1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn đọc rất khoái trong truyện chưởng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kocotengica, 18/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu7buon

    Thu7buon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Lai như lưu thuỷ hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề hà sở chung
    llll
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Toi thich nhat la truyen "Than dieu dai hiep" va nhan vat Duong Qua & Tieu Long nu nen cu den doan nao 2 nhan vat nay to tinh la doan tôi thich nhat
    He He (Mr_krew)
    Dr_krew
  3. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ y chang như bạn vậy, có điều không đến mức so sánh nó với Đông Kisốt thôi Bình thường tớ vừa đọc các truyện chưởng vừa... tiếc thời gian, bởi vì không dứt được nhưng cũng không đánh giá cao ý nghĩa của chúng lắm, đại loại cũng kiểu như tớ đọc truyện trinh thám. Duy chỉ khi đọc Tiếu Ngạo thì tớ hoàn toàn không có suy nghĩ như thế. Giống hệt như tớ đọc một tác phẩm văn học nghiêm túc.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    không đúng,đọc truyện tớ thấy khoái nhất là đoạn 3 anh em Đoàn Dự ,Hư Trúc ,Kiều Phong,kết nghĩa ở chùa ,rồi uống rượu đánh nhau với bọn cao thủ khác,chà chà chà,đọc nghe run nguời vì thích,sau đó nừa là đoạn Kiều Phong ,Đoàn Dự đấu rượu ở thành Vô Tích,vô tiền khoáng hậu chứ hả?còn cả đoạn Quách Hoàng Hồng 3 người lạc len đảo voi chú cháu Âu Dương,vui chết ,nhất là lúc Quách Tĩnh Tè vào con dê cho Âu Dương Phong ăn ,rồi còn khen ngon nữa chứ,tếu thật.

    Majin-Boo

  5. kyniem

    kyniem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hay nhất là Kiều Phong ở Tụ Hiền Trang
  6. kim_thoa_new

    kim_thoa_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng thích đoạn Đoàn Dự dùng LMTK đấu rượu với Kiều Phong rồi sau đó kết huynh đệ.
    tôi không nghĩ rằng với LĐK, KD đã sa sút phong độ mà theo tôi đó là tác phẩm xuất sắc nhất, đặc biệt là tính hiện thực của nó.
  7. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Truyện có Phương Bửu Ngọc kết thúc chán lắm.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hì !
    Thế cái đoạn mà Vi Tiểu Bảo xơi tái mấy em thì chả ai nhắc tới nhỉ ? Thích thú ... !
    À có bác nào thuộc cái bài : Thập bát mô .. ko ?
    Một ta sờ
    Hai ta sờ ý
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
    Được Ngu_ngu_81 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 10/05/2003
  9. daiyty

    daiyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có một đoạn đọc rất khoái, đó là đoạn Đoàn Dự nhảy xuống giếng khô rồi được Vương Ngữ Yên để ý đến. Chàng ta muốn ở mãi dưới giếng không lên. Lời nói yêu thương tuy còn ngượng ngập nhưng tình ý nống nàn.
    Gió trăng chứa một thuyền đầy,
    Của kho vô tận biết ngày nào vơi?​
  10. nghe_con

    nghe_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là đoạn DCB ăn vụng ,và DQ bị vạ lây .
    Tội nghiệp thằng bé ,chẳng sơ múi gì ,thế mà vẫn bị mang tiếng.

Chia sẻ trang này