1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ước cho một ngày,cho một người,cho bạn ,cho tôi cho tất cả!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Uớc gì mới chả uớc gì ... Sao ko uớc là đừng làm gì hi` hi` Mà mình cũng uớc gì mình chẳng yêu quý ai đến như thế để mà chẳng cảm thấy gì khi họ đối xử với mình như thế :D hi hi` bỏ qua , mọi chuyện cũng đã qua rồi , Uớc cũng có thành hiện thực đc đâu cơ chứ .
    Giá mà cái này thành hiện thực đc nhể . Đó là mình đc băm bà chủ nhiệm ra làm trăm mảnh rồi làm chả viên he he he

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  2. khung_long_21

    khung_long_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ước gì........... hic hic........... chả ước cái quái gì cả.......... đang bực mình........... lão Cat đâu rồi????????????? Bực thật......... ước gì có 500 triệu nhỉ!
  3. khung_long_21

    khung_long_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ước gì........... hic hic........... chả ước cái quái gì cả.......... đang bực mình........... lão Cat đâu rồi????????????? Bực thật......... ước gì có 500 triệu nhỉ!
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ước gì ngày mai ttvn sụp đổ và ta sẽ hack nó luôn!(làm gì có khả năng)híc ước gì ta có thể buộc người bên ta suốt kiếp!
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ước gì ngày mai ttvn sụp đổ và ta sẽ hack nó luôn!(làm gì có khả năng)híc ước gì ta có thể buộc người bên ta suốt kiếp!
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  6. takky

    takky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình biết 2032 là tên nào...ko biết được khó chịu quá...
  7. takky

    takky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình biết 2032 là tên nào...ko biết được khó chịu quá...
  8. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Ước zì trong cái chữ ký của u, 2032 sẽ được thay = tên tui, or nick cũng được & like -> love!
    right here waiting for you
  9. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Ước zì trong cái chữ ký của u, 2032 sẽ được thay = tên tui, or nick cũng được & like -> love!
    right here waiting for you
  10. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ước gì , con người ta muốn là làm chủ được tình cảm nhỉ . Ước gì đôi lúc , đôi lúc thôi trái tim có thể điều khiển được.
    Ước gì trái tim đừng buồn như thế, đừng đóng cửa lâu như thế, đừng làm tội mình như thế.
    Ước gì chẳng phải suy nghĩ , đừng phải buồn vì chính bản thân, vì chính tình cảm của mình như thế.
    Ước gì mình đừng thế này để làm cho ai đó, những ai đó phải buồn .
    Ước gì những ngày tháng buồn bã, cô đơn, ko tình yêu, ko người dựa dẫm này qua nhanh đi ....
    2032 in my heart ! I like you !

Chia sẻ trang này