1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ước cho năm mới. Vào mà ước đi nào !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ
    điều ước giáng sinh ư
    mong cho mọi người luông hạnh phúc (mình hạnh phúc nhât)
    mọng em khoẻ mạnh và luôn nớ về anh
    mong cho người yêu cũ sớm đi lấy chồng để còn đưa sáo sang sông
    super Moderator of svxd.com
  2. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nhỉ? Ước gì em chưa bao giờ biết anh. Ước gì anh hiểu được những gì em cảm thấy. Ước gì mọi chuyện đã không như thế.Ước gì Giáng sinh sẽ không bao giờ là Giáng sinh buồn.
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Úi còn em thì ngạc nhiên hết cỡ lun. Dặt dẹo đi chơi về định lăn quay ra ngủ thì đập phải cái gì cứng cứng vuông vuông, hoá ra mình cũng được nhận quà Noel, lại còn bọc giấy hoa buộc nơ lịch sự, lại còn "bày vẽ" giấu tít dưới đống chăn đệm của em nữa. Sướng lắm. Vừa ăn vừa dùng được. Thầy u mình càng ngày càng tâm lý hơn thì phải
    Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió Có xa nhau xin đừng là tàn tro
  4. overture

    overture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho thời gian ở lại . Ước gì anh mãi mãi bên em . Ước gì cho mọi cặp tình nhân trên thế gian này mãi mãi hạnh phúc bên nhau chứ không đắng cay như mình . Ước gì ...
  5. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ước gì em ở đây giờ này
    anh sẽ nói anh vẫn yêu em
    mãi yêu mình em mà thôi
    ước gì cho thời gian trở lại
    super Moderator of svxd.com
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hihi, em làm chị nhớ lại Noel 3 năm trước. Buổi sáng hai chị em đi học. Con em chị đang xỏ chân vào giày tự dưng ngồi thụp xuống, moi moi, móc móc trong giày ra một gói giấy. Nó mở ra rồi hét ầm lên : TIỀN
    Thế là chị vớ vội đôi giày của chị và cũng tìm thấy 50k.
    Hoá ra đêm hôm trước cụ ông và cụ bà đem quà Noel cho mình. Vui khủng khiếp.
    Từ đấy năm nào cũng 50k trong giày. Nhưng không còn bất ngờ và vui như lần đầu. Vì chưa đến Noel hai chị em đã nhắc nhở bố mẹ rồi
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    50 k cơ à Ước gì năm sau thầy u con biết điều ước này của con, và đút vào giầy của con như thế, tất nhiên là nhiều hơn thì tốt, ko thực hiện nhanh con đi lấy chồng thầy u lại chẳng có ai mà cho
    Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nónTrời mùa thu mây che có nắng đâu
     
    bee không bao giờ ngoan
  8. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ui dào
    sao dạo nay rum mình chán thế nhờ
    nói thật các bác đó
    chán cực luôn
    super Moderator of svxd.com
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sang năm mình lớn thêm 1 chút, ước gì mình bỏ được cái thói ăn nói cạnh khoé, xốc nổi, vô tư đó. Vẫn biết là ko phải ai cũng đùa được như mình, không phải ai cũng biết đùa như mình vậy mà vẫn nói. Hôm qua lại làm 1 người cảm thấy thiếu được tôn trọng, cách đây 1 tháng là 1 người nữa, cách đây nhiều tháng là nhiều người nữa. Mình vấn thường nói là mọi người chơi lâu với mình rồi sẽ hiểu nhừng gì mình nghĩ, thế mà rôi chỉ có vài người hiểu. Mình, 1 đứa con gái, mà cũng chẳng biết có phải là con gái không? Ngang ngạnh nghịch ngợm, chẳng bao h biết nói những lời dịu dàng, luôn làm ngược lại những gì người khác yêu cầu. Thôi đành gửi đến những ai cảm thấy bee ko tôn trọng người ta lời xin lỗi chân thành. Bee chưa bao h nghĩ rằng mình không tôn trọng người khác hết, đến được với nhau, làm bạn của nhau đã là quý lắm rồi, và bee trân trọng điều đó. Chúc lành
    Cười là nước mắt khô không lệ
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Ước gì năm sau mình chăm học hơn,điều ước từ sau kì một năm nhất mà chưa bao h thành hiện thực.Chắc chẳng bao h thành hiện thực nếu chỉ ước không.
    Ước gì cao thêm đc 5cm thì tốt .
    Ước gì đánh đâu trúng đấy
    Ước gì ......
    thôi chẳng thèm ước nữa.tự làm ra thôi:D
    Kết thúc tình bạn là tình yêu
    Kết thúc tình yêu..........biết thế đếch nào được....!!!!!

Chia sẻ trang này