1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn phim nhớ hoài...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sacred_coeur, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Indy84

    Indy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    uh, có phim Hannibal (2001) gọi là phần 2 cũng được nhưng Julianne Moore đóng Clarice Starling chứ không phải là Jodie Foster như Lambs nữa. Thế có khi phim Red Dragon(2002) gọi là phần 3 cũng được. Vẫn Hopkins trong vai Dr H Lecter (Nhưng phần này không còn Clarice nữa) hix có Edward Norton đóng => rất thích => chưa down được => chưa xem được
    Giời ơi, Sneak mấy hôm nay sao không chơi được
  2. vampiredenuit

    vampiredenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em thì thích "cuốn theo chiều gió" nên có nhiều đoạn em thấy khá là ấn tượng.Đây la cảnh Rhet cầu hôn Scarlet khi người chồng thứ hai của cô vừa qua đời. Hic đoạn này lãng mạn dễ sợ.
    Còn đoạn này cũng hay nữa Cảnh này là khi Rhet đưa Scarlet về lại Tara. Và đây là lần đầu tiên Rhet hôn nàng.
    [marquee] Anh yêu em nhiều hơn thằng kia [/marquee]
  3. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    CÓ nhiều phim mình thích lắm bà con ơi, Nhưng mà hồi nhỏ xem hoạt hình thì khóc rưng rức cái phim 101 chú chó đốm. với lại toàn phim chó thôi, toàn xem phim về chó. Đến khi nhớn nhớn rồi thì quả thực là nhiều phim, mỗi phim một kiểu hay. Mình thích diễn xuất của Tom Hanks, mình cũng thích Tom Cruise nhưng chỉ trong một số phim thôi, ví dụ như Sinh ngày 4 tháng 7, Top gun. Xem nhiều phim của Tom Hank rồi nhưng mình thích nhất diễn xuất của anh ấy trong Catch me if you can và Road to Per***ion, tất nhiên là cả Forest Gump nữa. Ngoài ra mình thích diễn xuất của Julia Robert nhưng chỉ trong một phim đấy là "my best friend''s wedding". ôi, thích nhiều lắm, nhớ nhiều đoạn lắm. Mình cũng thích cả Kevin Cosner nữa trong " dance with the wolves". Nếu mà nói nhớ được một đoạn phim nào thì thực sự là mình (lúc này) nhớ ra đoạn phim trong "Cuộc sống tươi đẹp), cái cảnh mà anh Guido quay cái loa của máy quay đĩa để bản nhạc vang vọng vào trong Nhà giam của nữ trong Trại tập Trung, vượt qua hàng rào thép gai. Cảnh nữa đấy là cảnh trong Road to Per***ion, Khi Tom Hank chạy về nhà và phát hiện ra vợ con mình đã bị sát hại, anh ấy ngồi và khóc như một đứa trẻ (trên mặt vẫn không dấu diếm được khuôn mặt bản chất của một tay súng giang hồ, giết người không ghê tay). Xem phim mình ít khi chú ý vào nội dung, mà thường xem diễn viên xử lý và diễn xuất đoạn đó, tâm trạng đó như thế nào. Nội dung thì hoàn toàn có thể đoán được mà.
  4. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới phim "My Best Friend''s Wedding" là tớ lại nhớ nhất cái đoạn này:
    [​IMG]
    Anh chàng gay-gay George đang hát bài "Say A Little Prayer To You" sau khi kể chuyện (xạo) là gặp Julianne trong nhà thương điên!
    Còn một đoạn đối thoại cũng vui và dí dỏm như sau:
    Kimmy: "I can be Jello"
    Jules: "You can''t be Jello"
    Kimmy: "I have to be Jello"
    Jules: "You''re never gonna be Jello"
    Đó là khi Julianne cố gắng giải thích cho Kimmy hiểu tại sao Michael không thể lấy Kimmy làm vợ vì, hèm, giống như là một người nào đó vô tiệm ăn và đặt món "crème-brulée" rồi lại tự nhiên đâm ra khóai xơi món tầm thường hơn là "pudding". (Julianne ví von như thế cũng là kiểu "méo mó nghề nghiệp" vì nàng ta là người chuyên thưởng thức và đánh giá các món ăn trong nhà hàng xịn.) Kimmy bèn nói ngay là "Tao muốn là pudding !!!, hu hu, tao không thèm là crème-brulée"
    Pink Heads Go Aple!
  5. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0


    Tớ thì thích cảnh Ewan Mcgregor cùng Cameron Diaz hát và nhảy múa trong quán Karaoke trong phim A Life Less Ordinary. Lúc cao trào, hai anh chị còn trèo cả lên bàn để nhảy nữa chứ. Máu thật. Xem phim này xong tớ mê Ewan luôn.
  6. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đầu trong phim "Giác đấu sĩ " là ấn tượng nhất . Ai gặp cũng nói " Chà giống Age of Empire quá " , "Ờ , giống thiệt "
    Hay cảnh trong Bánh Mỹ 2 lúc thằng gì đó xài keo con voi hehehe.
    Nhưng cảnh xúc động nhất là trong phim hoạt hình The land before the time nói về con khủng long con , lúc mất mẹ có bài Save the best for last thì phải , quá tê .
  7. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Tui thì ít coi phim , mà có coi cũng ko để ý kỹ từng cảnh trong bộ phim. Thấy mọi người hay nói về những cảnh trong phim Forest Gump, tui chẳng nhớ mấy cảnh đó mặc dù tui cũng xem phim này 2 lần rồi. Trí nhớ kém thật đấy.
    Tuy vậy thôi nhưng cũng có vài đọan phim mà tui rất nhớ. Về phim hài thì tui nhớ rất nhiều cảnh trong bộ phim Đến Thượng Đế cũng phải cười, hihihi chẳng hạn như là đọan 1 tốp người chạy chốn con cọp hoặc cảnh người da đen chở cô gái da trắng trên chiếc xe đạp....
    Bộ phim NOTTING HILL tui mới coi gần đây và tui rất thích đọan cô diễn viên chia tay với anh chàng bán sách. Anh chàng buồn bã bước đi trên con đường Notting Hill, nhạc bài Ain''t no sunshine when she''s gone cất lên, cảnh đường phố thay đổi theo bốn mùa, mưa, gió và tuyết rơi....
    Còn một đoạn phim nữa mà mình rất thích đó là cảnh chàng phi công Danny lén lấy một chiếc phicơ để cùng cô y tá xinh đẹp Evelyn lượn vòng trên bầu trời buổi hoàng hôn, thật là lãng mạn..mình cũng thích bài There you''ll be trong phimnày.
  8. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Khúc phim nhớ hoài mà không wên được vì ghét wá là phim của thằng cha này
    [​IMG][​IMG]
    Jim Carrey chứ ai... trong phim The Mask..., hắn ta diễu cực kì là gọi là quá lố, lăng tăng lung tung linh tinh, không tài nào quên được, có ai có thuốc gì tẩy não cho tui quên hắn ta không?
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm nay mọi người có xem chương trình thư giãn ngắn trên VTV3 chiếu khoảng 9h tối không. Em không biết có thể tìm được bộ phim hoạt hình này ở đâu. Câu chuyện bắt đầu từ một ngày người cha chia tay con gái trên bờ biển, đưa thuyền ra khơi. Rồi ngày lại ngày, tháng tiếp tháng, năm tìm năm, đứa con gái ngày nào cũng đạp xe ra bãi biển ngóng chờ cha trở về. Đất dần lấn biển, người con cũng lớn dần, có gia đình, rồi con cái... Đến một ngày, người con gái nhỏ, giờ đã là một bà cụ yếu ớt, không còn sức đạp xe, tìm đến bờ biển chỗ chia tay cha năm nào. Nơi ngày trước là bờ nước mênh mông, giờ đã thành một bãi cỏ lau rậm rạp. Và trong khoảng đất lau sậy ấy, bà tìm thấy một con thuyền nhỏ nằm vỡ...

    Bộ phim ngắn này rất hay, rất đẹp. Không biết ai có thể chỉ giúp em có thể tìm nó ở đâu được không?
  10. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tui ko xem nhưng tui biết bộ phim này vì đã xem nó 2, 3 lần gì đó, cũng trên VTV3 . Công nhận bộ phim ngắn đó hay thiệt, chỉ bằng những hình vẽ đơn giản kết hơp với music mà thể hiện rất sâu sắc nội dung, khiến cho người xem ko thể nào rời mắt khỏi màn hình dù đã xem đến lần thứ 2, thứ 3...Rất tiếc tôi ko biết bộ phim này bán ở đâu, bạn thử tới đài truyền hình hỏi thử xem. Chúc bạn may mắn!

Chia sẻ trang này