1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ước!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi girl_vuitinh, 06/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ước gì được 1 lần như tuổi thơ sống trong cái rét mùa đông miền Bắc
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chỉ ước có 1 lần được gặp em Tím rồi chết cũng cam
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ak ak cho em ngoài điều ước tí nhá
    ước rì mà iu xế
    thế thì cố gắng thực hiện điều ước của mình vậy

  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Miềng cũng ước có 1000 lần được gặp em Tím rồi chết cũng cam
    Hờ hờ
    PS: Cai net đơi
  5. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    ước cho bác sớm thành chán quả
    ke ke
  6. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    ĐÚ theo pác !
    ước jì cai đc net !
  7. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hi` đọc đến đoạn này mình khoái quá quên cả đọc đoạn sau, repply cái đã rồi đọc típ hihi. Các cụ bảo: tức cảnh sinh tình, tức mình nói bậy chả sai chút nào.
    Mình nghe kể chuyện: ngày xửa ngày xưa, lúc đất trời còn ở gần nhau. Có 1 cậu bé nhà nghèo, đã qua cái tuổi tam thập như lập mà vẫn còn là lính phòng không. Một đêm trời chuyển mùa, gió lùa từng cơn lạnh thấu xương Cậu bé ôm chăn co ro trong góc giường miệng ư ử hát: cuộc đời vẫn đẹp sao, còn ta hối hận sao... nước mắt lã chã rơi trên gò má nhăn nheo chọc vào cái là chảy ra cả xô sữa. Bỗng chốc cả trời sáng rực, hào quang toả khắp nơi, trông giống anh đèn pha ô tô ngoài đường chiếu vào, giữa anh hào quang đó, một ông Tiên râu tóc bạc phơ hiện lên, xoa đầu cậu bé và nói:" Thôi con nín đi, có gì khó đâu mà con lại làm ta tí thì chết đuối. Những điều con mong ước con cứ nói với ta, rồi ta sẽ giúp cho con được toại nguyện"
    Cậu bé nức nở:" Ông ơi, con... con... con... muốn lấy vợ.................... "
    Ông Tiên giật nảy mình, té ngửa ra sàn hét toáng lên:" tao còn chưa có mà mày lại bắt tao kiếm vợ cho mày à................. Tao thà chết đuối còn hơn........... ! "
    Cậu bé tức giận, chận đạp xuống giường huỳnh huỵch:" Thế Ông không giúp được thì chui lên đây làm gì, làm bé mừng cái hụt"
    Ông Tiên than thở:" Thôi thì tao chửa có nhưng mà mày tự tìm lấy đi, mày vào trong Box Hà Tây viết bậy xem có bé nào chịu theo mày không, nếu có nhiều bé quá mày nhường lại cho tao 1 bé, kẻo tao cũng lạnh lắm.... ! "
    Cậu bé mừng quá chồm dậy chả thèm chào Ông Tiên lấy 1 lời. Nhảy bụp 1 cái vào Box Hà Tây........
    .....................
    Sự thể thế nào thì như các bạn biết đấy, tuồng cũ lặp lại. Các bạn chờ hồi sau sẽ rõ .
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nhỉ???? Ước gì có thể nói cho anh hiểu những điều mà nó đang nghĩ, chỉ cần nói ra thôi mà sao khó quá vậy Thế mới phải ước..
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ủi ui nói sao mà iu thế
    em cũng ước được off cùng box mình 1 lần

  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ước gì như ngày hôm qua anh nhỉ .........đi ngoài đường nghêu ngao hát mà người khác fải nhìn hì hì tại vì cách ăn mặc của anh .......lúc nào cũng muốn đưa em đi đây đó ........rùi tháng tới em bùng học để đi chơi nào

Chia sẻ trang này