1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ước cho một ngày,cho một người,cho bạn ,cho tôi cho tất cả!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cinta4ever

    cinta4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hix... hix người ta yêu rồi có khác! Giống mình thế kô biết ...
    Ước gì em mãi là của anh.... chỉ mình anh thôi, cưng nhé! IOU
    ( Thằng nào mà lại gần thì biết tay anh )
                      
                        A Smile On Ur Face Makes Everything Bright.
                                                 -- Saya Cinta Awak --
  2. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ước gì có cái gì ăn bay giờ ! hix hix !đói quá !
    sáng dậy muộn, phóng thẳng đến công ty, làm quên mất giờ, 12h27 hộc tốc đến trường, rui bây giờ là 9h30 vẫn đang trên trung tâm ! hix !
    cả ngày được 1 cái bánh mì (do bỏ tiết đi ăn vụng),
    đói quá , má ơi, hix hix
  3. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ước gì có cái gì ăn bay giờ ! hix hix !đói quá !
    sáng dậy muộn, phóng thẳng đến công ty, làm quên mất giờ, 12h27 hộc tốc đến trường, rui bây giờ là 9h30 vẫn đang trên trung tâm ! hix !
    cả ngày được 1 cái bánh mì (do bỏ tiết đi ăn vụng),
    đói quá , má ơi, hix hix
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ước gì mỗi khi em nhớ anh anh sẽ ở bên em!ước gì anh nghĩ đến em nhiều hơn 2 lần 1 ngày!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ước gì mỗi khi em nhớ anh anh sẽ ở bên em!ước gì anh nghĩ đến em nhiều hơn 2 lần 1 ngày!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ko thể chịu thêm được nữa!có cần quá đáng với tôi thế ko?Coi tôi là cái gì vậy!thật nực cười!Ước gì lúc đó tôi đừng nghĩ đến anh!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ko thể chịu thêm được nữa!có cần quá đáng với tôi thế ko?Coi tôi là cái gì vậy!thật nực cười!Ước gì lúc đó tôi đừng nghĩ đến anh!
                        Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko tiếc được..........Biết đâu ta thôi yêu anh ta vui hơn bao giờ!Biết đâu anh ra đi anh mang về thương yêu!
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ước gì tôi trở về 10 năm trước, để được cái thời đạp xe mấy vòng quanh nhà em, khi em cùng mẹ chải tóc bên hiên..... để lại đi trễ học, lại bị phạt.....
    có sến quá ko nhỉ ??? nhưng thực sự đó là mong mỏi duy nhất của mình giờ này.

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ước gì tôi trở về 10 năm trước, để được cái thời đạp xe mấy vòng quanh nhà em, khi em cùng mẹ chải tóc bên hiên..... để lại đi trễ học, lại bị phạt.....
    có sến quá ko nhỉ ??? nhưng thực sự đó là mong mỏi duy nhất của mình giờ này.

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  10. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay online lại muốn ước !
    Ước gì "cô ấy" đáp lại tình cảm của tôi để tôi cố gắng mở lấy 1 quán net kiếm tiền nhảy
     

Chia sẻ trang này