1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ước cho một ngày,cho một người,cho bạn ,cho tôi cho tất cả!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    ước gì bố mẹ gửi tiền sang nhanh lên con đang chết đói dần đây nè
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    "...father father father help us..."
    i wrorte your name in my heart, now and forever
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hư hỏng thật, tối nào cũng lang thang đến tối mịt. Được cái trời mát, đi dạo cũng thích. Nhìn 2 đứa đi xe đạp trên đường... ,, ...H này mà ở nhà nhỉ? 2 đứa đạp xe lên Tràng Tiền ăn kem. Lạnh nhưng ấm..."
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu...
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hư hỏng thật, tối nào cũng lang thang đến tối mịt. Được cái trời mát, đi dạo cũng thích. Nhìn 2 đứa đi xe đạp trên đường... ,, ...H này mà ở nhà nhỉ? 2 đứa đạp xe lên Tràng Tiền ăn kem. Lạnh nhưng ấm..."
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu...
  4. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cuối tháng này ko bị mẹ mắng.hix
  5. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cuối tháng này ko bị mẹ mắng.hix
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ước gì chỉ có 1 người yêu em !thế là đủ!
                       there'r the moments when i really miss someone that i want to pick him from my dream n' hug him for real.He's my true love!
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ước gì chỉ có 1 người yêu em !thế là đủ!
                       there'r the moments when i really miss someone that i want to pick him from my dream n' hug him for real.He's my true love!
  8. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể nói "mẹ kiếp" trước mặt bọn con gái. Dạo này bức xúc lắm cơ. Không hiểu làm cái gì mà đến cả bọn ăn mày hàng ngày vẫn bám dai như đỉa, thế mà dạo này lại sợ mình đến thế, đến cả đưa tiền cho cũng không dám cầm.
    Nothing is really matter
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể nói "mẹ kiếp" trước mặt bọn con gái. Dạo này bức xúc lắm cơ. Không hiểu làm cái gì mà đến cả bọn ăn mày hàng ngày vẫn bám dai như đỉa, thế mà dạo này lại sợ mình đến thế, đến cả đưa tiền cho cũng không dám cầm.
    Nothing is really matter
  10. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình ko làm sao cả !!! ước gì mình đc sống !!

    I will always love u !!!

Chia sẻ trang này