum wa ngoan ngoãn nghe lời mẹ ở nhà thì có phải tốt hơn ko???
    Sống là để tranh giành, vào được box này là đã tranh được của 1 người 1 thứ rùi, sướng thật!!!
    Được chipconbexiu sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 05/01/2004
  9. chipconbexiu

    chipconbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình sẽ chẳng còn là bé xíu nữa, ghét thật, hum wa đi chơi, thấy hắn và....hix, ước gì hum wa ngoan ngoãn nghe lời mẹ ở nhà thì có phải tốt hơn ko???
    Sống là để tranh giành, vào được box này là đã tranh được của 1 người 1 thứ rùi, sướng thật!!!
    Được chipconbexiu sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 05/01/2004
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Uớc gì mới chả uớc gì ... Sao ko uớc là đừng làm gì hi` hi` Mà mình cũng uớc gì mình chẳng yêu quý ai đến như thế để mà chẳng cảm thấy gì khi họ đối xử với mình như thế :D hi hi` bỏ qua , mọi chuyện cũng đã qua rồi , Uớc cũng có thành hiện thực đc đâu cơ chứ .
    Giá mà cái này thành hiện thực đc nhể . Đó là mình đc băm bà chủ nhiệm ra làm trăm mảnh rồi làm chả viên he he he

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........

Chia sẻ trang này