1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn phim nhớ hoài...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sacred_coeur, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. porsche_GT3

    porsche_GT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cảnh Forrest hồi nhỏ chạy trốn khỏi lũ bạn quái đản và những cái thanh sắt gắn vào chân gãy sạch.
  2. quachthanhdanh

    quachthanhdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảnh những chiến binh samurai cuối cùng bị giết chết trong The last samurai cũng ấn tượng. Nó là kết thúc của thời đại phong kiến với các samurai và mở ra thời đại mới , quân chủ lập hiến, văn minh hơn. Là sự thay đổi triệt để từ xã hội cũ sang xã hội mới, thể hiện đúng tinh thần của Minh Trị, giúp Nhật Bản có được ngày hôm nay.
    Chợt nhớ đến một câu nói của một giáo sư Nhật:"Ngày xưa Nhật Bản cũng bị nước ngoài đô hộ như Việt Nam. Thế nhưng việc giành độc lập lại khác nhau.Đó là để thoát ra khỏi ách đô hộ đó , người Nhật đã tích cực ra nước ngoài học tập để vượt qua chính các nước đó. Còn Việt Nam thì ngược lại , chọn con đường đấu tranh vũ trang"
  3. jenpark

    jenpark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nhớ ko nhầm thì đấy là phim Cha và con , hình ảnh quá đẹp , musique quá hợp và nhẹ nhàng , anh/ chị muốn xem lại thì cứ ngồi giờ đó trên VTV3 , chiếu lại nhiều lắm.
    Còn em thì em thích nhất cảnh Scarlette chạy trong sương mù tìm Rhett trong gone with the wind , đây là chi tiết nghệ thuật trong truyện miêu tả rrất rõ , ý nghĩa lắm , cảnh quay cũng rất đẹp .
  4. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim ngắn " Cha và con " là bộ phim rất hay. Tôi rất thích bộ phim ấy. Người Việt Nam có câu " con gái rượu " chính là nói về tình cảm giữa con gái và người cha. Thật sự có lẽ tình cảm của mẹ dành cho con có thể không thể bằng người cha dành cho con gái.
    Nói về hình ảnh ấn tượng nhất với tôi có lẽ chính là cảnh Bố già về hưu Michael ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng khi mất đứa con gái cưng trên thềm nhà hát của thị trấn Sicillie. Khuôn mặt của Al lúc đó thực sự thể hiện rõ sự mất mát mà một tay tổ Mafia phải chịu đựng. Chúng ta vẫn nhớ Michael gần như cả cuộc đời không hề khóc, kể cả lúc phải giết người anh trai của mình. Vậy mà lúc tưởng đã được nghỉ ngơi lại phải chịu một nỗi đau lớn đến như vậy. Đúng như lời ông ta đã nói với người kế nghiệp bố già của gia đình Coleone, Vincent Coleone, " bất hạnh xảy đến vào lúc chúng ta không ngờ nhất ".
  5. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tui thích cảnh thằng nhỏ đi theo anh (hay chị gì đó,không nhớ) đến lớp học, cầm cục phấn đi hết bàn này tới bàn khác_vẽ một cục tròn ủm trên bàn...trong phim Thung Lung Hoang Vắng...
    ...quá vắng...
    nẵy giờ mới có 1 cái phim VN
    trong phim này còn một cảnh nữa, là cảnh cô bé Mỵ ...nhỏ xíu...ngồi trên đỉnh đồi ...
  6. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Trong những năm gần đây, cảnh quay gây ấn tượng mạnh nhất đối với tớ là trận chiến ở Gondor trong phần cuối của The Lord of the Ring. Khi đoàn kỵ binh của Theoden xung phong tấn công bọn Orge vào lúc bình minh mang cực nhiều cảm xúc. Death, death, death, tất cả đều hô lên như vậy rồi cùng xông lên phía trước làm tớ không thể nào kìm được cảm xúc. Vừa anh dũng, hoành tráng, hùng ca, cảm động ... híc đoạn này phê quá đi mất.
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Sullyvan chia tay với bé Boo trong Monster Inc. Chỉ là kĩ xảo vi tính nhưng vẫn cảm động Từ một con quái vật, Sully đã trở thành một người bạn gần gũi của Boo... Rồi lúc Boo vô tình nhìn thấy Sully biểu diễn màn doạ dẫm cho những tập sự của Monster Inc, lúc đấy Boo mắt rưng rưng rồi bỏ chạy, không theo Sully nữa, Sully chạy theo và ... I''m Sorry ... Hay quá!! Phải đi mua mới được! Phim này hồi trước tớ đi mượn!
  8. touchme

    touchme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    HERO! Cảnh nào trong phim này cũng đẹp hết, nhiều lắm, nhưng nhớ hoài phải là mấy cảnh này:
    - Khi anh hùng Vô Danh bị bắn hàng ngàn cung tên trước cánh cổng sắt. Phim quay lúc tên bay vù vù rồi quay cái khoảng trống trên cổng là cái thân hình của Vô Danh, chung quanh toàn là cung tên...
    - Lúc 2 nàng đóng vai chính đấu nhau trong rừng lá toàn màu đỏ, đẹp cực kì !
    - Cảnh 2 vợ chồng mặc toàn mầu trắng chết trên núi, phim chắc là quay từ trực thăng hay sao mà thấy từ trên cao vòng vòng chung quanh 2 người và đồi núi, sao mà không nhớ?
    tiếc là tìm hình của mấy cảnh này không thấy, chỉ có cái này
    [​IMG]
  9. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có nhiều bạn thích đoạn Tom Hanks nghe opera trong Philadenphia giống mình quá, cheer!
    Kể về đoạn phim mình thích thì nhiều không kể xiết, nhưng đang thèm xem lại Tango với tất cả các dance sequence của nó nên kể ra đây. Thật khó nói chính xác là mình thích đoạn nào nhất chỉ nhớ tất cả mọi thứ đều đẹp, âm nhạc, ánh sáng, màu sắc, human figure hoà quyện trong dance movement và cô diễn viên chính đẹp hút hồn.
  10. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    he he em ấn tượng nhất đoạn cuối trong Hannibal2 ,đoạn mà Jodie bị bắt rồi phải chứng kiến cảnh anthony "thịt" anh chàng đưa hàng xấu số.(mở hộp sọ ra ,lấy óc ra rán n then cho anh kia tự ăn óc của mình).bây giờ nghĩ lại vẫn ghê.

Chia sẻ trang này