1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn chat trời ơi giữa các thành viên trong box

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hohoh,,,so sánh hoàn hảo giữa love and stock,,,,,hohhohoh
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ném cái này lên, chiều nhớ ra bưng mấy đoạn chat với lão ku anh lên
  3. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    đang chờ xem,,,
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Nhà COÀI cháy cầu chì roài, kekeke
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên:
    [​IMG]
    Đến trưa thì đi nhá máy cho lão ý thật, tội nghiệp lão tưởng Còi kiếm có gì, còn gọi lại nữa cơ.
    Sau đó:
    [​IMG]
  7. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Mua cục rung là khuyến mãi luôn cả máy tạo rung
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ...Đêm qua thức khuya, đành sáng nay định ngủ nướng chút thì bỗng...reeeeeeeeeeeengggggggggg...cái điện thoại kêu, ngóc đầu dậy, đầu nhức như búa bổ, 1 số lạ hoắc 1777777 gọi cho mình.
    Wings: alô , alô ..cho hỏi ai đấy ạh...
    Khách: Em Linh phải không?
    Wings: dạ anh.
    Khách: anh có thấy em đăng tin trên trang web về đối tác kinh doanh.
    Wings: Dạ vâng, em tham gia cũng nhiều trang web và hiện đang tìm người để nhập Nấm Mèo ạh.
    Khách: àh àh, xuất nhập khẩu à em?
    Wings: dạ dạ nhưng em cũng làm phần mềm. Và cũng đang tìm đối tác để xuất khẩu phần mềm Việt.
    Khách: àh
    Wings: dạ xin lỗi ạ, nãy giờ nói chuyện với anh mà em vẫn chưa hỏi tên anh.
    Khách: anh là Tony, hiện anh đang ở Mỹ.
    Wings: chào anh Tony.
    Khách: ....???
    Wings: ...????
    Khách: em có phải gay không?
    Wings: ??????
    Wings: dạ em TYPN ạh.
    Khách: ủa là sao?
    Wings: àh, TYPN là nhân vật trong Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng ý mà, tên viết tắt là: Tôi Yêu Phụ Nữ ấy ạh.
    Khách: à....
    Wings: dạ anh thấy nick của em ở đâu thế ạh?
    Khách: anh thấy em có đăng tin trên Đầu Gấu, em không phải là Gay àh?
    Wings: dạ em là thành viên của Đầu Gấu. Nhưng em không phải là người yêu đàn ông ạ.
    Khách: Thế em có gia đình chưa?
    Wings: da em vẫn chưa, nhưng có người yêu và sắp lấy rồi ạ.
    Khách: à thế à, chúc mừng em nhé.
    Wings: cám ơn anh.
    Khách: thế có bao giờ em có cảm nghĩ muốn quan hệ với người đồng giới không?.
    Wings: dạ hiện tại thì không ạh vì em cũng có người yêu và yêu cô ấy mất rồi ạh. Nên em chưa nghĩ đến cái gì khác cao xa.
    Khách: uh nếu em nghĩ đến cái đó đi, nó cũng "feeling" lắm đấy.
    Wings: dạ, em cũng biết mà bạn em cũng có nhiều người thuộc thế giới thứ 3 nên em cũng hiểu phần nào.
    Khách: thế à, thế họ có muôn quan hệ với em không?
    Wings: dạ không, tụi em là bạn thân thôi. Vì ở VN mình ít người có suy nghĩ đúng đắn về họ. Em thì thấy bình thường nên nhiều khi được mấy bạn tin tưởng hay tâm sự.
    Khách: ở Mỹ cũng có nhiều CLB dành cho những người thuộc thế giới này.
    Wings: dạ, cũng không có gì to tát lắm.
    Khách: vì anh thấy nick em ở trên Đầu Gấu, trên ý toàn hình của gay thôi em ạh.
    Wings: úi....anh ơi, hay anh có vào lộn trang web nào không ạh?
    Khách: không, anh vào đây này, thấy rất nhiều gay...
    Wings: (ú ớ) chắc Đầu Gấu mất tên miền hay sao ý ạh. Chứ đó là trang web của Sinh Viên Việt Nam tại Pháp anh ạh.
    Khách: thế à.
    Wings: dạ các sinh viên ở Pháp, thành lập trang web này ạh.
    Khách:??? úi à hội sinh viên Việt Nam ở Pháp.
    Wings: dạ.
    Khách: hôm nào em cứ thử nghĩ đi, nhiều khi người đồng giới cũng có cái hay đấy.
    Khách (tiếp): có nhiều người học rất giỏi, trí thức lắm nhưng nhiều người trong số họ người chán phụ nữ, người thì bản thân sinh ra họ như thế...nên nhiều trong số họ tìm đến nhau. Cũng có feeling lắm.
    Wings: dạ.Cái ý cũng thường tình thôi. Nhưng em có người để yêu rồi ạ. Chắc ngoài cô ấy ra em cũng chả yêu ai đâu ạh.
    Khách: hì uh lo thế cũng tốt.
    Khách: thôi hôm nào anh về anh liên lạc với em nhé. Keep số điện thoại nha em.
    Wings: dạ anh cứ giữ số của em khi nào về thì hê em một tiếng. Em giới thiệu anh với mấy bạn em. Còn em thì chưa có ý định quen ai khác đấy nhé.
    Khách: Rồi, khi nào anh về sẽ call em.
    Wings: dạ chào anh.
    - Link tham khảo: www.daugau.net --> trang dành cho Gay
    - www.daugau.com ---> Những Sinh Viên Việt Nam tại Pháp.
    - Blog Wings: http://vn.gaiby.com
    Ở đây, Wings chỉ nhắc đến đây chỉ là 1 vấn đề bình thường và nhiều khi cũng nên thông cảm với những người thuộc thế giới thứ 3 này.
    Thân
    WINGS
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nói về gay nhưng không hẳn là chuyện gay.
    Tại mình đa nghi hay tại mình giờ đầu óc không còn hồn nhiên nhỉ? Đọc quanh quẩn cũng chỉ thấy .... "em yêu cô ấy, chúng em sắp cưới"! Thôi thì chúc mừng nhá.
    Dạo này chẳng chat với ai, toàn buôn sms. Message gần nhất nhận được
    no name (5/7/2009 9:37:26 AM): ko co invi nha
    ^^
    Phắn thôi
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    phắn thế có bồng bềnh k? gay với chả lesbian

Chia sẻ trang này