1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhung dieu uoc nam moi !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi songthu, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Năm mới mơ giè ước giè ?
    Dĩ nhiên đầu tiên năm mới ai chẳng ước tiền mừng tuổi năm nay nhiều hơn năm ngoái heeee! ----> đuơng nhiên .
    Nhưng em con co nhiều ươc muốn khác mọi chuyện lành hoá dữ e hèm nhầm dữ hoá lanh hee.
    Mọi điều em mong dều thành hiện thực heee. còn các bác thì sao cung chia sẻ ước muốn của mình đi
  2. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    À quên em con thếu chút chút heeeee.
    Biết diều ước thì nhiều vô kể nhưng em vẫn phải ước điều này
    Ước gì năm mới các bác bình bầu cho em thêm vai sao đê heeeee. Các bác mà cho sao chứng tỏ diều ước của em được thực hiện mừheeee làm ơn mừ mong sao điều ước sớm thành hiện thực . Mà nếu em ước được thật thì các bác cũng sẽ được mừ heee. Các bác cố lên em cổ vũ các bác he
  3. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hé.. cứ ngồi đấy mà ước nhớ... ước không mất tiền mà.. không ai đánh thuế chú đâu.. cứ tự nhiên... mà sao ước lắm thế chú.. tham quá ... hé .. roài.. để chị mừng tuổi cho chú 1* oki... tiện thể chị đăng nhập thêm mấy cái user nữa... cho đủ 5 * chú nhé...
    ờh.. tiện đây em cũng ước té.. ước gì năm mới năm me được thật nhiều tiền mừng tuổi... và câu được nhiều bài hơn...
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  4. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác chứ em là girl heee. mà em hơn bác hai tuổi dó . mà bác nói cho em một sao ma hí hửng nhưng ko thấy đâu .
  5. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ước a, thế thì em cũng làm một phát cho nó xôm các bác nhểy. he he
    Năm mới thì em ước nhiều lắm các bác ạ, ước được nhiều tiền lì xì nè( ai mà chả ước thế nhểy) ước may mắn hơn năm vưa rồi nè( năm ròi em đen quá các bác a,mong rằng năm nay tình hình sẽ được cải thiện) ước... em mà kể ra thì đến đêm cũng ko hết được,thôi để mai em ươc tiêp nha.
    À mà suýt nữa thì quên, em ước cái nè nè, em vừa mới mỏ môt chuyên mục,em mong các bác se ủng hộ em nhiệt tình,ma co ủng hộ cho em vài * thì càng tốt, he he he, có tí gọi là tiền lì xì đầu năm ý mà.
  6. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ước...Thích nhiều thứ quá chẳng biết ước cái gì nữa...Áo Moschino..Giày Đi Kiếm Người Yêu...Nokia3500...Để tối nay em mơ tiếp nhé...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    đang chán chả buồn viết... tự nhiên thằng ma nó cứ giục... anh gửi tạm bài này vậy... copy lại bên 84 :D he he!
    Vậy là lại một năm đã qua... hôm nay chả hiểu sao lại muốn thức đêm thật nhiều... rảnh quá nhỉ?? mình như đang đơ đơ ấy, chả hiểu gì nữa??? bay bay trên mây, không hiểu mình phải làm gì?? có quá nhiều thứ đang muốn làm... phải giải quyết tâm trạng như bây giờ thôi!!
    Nào 1 năm....
    Học hành: nói ra sợ mọi người bảo là tinh vi nhưng thực sự tớ chưa đạt được như tớ muốn...thi ĐH thấp hơn 3 điểm so với dự tính, không được vào lớp A, bị kick xuống lớp C, tuy biết lớp B và C là chia đều của những đứa không được vào lớp A nhưng vẫn cay cú... nếu mà thi TN được thêm nửa điểm Văn thì có phải được vào lớp A rồi không??? tiếc thật... tại sao tớ không hài lòng?? tại vì tớ hi sinh nhiều thứ, rất nhiều thứ cho kì thi này... nó không được kết quả như tớ mong muốn
    Love: hử??? từ trước Tết năm ngoái và sau Tết năm ngoái đều học như điên cả nên yêu đương gì... ngay ngày hôm sau khi thi ĐH, thất vọng vì điểm, xuống một chỗ chơi, và thích một người... hiếm khi mình thả lỏng tình cảm như vậy... căn bản người ta đối với mình tốt quá... tiếc là người ta đã có người yêu; mình hiểu là người ta không hạnh phúc lắm nhưng mình không đành lòng... không đành lòng phá vỡ... rất may là chỉ dừng ở mức thích... mình hiểu thế! rất may là nó kết thúc nhanh... để không bao giờ phải suy nghĩ lại nữa... nếu mà mình yêu người ta, chắc sự việc đã khác rồi...
    kết luận: thích một người không nên thích!! dù gì ta vẫn chưa yêu... trong sạch chán!!
    Tiền nong: Nghèo rớt mùng tơi!! hết năm học rồi là hết học bổng, hết tiền tiêu, lại phải ngửa tay xin pa ma... bảo đi dạy gia sư kiếm tiền tiêu vặt nhưng lười... chả dậy!! nếu mà đi dậy thì cũng xông xênh phết (những mấy trăm 1 tháng cơ mà)... thôi để dành năm sau!!
    Bạn bè: kẻ đến người đi, được lòng người này mất lòng người kia, nhưng được nhiều hơn mất.... chả có gì phải hối tiếc... kể cả việc ra đi khỏi ACC và vào 84.
    Gia đình: một thứ mà chưa bao giờ kể với ai và cũng sẽ tiếp tục không kể... phần này bao giờ cũng bí mật và tớ chỉ nói cho một người đặc biệt nào đó (trong tương lai) của đời tớ!! đừng ai tò mò tìm hiểu... kẻo bị tớ lừa cho thì khổ!!

    hi vọng năm sau: nhiều lắm
    nhưng số 1 là biến khỏi VN này cho pa ma đỡ mất tiền nuôi
    số 2 là kiếm được 1 ai đó dám yêu mình và mình cũng dám yêu lại để giao trái tim cho người đấy cho nó đỡ chạy lung tung... dễ bị lạc, lại rơi vào tay kẻ xấu thì nguy hiểm!!
    thứ 3,4,5...n: nhiều lắm!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    1 điều ước duy nhất. là........ko nói được ,một mình em bít thui :D



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  9. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    He...Ước gì ngày mai...Ngủ dậy...Việt Nam với Úc sáp nhập làm 1... Để em còn kịp về đi họp Offine với các bác...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  10. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    thằng MA này ước chuối thế ...nhưng chẳng sao cả...ước mơ...mơ ước ai cấm được chuyện đó nhỉ . mong năm mới năm me...ước cho anh í trước...học hành tốt đpẹ, bạn bè vui vẻ, gia đình hạnh phúc.....ước cho mình..kiếm được hoc bổng 100% hay 50% thôi cũng được. khoản dư ra lấy đi mua máy ảnh mới , bố mẹ mạnh khoẻ, chị học tốt...cả nhà đều vui
    ...tra chanh...khoai chien...

Chia sẻ trang này