1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn phim nhớ hoài...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sacred_coeur, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Công nhận với bạn gì ở trên: cái cảnh Andrew (Tom Hanks) quay trong bài hát Opera rất ấn tượng. Cảnh đó và cảnh người cha bước đều diễu hành trước mặt đứa con trai, rồi thì... bùm (Cuộc sống tươi đẹp) là hai đoạn phim tớ không thể quên.
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
  2. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cảnh tớ nhớ nhất là đoạn trong The Godfather, lúc bố già chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho Michael, ông có nói một câu đại khái là: "Đàn bà và con nít có thể được phép bất cẩn, còn đàn ông ko bao giờ được phép bất cẩn"

    Oh Yeah...L@@K at this...Big Boy Don't Cry
  3. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái cảnh ra trận của lực lượng samurai trong film "The last samurai" . Đoạn này gây ấn tượng với tớ về sự anh hùng của các samurai ! Và rất cảm động nữa!!!
    Chevalier de la Balance
  4. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    - Forrest Gump là phim mình có nhùi cảnh thích nhất, nhưng đoạn cuối của phim làm mình suy nghĩ và có ấn tượng nhất. Khi mà "forest nhỏ" lên xe đi học, chỉ còn mỗi hank ngồi tại hàng ghế, không gian thanh bình, hình ảnh gump có vẻ tội nghiệp nhưng thực sự có lẽ gump là người hạnh phúc nhất (theo tôi nghĩ).
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY
  5. Indy84

    Indy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    đoạn Derek đạp chết một tay da đen rồi cho đến đoạn bị bắt trong American History X quá ấn tượng,
    bố già1,2 thì đoạn nào cũng ấn tượng hết, Al, Marlon và De Niro diễn quá đỉnh
    khốn nạn sao lại không hợp lệ
  6. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em không nhớ chính xác những đoạn phim nào nhưng đại khái là em hay khóc khi xem phim.
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  7. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế. Nên nhiều khi em không dám xem phim.
  8. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Đoạn phim gây ấn tượng thì nhiều lắm, kể làm sao mà hết được nhỉ? Thôi đành lấy cảnh tiêu biểu của diễn viên mình yêu thích.
    Tôi nhớ mãi khuôn mặt của N.Cage trong Con Air, cái khoảnh khắc anh ngửa mặt lên trời, mắt nhắm lại cảm nhận, hít thật sâu, thật nhiều, thật rõ rệt...sự tự do
    Yêu50_chọn10_lấy1
  9. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0

    Lecter: You know what you look like to me, with your good bag and your cheap shoes? You look like a rube. A well scrubbed, hustling rube with a little taste. Good nutrition has given you some length of bone, but you''re not more than one generation from poor white trash, are you Agent Starling? And that accent you''ve tried so desparately to shed? Pure West Virginia. What''s your father, dear? Is he a coal miner? Does he stink of olean? You know how quickly the boys found you... all those tedious sticky fumblings in the back seats of cars...while you could only dream of getting out... getting anywhere... getting all the way to the FBI.
    Clarice: You see alot, Doctor​
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  10. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ặc ặc, nhắc tới "Sự im lặng của bầy cừu" là tui ấn tượng nhất cái cảnh nì!!! Thằng cha quái đản ăn thịt người bị khóa mồm mà vẫn trông thấy ghê rợn. Thế mà sau đó có lúc Lecter nhai luôn cái mặt của ông cảnh sát đó, thấy mà ghê! Đôi mắt của Anthony Hopkin hợp với nhân vật Lecter này ghê gớm. Tui xem phim này 3 lần rồi, vì nó hay mà ban đầu không nghe rõ hết, nhưng lại không dám xem cái phim thứ nhì, ớn cái màn ăn thịt người đó rồi. Mà nghe nói phim 2 cũng không hay lắm.... Có ai xem chưa ta?
    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 06/03/2004

Chia sẻ trang này