1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ước xấu xa ..... nếu bạn ước gì mình có thể ước chúng ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 03/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    uoc gi minh co nguoi yeu,va nguoi yeu minh phai ngoan va hien......
  2. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Huhu ... nhưng mà ko ước thế thì bức xúc lắm . Tình yêu và ma tuý đúng là những thứ khủng khiếp! Nếu chưa bao giờ biết đến chúng --> cứ sống khoẻ re! Một khi đã nếm thử thì ko thể thiếu đc, thiếu thì sẽ đau khổ quằn quại ... còn đủ thì sẽ tăng cường sức khoẻ và tinh thần ... Mà tình yêu còn nguy hiểm hơn ma tuý vì ... ko có ai "cai" đc nó cả ...huhu
    Hừm, ước tiếp! Ước cho con người ra luật cấm yêu như cấm ma tuý!!!
    Đố ai cắt nghĩa đc tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều ....
    Chân bước liêu xiêu ra quán rượu
    Ngã nhầm em ý --> thế là yêu!!!
  3. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sẽ không có ai yêu E để rồi E sẽ quay lại với Tôi.
  4. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ước chi cái mặt gian xảo của cái thằng khốn nạn kia đang hối hận về những việc nó làm ... cái mặc cảm tội lỗi sẽ gặm nhấm đến thấu xương gan nó từ đây cho đến hết cuộc đời ,nó sẽ không chết vì bất cứ một cái gì khác ngoài cái mặc cảm kia dằn vặt trong người nó ...và tất nhiên sẽ không có chuyện tha thứ .
  5. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Anh quá tuyệt vời, anh quá hoàn hảo, lúc nào em cũng chỉ sợ một ngày anh sẽ rời xa em. Em đã từng nghĩ, chỉ nghĩ thôi chứ không phải là ước. Em đã từng nghĩ rằng anh sẽ tay trắng ở bên đó, sự nghiệp của anh sẽ xuống dốc, và anh sẽ phải về VN, để em được bên anh. Em từng nghĩ anh bị tạt axít để khuân mặt tuyệt vời của anh xấu xí, để chẳng ai đến với anh cả và lúc đó chỉ có mình em còn lại bên anh, chăm sóc anh. Và em đã tự giận mình vô cùng vì sao em lại có ý nghĩ xấu xa đó. Em thực sự xin lỗi anh, đó chỉ là ý nghĩ thôi anh, chứ em luôn mong rằng anh sẽ thành công với con đường anh đã lựa chọn, em luôn cầu mong anh được khoẻ mạnh, khuân mặt của anh vẫn luôn tuyệt vời dù em biết như thế sẽ có rất nhiều người con gái giỏi giang, xinh đẹp theo đuổi anh như thế có thể em sẽ mất anh nhưng đối với em, em chỉ có một điều ước: ước cho anh luôn hạnh phúc. Anh hạnh phúc là chính em hạnh phúc rồi. Dù em có phải hy sinh tất cả để anh hạnh phúc em vẫn thấy xứng đáng vì anh còn xứng đáng được nhận nhiều nhiều hơn nữa.
    Có điều này em muốn nói với anh nhưng em không bao giờ mong muốn như thế: "Anh ơi, dù sau này anh về VN không may có tay trắng, có bị sao đó thì em vẫn như ngày nào. Dù phải đợi anh 5, 10, 15 năm nữa em vẫn đợi, anh hãy cứ theo đuổi sự nghiệp của mình đi vì em biết đối với anh sự nghiệp rất quan trọng. Em sẽ chấp nhận hết bởi vì lúc nào em cũng cảm thấy tình yêu của mình vẫn chưa đủ mãnh liệt, phải nhiều nhiều hơn nữa mới xứng đáng với anh. Có nhiều điều em muốn nói với anh nhưng em thấy không cần thiết vì em biết anh sẽ hiểu. Ngôn từ không đủ để có thể diễn đạt được hết tình cảm của em với anh. Em chỉ muốn nói rằng: Em yêu anh, em không được phép đánh mất anh, mất anh là em mất tất cả.
    Em chắc rằng những lời này không thể đến được với anh nhưng em vẫn muốn nói"
    LC
    Được 25s sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 12/05/2006
  6. desperados13

    desperados13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình là ông BỤT để thực hiện những điều ước cho cái Topic này. Mà ước gì ông BỤT biết dùng Internet để tìm thấy điều ước của mình và biến mình thành ổng.
  7. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em có thể trừng fạt anh ... Tại sao cái gì anh cũng hiểu mà không chịu sửa đổi gì hết vậy ... Tức điên wá ........
  8. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tao có thể hiểu đc cái quái gì đang diễn ra trong đầu mày! Con nhóc ! Tại sao bình thường mày thông minh đến phát ghen tị ( đừng nổ mũi ... ) mà trong chuyện tình cảm mày lại ngốc dễ sợ đến thế hả??? Trong khi lí trí tao thì mạnh vô cùng, lúc nào cũng tâm niệm học học học, và quên hết ; thì mày, trái tim mày chỉ chăm chăm nhắm đến hắn ta thôi là sao??? Trời ơi, tao tức điên lên đc! Trong khi tao vui chơi bạn bè tung tăng cười đùa thì mày ủ rũ, cô đơn và đau khổ. Tao ko thể làm gì để giúp trái tim mày thôi khóc ... Mày yêu thật thà quá ... Ko thể quên đc sao??? Đúng là hi vọng là thứ khó giết chết! Tao bó tay! Mày bướng bỉnh - y như tao nhỉ? Bây giờ tao ước đây!!!! Ước gì MÀY CHẾT ĐI ........trời ơi tức quá! Mày làm tao mệt mỏi, tao mất tập trung vì nghĩ đến mày! Mày như thế này thì làm sao tao yên ổn đc??? Bọn mình đã cãi nhau bao lần rồi ... tao thì ko đc tự ái để mặc kệ mày vì sợ mày sẽ làm điều dại dột hoặc điên rồ nào đó. Tao cũng có lỗi, đáng lí ngày ấy ... Nhưng làm sao có thể ngăn đc 1 trái tim đừng yêu ai ... ???
  9. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Ước gì những đứa nào làm cho ta buồn ta khốn khổ thì đời nó sẽ còn buồn còn khốn khổ khốn nạn hơn ta cả ngàn lần .Đừng ai dại mà làm cho tớ buồn nhá
  10. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    ước gì những kẻ đó thật là giàu có, sung sướng, hạnh phúc, có tất cả, sống trong nhung lụa hào hoa, gái thì mặt hoa da phấn, zai thì đẹp trai ngời ngời....
    .....cho đến một ngày chúng nó phải liếm lá đầu đường,mặt mũi chằng chịt,lê lết trên vỉa hè ngửa tay xin 2K mình bố thí cho.....

Chia sẻ trang này