1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ước xấu xa ..... nếu bạn ước gì mình có thể ước chúng ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Bó tay, bó chân, bó cả toàn thân!!!
  2. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Má ơi ... ! Con ko biết phải nói gì ... Bó chiếu luôn!!! Cầu Chúa cứu rỗi linh hồn tội lỗi này! Quá tội lỗi !!! Xứng đáng làm viện trưởng viện "tâm thần học"!
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hợ hợ buồn cười không chịu được .. thế khác nào ước mình là chó hả .. sao phải ước nhỉ .. cho bác này sang box giáo dục giới tính đi thôi ...
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thằng đó bị ô tô cán dẹp lép như con tép!
  5. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ta có thể dùng tiền sưởi ấm trong mùa đông
  6. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ước j mình không bao giờ phải ghen ngớ ngẩn như vậy!
    To mấy bác nói iem: thế mới gọi là điều ước xấu xa. vào đây thì khoe cái j nữa
  7. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tất cả mọi người trên thế giới đều từng ít nhất 1 lần bị đau răng khủng khiếp
  8. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thế có thể lấy cả loài người ra làm đồ nhắm đc ko? Hơ hơ hơ
  9. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Vui ko? Em lại gặp anh ... Vui ko? Anh và em nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhìn thấy anh, niềm vui trong em bừng sáng, để sau đó, cả buổi tối, em chỉ lẩm nhẩm hát một bài hát ngớ ngẩn nào đó. Đứa bạn em sẽ giết em mất nếu nó biết em vẫn nhớ tới anh ... Và nó sẽ lại tức điên lên, sẽ ko thèm nhìn mặt em nữa và nó sẽ ... buồn! Vì nó biết em cũng sẽ buồn ... sau khi giây phút bên anh qua đi. Ước gì, em có thể dũng cảm như một cô gái nào đó ... đến nói thẳng với anh rằng em vẫn yêu anh, rằng còn lâu em mới mắc lừa anh, rằng em vẫn đang chờ đợi. THế này là em đang ác độc với mình rồi anh ơi ...
    Anh ... nói thế nào bây giờ nhỉ ... giờ em cảm thấy còn yêu anh hơn cả ngày xưa nữa ... Làm thế nào bây giờ? Để khiến anh yêu em. Hoặc làm em quên anh đi, yêu một người con trai khác. Em ko thể nào làm đc một trong hai việc đó. CHỉ có chờ đợi. Hi vọng. Chờ đợi. Hi vọng. Và ... buồn ....
    Ước gì mày đừng giận tao ....
  10. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    E hèm ...!!! Ôn con! Dám vào đây ...
    Thôi đc! Mày đc tha bổng!!!!

Chia sẻ trang này