1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn đọc rất khoái trong truyện chưởng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kocotengica, 18/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Những đoạn đọc rất khoái trong truyện chưởng

    Có nhiều đoạn trong truyện chưởng, đọc đến là rất khoái, cứ muốn đọc đi đọc lại.

    Như tớ, cực kì thích đoạn này:

    Lúc Trương Vô Kỵ tình nguyện chịu 3 đòn của Diệt Tuyệt Sư Thái để cứu bọn người Nhuệ Kim Kì. Đoạn này là sau khi chịu chưởng thứ 2 xong.


    Lúc này trời đã sáng rõ, ánh nắng chiếu toả khắp nơi. Một hồi sau, bỗng thấy lưng Truơng vô Kỵ hơi động đậy, cố gắng chầm chậm đứng lên, nhưng cánh tay chỉ mới chống lên được chừng 1 thước, đột nhiên chịu không nổi, mồm phun ra 1 ngụm máu tươi, rồi lại nằm gục xuống. Chàng nửa mê nửa tỉnh, xem ra không còn động đậy được chút nào, nhưng vẫn nhớ mình còn phải chịu một chưởng nữa mới cứu được tính mệnh của những người trong Nhuệ Kim Kỳ.

    Chàng hít một hơi dài, sau cùng cũng chập choạng đứng lên được. Thế nhưng thân hình run lẩy bẩy, tưởng như lúc nào cũng có thế gục xuống ...

    Trương Vô Kỵ khom lưng đáp:
    - Đa tạ tiền bối. Thế những đại cả của Nhuệ Kim Kì kia cũng tha luôn chứ ?

    Trương Vô Kỵ đáp:
    - Tôn danh của tiền bối thượng diệt, hạ tuyệt.

    Đôi lông mày dài của Diệt Tuyệt sư thái xụ xuống, lạnh lùng hỏi:
    - Phápdanh của ta là gì thế ?

    Duyệt Tuyệt Sư thái nói:
    - Ngươi biết thế là giỏi lắm,. Yêu ma tà đồ, ta muốn diệt cho tuyệt không còn một mống, quyết không lưu tình. Không lẽ 2 chữ Diệt Tuyệt chỉ để gọi xuông hay sao ?

    Trương Vô Kỵ đáp:
    - Thế thì xin tiền bối đánh chưởng thứ 3 đi

    Bác nào có đoạn nào thấy hay hay, chia sẻ cho anh em cái.

    Chp



    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible



    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 13/07/2003
  2. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc Liên Thành Quyết thấy gay cấn nhất là đoạn Huyết Đao Lão Tổ với mấy bác Lạc Hoa Lưu Thuỷ đuổi nhau trong vùng núi tuyết Tây Tạng, các bác Lạc Hoa Lưu Thuỷ toàn võ công cao siêu thế mà chết gần hết , thương quá. Đọc thấy vừa hay vừa hồi hộp vừa sợ thót tim. Đấy là nhóm Nam Tứ Kỳ, trong truyện còn nhắc tới nhóm Bắc Tứ Quái nhưng không hiểu sao tác giả lại không cho nhóm này xuất hiện.
  3. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    doc tieungao ay , nhieu doan triet ly hay lam

    SLICK

    LOVE ???? IT TERIBLE THING .
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đoạn triết lý hay nhất về cuộc đời là lúc Lệnh Hồ Xung nói chuyện với Nghi Lâm ở đoạn đầu lúc mà Lệnh Hồ Xung cứu Nghi Lâm và cả hai cũng chạy trốn í. Rất tuyệt!!!
    Rce
  5. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Liên Thành Quyết cũng khá là hay, nhưng viêc thời gian không phải vấn đề quan trọng, tôi đọc chỉ trong 1 ngày là xong bác Rce ạ.
  6. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    đồng ý với bác rắn hổ mang, độc Tiếu Ngạo Gian Hồ là có nhiều quả hay nhất.
    Mấy hôm rồi đọc lại Tiếu Ngạo thấy hay quá đi mất, có phần còn hay hơn Thần Điêu Hiệp Lữ. Theo tui, hình anh Lệnh Hồ Xung trong truyện này được xây dựng hay kô kém gì Dương Quá, còn những mâu thuẫn chính tả, vốn là đặc trưng của truyện Kim Dung được đưa đẩy rất hay, rất khéo léo.
    Tui nghĩ khó kiếm được nhân vật phản diện nào xuất sắc như Nhạc Bất Quần.
    Kính
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  7. DPLT

    DPLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì hai chương sau là hay nhất:
    Chương 22: Bài Nạn Giải Phân Đương Lục Cường - đọc cứ gai cả người.
    Chương 30: Đông Tây Vĩnh Cách Như Sâm Thương - đọc buồn hiu hắt.
  8. gautruc

    gautruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Kim dung co vo so truyen hay nhung toi tam dac nhat
    do la "thu kiem an cuu luc"co nhieu doan rat xuat sac
    khong nhung da mo ta duoc tri tue hung khi cua nhan
    vat phuong buu ngoc.gay can nhat la doan phuong buu ngoc la dua be ma da dung ly ep thuy thien co dai
    ma dau vo cung xinh dep vo cong cao cuong phai nhan minh lam chong.Dac biet ve vo cong tac gia da
    mieu ta den trinh do dinh cao,trong "tieu ngao giang ho"mon doc co cuu kiem cua lenh ho xung tuy la dung
    y de phat chieu,chieu thuc tuy tam nhung van phai dua can ban vao cac chieu nhu"pha kiem thu","pha dao thuc"..v..v..Nhung trong"thu kiem an cuu luc"phuong buu ngoc deu hoan toan dung y phat chieu lay "vo chieu thang huu chieu".Cai hay nhat cua" thu kiem an
    cuu luc"la da khac hoa duoc cai tuyet dieu cua tri tue o cac nhan vat.Ban thu tim doc nhe!
    abc
  9. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Hì hì xin lỗi bạn GấuTrúc 1 chú nhé. Cái truyện "Thư Kiếm Ân Cừu Lục" có Phương Bửu Ngọc mà bạn nói, không phải là truyện "Thư Kiếm Ân Cừu Lục" của Kim Dung đâu . Hồi ở nhà, tớ ra hàng thuê quyển đấy đọc, hoá ra là 1 truyện đã đọc hồi xưa rồi (với 1 cái tên khác) bọn nhà xuất bản chắc in cái đấy để lừa . Thực sự cái truyện có Phương Bửu Ngọc cũng khá hay, em còn nhớ hồi xưa em đọc cái bản orginal của nó. Đến đoạn cuối khi Phương Bửu Ngọc đánh với thằng kiếm khách Đông Doanh (hay áo trắng, thông cảm vì em đọc lâu lắm rồi), thì quyển truyện bị xé đúng 2 trang đấy, bực ơi là bực ạ :(
    Chắc chắn ko phải là Thư Kiếm Ân Cừu Lục của Kim Dung. Truyện Thư Kiếm Ân Cừu Lục của Kim Dung là nói về Trần Gia Cách, hội trưởng của Hồng Hoa Hội chống lại nhà Thanh cơ Truyện Kim Dung thì chỉ có mỗi truyện Thư Kiếm Ân Cừu Lục em mới đọc được 7 chương vì bản scan mờ quá, đọc toét cả mắt
    Bác nào đã đọc qua Phi Hồ Ngoại Truyện sẽ thấy có một số nhân vật như Độc Tí Đạo Nhân, Triệu Tam Gia, Trần Gia Cách cũng xuất hiện ở trong Thư Kiếm Ân Cừu Lục.
    Hì mong các bác vui vẻ,
    Chp@
    "Miss u like crazy :)"

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, Thư Kiếm Ân Cừu Lục là nói về chuyện Hồng Hoa Hội phản Thanh phục Minh và cố gắng phanh phui bí mật Càn Long là người Hán. Truyện thì tôi chưa đọc, phim thì có xem rồi, oánh nhau chết người luôn, xem thấy hay phết nhưng tháay bảo đọc truyện lại ko hay.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER

Chia sẻ trang này