1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn phim nhớ hoài...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sacred_coeur, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Cảnh ông bố cứu đứa con trên 1 chiếc xe tải trong phim "The Kid" ... vô cùng cảm động.
    Cảnh anh chàng công nhân nằm trên băng chuyền chui vào đống máy móc trong phim "Modern Time" cũng không thể nào quên.
    Trong phim đó còn có cảnh chú bảo vệ siêu thị bịt mắt trượt patin trên tầng nhà đang xây dở.
    Cảnh kinh điển trong phim "The Gold Rush", ngôi nhà lung lay trên bờ vực.
    Một cảnh nữa trong phim đó là chú béo đói quá hoa mắt nhìn chú gầy biến thành con gà. .... quá hay
    Cả 3 phim trên đều của Charlie Chaplin
  2. psych

    psych Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói tới Charlie thì trong cái phim công nhân í, tớ lại nhớ nhất cái cảnh anh ta đang vặn ốc đến điên người, băng chuyền dừng lại rồi mà vẫn còn vặn lung tung, rồi lúc có thằng rô bô cho ăn đút loạn đả vào miệng, kẹt cứng gỡ không ra, hahaha, cười quay cu lơ .
    Hôm qua mới coi Scarry Movie 2 và 3 luôn, cười hơn là Shrek nữa, lại nhớ cái chỗ đám tang cô nàng Brandy, đang buồn rầu, mấy thằng da đen vô nhảy lên quan tài làm hô hấp cho xác chết, cả phòng nổi loạn lên, không bò ra cười thì phí tiền thật
    Cái topic này hay, trở thành Nhật kí xem phim đi bà con
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, đoạn chú công nhân được cho ăn bằng máy tự động tớ ko dám kể, vì đoạn đó chắc là cả thế giới đều biết. Xem đoạn đó 100 lần thì cười đến 101 lần. Mình xem nhiều phim mà chưa thấy phim nào có một cảnh tương tự. Đó đúng là đoạn "muốn quên cũng không được" chứ không phải là "đoạn phim nhớ hoài" nữa rồi.
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0

    Những bình gốm nhiều cỡ khác nhau, nhiều hình khác nhau trông ngộ ngộ. Một cái bình to để trên bàn, một cái bình to để bên cửa sổ cạnh giường. Mấy cái nhỏ xíu xíu cái thì ở giá sách, cái ở góc nhà, cạnh đống mầu mè ngổn ngang và một khung hình mới phác thảo bằng bút chì. Con phố nhỏ mái ngói lô nhô, nhưng cảm giác ngột ngạt, không có không gian rộng lớn, ít nhất là bầu trời cũng chỉ có một phần nhỏ xíu.....
    Hoa hồng mầu hồng phơn phớt mới qua một đêm mà nở bung, có gì đó thật đẹp, khó tả, mầu cứ đậm dần từ ngoài vào trong. Nếu hoa không nở bung ra như thế, chắc không thấy được mầu hoa bên trong đẹp như thế.Khóm hoa dại li ti mầu tim tím góc nhà lại đẹp bình dị không chút kiêu sa....
    "-Trong tù có cửa sổ không anh. Hãy nói cho em nghe anh thấy những gì?
    -Anh thấy hai ngọn đồi sát nhau. Có một cái cây đứng đơn độc mà bóng của nó khi chiều xuống trải dài đến tận tảng đá mầu trắng.Mầu trắng đến nỗi ta tưởng tượng nó có thể nhô lên trên khuôn vải. Khi đêm dần buông mầu của núi và mầu của trời như hoà vào nhau khiến ta chỉ nhìn thấy những đường cơ bản....
    Pause, play, pause, play.Màn hình lúc dừng lúc chuyển động. Khung cửa sổ lúc gần lúc xa...Một khoảng trời bao la.Đúng thế, phải là một không gian rộng lớn như thế. Từ bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài...Tuyệt vời, ý tưởng tuyệt vời."
    Đoạn chữ mầu xanh trong phim "Danh hoạ ATERMISIA"
    Let me take you faraway, you like a holiday....
    Tiếng nhạc đủ lớn phát ra từ cái đài cạnh đầu giường. Chiếc gối mềm mại, những tờ báo lộn xộn và những tờ giấy gấp sao bay tung khi quạt thổi qua thổi lại.
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0

    "Aoshima-san, anh đừng chết.Aoshima-san.cô gái thét lên ôm chặt lấy chàng trai máu me be bét. Người lái xe cũng là đồng nghiệp đau đớn thét lên. Chàng trai ngoẹo cổ trên đùi cô gái, mặt mũi lấm tấm mồ hôi và máu. Con đường vắng lặng, chỉ thấy cái xe chầm chậm đi, vì nhìn từ phái sau nên trông nó như là đang dừng lại, tiếng nhạc khe khẽ vang lên. Lặng như thế vài giây."
    Khỉ thật, lại xem cái bộ phim kết thúc buồn.
    "Nhưng không, khò khò khò khò. Hoá ra anh ta vẫn sống. Nhưng buồn ngủ quá đã thiếp đi vì sau 3 ngày liên tục phá án anh ta chẳng được ngủ gì.
    Và cuối cùng nhân vật chính đã không chết."
    Thở phào nhẹ nhõm.
    Đây là một bộ phim phá án của Nhật nhưng tớ không biết tên vì xem trong thư viện nên ngại lấy từ điển ra tra. Hiểu được tí nào thì hiểu.
  6. tatty123

    tatty123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tatty mò vào đây đọc được topic này đã định post ngay 1 bài về đoạn này trong Gone With the Wind, ấn tượng kinh khủng.Nghệ thuật quay phim thì tớ chăng biết cái ma tịt gì cả nhưng rõ ràng là đoạn này quá đỉnh, kèm theo cả lời thoại của Scarlett, không nhở rõ nhưng đại loại là :As God witness,I swear I''ll never be hungry again.......,giữa cảnh quay sáng tối của 1 buổi chiều đỏ rực ảm đạm thê lương và giữa nền nhạc hoành tráng của bộ phim.....người xem càng thấy rõ được bản chất mạnh mẽ, kiên cường,không bao giờ chịu đầu hàng hoàn cảnh và số phận của nàng Scarlett ....I Love Scarlett n GWTW
    Tiện thể trong fim này có lẽ cảnh ấn tượng thứ 2 la đoạn đầu fim,lúc Scarlett va cha đứng trên 1 ngọn đồi nhìn xuống dưới là ấp Tara, ong Gerald ôm con gái đứng trong 1 buổi chiều lộng gió, giảng giải cho Scarlett về dòng máu Ireland đáng tự hào ,yêu mảnh đất tổ tiên hơn chính cả bản thân mình,là thứ đáng để ta fighting for,dying for......Cảnh quay này có lẽ hơi giống với đoạn trên ,cũng trong 1 buổi hoàng hôn,cũng cảnh quay sáng tối,chỉcó bóng người đen sì,hị hị.Khác cái là cảnh này lộng gió và tươi đẹp, còn cảnh giữa phim thì hoang tàn, xơ xác......Có lẽ đây là 2 trong số những điểm nhấn của bộ phim nhằm khắc hoạ nổi bật tính cách nhân vật và 1 trong những tư tuởng của tác phẩm
    To Charon:Ấy ơi, ấy có cùng mối quan tâm và sự yêu thích giống tớ rồi, trước đây tớ mê Scarlett v VivienLeigh kinh khủng,bây giờ thì có fade awaychút ít butcóai chạm tới thì vẫn cao hứng lắm,....cụng ly fát nào,
  7. soIo

    soIo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cuối phim GHOST - lúc 2 người chia tay.
    Mà nhạc đoạn đấy cũng hay .
  8. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bài đó là bài ướt như chuột mắc mưa oh my love, my darling... gì đó, nghe thiểu não thật . Tui chỉ thích lúc thằng bạn hắc ám bị quỷ lôi xuống địa ngục, nếu có thật như thế thì xin chừa không dám giựt bồ thằng bạn nữa, haha.
    Làm tự dưng hôm nay lại nhớ cái phim Cô gái đồ long mới chết chứ, cái đoạn mà 2 vợ chồng Trương Thiếu Sơn đâm nhau chết ngay ngày trở về núi sau nhiều năm sống trên băng đảo. Khúc này cũng làm bồ tui khóc quá trời, hic hic, mà mắc cỡ không dám gào lên, chỉ thấy rớt nước mắt lộp độp... chu choa là rầu, làm tui không biết tính sao...
  9. navisrock

    navisrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Oh, không biết có ai đã xem Galipolis kô nhỉ ? Môt. đoạn cuối khi mà diễn viên chính sắp ngã gục trước viên đạn của quân Thổ Nhĩ Kỳ, thì mọi thứ gợi lên trong đầu người đó là những kỷ niệm từ cuộc đua ngựa đến khi gia nhập quân đội...thôi không nói nữa buồn lắm! "Huyền thoại mùa thu" "Chiến tranh kết thúc" "Tinh cầu"...Tôi thì chỉ ưa những phim chiến tranh. nhưng không có máu bạo lực, chỉ thích vì những phim đó thấy nó triết lí, cảm động .vv.vv...
  10. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đoạn mà mình thích là đoạn đầu của bộ phim : "Love Actually". Đó là cảnh những người thân gặp lại nhau nơi sân bay đông đúc ấy và lời tựa đầu của bộ phim được viết ra đẹp như một cái thiếp Hallmark. Một mở đầu ý nghĩa cho một bộ phim lãng mạn.
    Đó là đoạn mở đầu, còn đoạn phim minh thích nhất là 2 nhân vật chính bên nhau trên đồi trong bộ phim không mấy nổi tiếng lắm: Here on earth. Phim thi hơi buồn nhưng đoạn phim đó lãng mạn tuyệt đối luôn. Ai đã đang và sẽ yêu cũng ước có những phút giây như thế.
    Đoạn phim làm mình xúc động nhất là đoạn (phải nói là trường đoạn mới đúng) hai cha con tù nhân người Ý trong trại giam của Đức quốc xã. Cảnh đứa con thơ ngây tin vào lời nói :"đây chỉ là trò chơi" của cha. CÁI CHẾT KHÔNG PHẢI TRÒ CHƠI, MÀ PHÁT XÍT CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA. NHƯNG NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG ĐÃ GIÚP HAI CHA CON HỌ VƯỢT QUA NHỮNG HIỂM NGUY. Bộ phim mình đang nói đến chính là: "Cuộc sống tươi đẹp"

Chia sẻ trang này