1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ước!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi girl_vuitinh, 06/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ứơc gì mai làm xong bài cho anh Thọ lờ đờ, anh ý sẽ ''hậu tạ'' con ''mấy'' que kem he he
  2. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em rùa sớm làm xong bài cho a
    Ước gì mai tất cả các hàng kem đóng cửa
  3. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ước j mai hết lạnh! mình chưa kịp mua đồ cho mùa đông!
  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ước giề SN mình có anh
  5. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ước j a lúc nào cũng nhớ tới mình!
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ước gì chiều đi ăn ốc, ăn xong rồi đứng lên phát hiện ra có fan nào cùng ở đó -> hok phải trả tiền. dzậy là sướng.
  7. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ước j tối nay có người mời mình ngô nóng! lâu rùi ko ăn, thèm wé!
  8. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    ước j mình đến tuổi lấy vợ!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em và trăng cả hai đều đang khuyết,
    Mãi mãi sau này Anh không thể biêt
    Em đi tìm phần khuyết trong Anh
    Ngay đêm rằm với vầng trăng vẹn nguyên
    Em vẫn thấy mình cô đơn trong bờ bến lạ
    Thành phố vẫn rộn ràng, vầng trăng yên lặng quá
    Để Em nghe trong tim nỗi nhớ cồn cào
    Và đến khi từng con gió thét gào
    Em lại thấy mình bình yên trong nỗi nhớ
    Bởi Em tin đến một ngày nào đó
    Anh trở về lấp phần khuyết trong anh
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ước giề mình ko nhớ anh nhiều như này, ước giề anh ở đây lang thang cùng em... ước giề chẳng quen và yêu anh.. ước giề chẳng fải ước

Chia sẻ trang này