1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐOẠN THƠ NĂM CHỮ CHO TRẺ HỌC (Ấu học ngũ ngôn thi)

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi GiaixuDoai, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo làm mình làm mẩy tí thôi chứ ài em lại thế. Bác hổng cho em xí zô hông chắc đã được ấy chứ lị
    Ấy ấy đừng đừng. Đúng cái hay ho và quan trọng nhất thì bác lại dùng CỔ NGỮ thì mần răng cái tụi MẤT GỐC MẤT GÁC ( bác nói đấy nhé) chúng em hiểu được. Em hiểu nỗi khổ của bác đôi khi dịch ra nghĩa nó mất hay nhưng vì tương lai con em chung ta mất hay cũng phải zịch
    Cái đó quá đúng. Trong xã hội này cái đáng lo không phải là không có kiến thức. Cái đáng lo là quá thừa kiến thức. Cái thực tế sinh viên Việt Nam nhiều như ...mà lãng xẹt. Kiến thức thừa nhưng hổng làm được gì. Thế là cái sở trưởng ĐÁNH DU KÍCH của người Việt được phát huy thôi. Thế là than ôi tham ô, lãng phí, đổi tình lấy điểm, mua tạm cái bằng, yêu con lão xếp...dần dần và dần dần trở thành trình độ bậc thầy.
    Cái chúng ta phát triển phải phát triển song song và toàn diện. Trẻ con tập cho chúng chơi , chơi cũng giống học. Tập cho chúng biết nghe lời ông bà cha mẹ. Tập cho chúng biết yêu thương con người
    Đúng như lời bác Tình Nguyện nói. Cái Đức và cái Tài pải song song.
    Cái này trong xã hội ngày nay pải đổi thành gì nhỉ? Trong xã hội xưa thì quí giá của con người là học hành là học đạo Nho ( Trong thời kỳ đó). Chuyển phạm vi áp dụng sang thời kỳ này thiết nghĩ nó là: Giữ được mình( MÌNH nhưng không bỏ ĐẦU đi đâu nhé) phát triển được mình trong sự phát triển của mọi người
    Than ôi cái sự học Ngày xưa là Khăn là Khó chứ cái sự học ngày nay thì hãy mở rộng ra. Đạo Nho thành tri thức. Cái học rộng hơn không chỉ bao hàm cái nghĩa là đọc sách và đến trường. Chúng ta nên nhìn nhận các trào lưu mới của giới trẻ Việt Nam nói chung và Thế Giới nói riêng
    -Homeschooling ( tạm dịch là trường học ở nhà)
    -Bỏ học giữa chừng để làm cái mình thích ( tỉ dụ cụ BILLGATE cho nó to)
    -Cóc thèm học đại học( hình như đây là tư tưởng của ông Phú Thành mái hiên di động và ảnh kỹ thuật số)
    ....
    Do đó chúng ta phải thoáng hơn với các quan niêm. Biết đâu nghĩ thế này lại hay
    KHÔNG HỌC NỮA LÀ HỌC RẤT NHIỀU
    KHÔNG ĐỌC SÁCH LÀ LÚC NÀO CŨNG ĐỌC
    Cái này thôi bỏ đi bác. Ta dần phải chấp nhận cái thực tế
    THẤY ZẬY NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ ZẬY MÀ LẠI LÀ ZẬY
    Sử ta sử tàu sử tây ...đều có ối trường hợp như thế. Lúc bấy giờ được coi là một TỘI NHÂN rồi mấy trăm năm sau đó bị phát CHỦ NGHĨA XÉT LẠI lại biến thành CÔNG NHÂN ( hì hì người có công) rồi có thể sau đó lại bị XÉT LẠI phát nữa. Lịch sử của ta cũng zậy thôi thì cư an nhiên tự tại cho nó xong. Còn cứ mãi người này có tội người kia zô tội thì trong thế giới tâm linh bao giờ mới giải phóng được. Bao giờ thì các linh hồn mới siêu thoát hết được. Nếu cứ luẩn quẩn trong cái âm dương ngũ hành này, nếu cứ luẩn quẩn trong cái sự phán xét đúng sai này thì bao giờ cái trái đất này có được một giây phút hoà bình thực sự đây. Thôi bỏ đi các bác ạ
    Theo quan điểm nhà cháu không ai có tội hết. Ai cũng có công ai cũng được và xứng đáng được tôn vinh hết. Nếu nói SĨ NHIẾP là một TỘI NHÂN thì những người phương tây mang chữ quốc ngữ cho Việt Nam cũng là tội nhân hay sao? Họ có công lớn và đáng được tôn vinh
    Theo quan điểm nhà cháu trong cái thế giới này ( cả vật chất và tâm linh) thì linh hồn và thể xác được tự do nhưng tự do trong KHUÔN KHỔ CỦA PHÁP LUẬT. Cái pháp luật đó có lẽ là sự KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO, KHÔNG NGỪNG TIẾN HOÁ MÀ CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG ĐÃ BAN CHO . Đến một thời điểm nào đó Tất cả TẤT CẢ MỌI THỨ phải tự thay đổi theo đúng quy luật của sự không ngừng sáng tạo không ngừng tiến hoá đó. Chính vì vậy cái gì không chịu TIẾN HOÁ cái gì không chịu THAY ĐỔI sẽ phải tiến hoá và thay đổi. Cái thông thường chúng ta nhìn sự thay đổi đó là sự mất đi.
    Một giống loài, một châu lục, thậm chí một hành tinh hay nhỏ nhẹ như một ngôn ngữ, một tư tưởng... nếu đúng thời điểm cần thay đổi cần tiến hoá mà không chịu mà cưỡng lại thì vẫn mất như thường. Cái lớn lao đã là vậy thì cái con người nhỏ bé chúng ta có là chi đâu
    Nhân tiện Công tử xứ đoài vung tay nói về lịch sử xa xưa của Xiêm, của Âu lạc...nhà cháu cũng xin được góp đôi nhời cho nó phải phép.
    chúng ta đâu biết chính xác đâu? À thì đành rằng chúng ta đang bỏ quên nhiều lịch sử trước đó, nhiều giá trị trước đó. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng cố được đến bao nhiêu? Không ai biết hết và không ai biết chính xác. Thế mới là quá khứ. Mà không biết hết và không biết chính xác thì còn nói đến còn mổ sẻ ra để tìm cái đúng cái sai làm chi. Hãy trở lại thế giới hiện tại dòm về tương lai chúng ta phải heal nó lại trước đã.
    Trước đây có ai biết chính xác là trước người Âu Lạc ( được sử sách coi là tổ tiên người Việt) có người nào sống trên dải dất hình chữ S này chưa? mà người âu lạc bắt đầu sống ở đây đầu tiên hay là di cư từ đâu đến? Trong suốt bốn ngàn năm( cứ tạm gọi 4 ngàn năm hãng cái nhá) dựng nước và giữ nước đã có bao nhiêu quốc gia nhỏ hơn bị ta XƠI TÁI và có bao nhiêu quốc gia khác đã XƠI TÁI các phần vùng miền của ta.
    Không ai biết hết và không thể biết hết. ( Thực ra nếu con người MINH TRIẾT GIÁC NGỘ bằng khả năng SIÊU NHẬP ĐỊNH thì có thể biết nhưng cũng thôi thôi). Do đó cái cần làm là bỏ qua sự phê phán đúng sai, bỏ qua sự phán xét, tôn vinh tất cả, tất cả đều có công làm vậy may ra trong thế giới tâm linh mới hết thù hận mới hết chiến tranh mới hết đau khổ. Song song khi đó thì con người may hiện tại may ra mới ổn được
    Hôm nay tay cứ gõ mà không dừng lại được. Nhà quê nói nhảm nếu các bác đọc thấy khó chịu hoặc không hiểu xin đừng trách nhé. Tội nghiệp, tội nghiệp
  2. GiaixuDoai

    GiaixuDoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Vzụ nầy chứng tỏ nhà bác "dat_mel" thù giai nhà chấu wá ! Hế hế !
    Ở cái mục Nghĩa là thì không phải nhà cháu dám mó máy vzô đó mà được đâu nhà bác ơi. Nhà cháu cũng không phải là kẻ "dám làm" mà "không dám chịu" đâu ! Bị cấy những nhời đó là của các "bậc cao sỹ" từ mấy trăm mấy chục năm trước để lại, nhà cháu chỉ "cá chép" lại mà thôi, đâu có dám "nhận nhằng". Nhà bác cứ nhè vzô đó bẻ bác nhà cháu thì oan nhà cháu quá, hix hix. Mà nhà cháu có nhời trước với các nhà bác rằng để tránh cái vzụ "tam sao thất bổn", nên nhà cháu rất trung thành với những gì các cụ để lại. Tất nhiên khi nào dùng đến thì nhà cháu mới "chắt lọc" thôi.
    Còn như nhà bác bẻ bác nhà cháu ở mục "Nhời bình chú, bình loạn" của nhà cháu thì cứ "vô văn tư". Mà chính ở đấy nhà chấu mới cần các nhà bác "xía vzô" cho vấn đề nó sáng ra, cho nó hợp thời, mới xứng vai trò "cầm còi" của nhà bác chớ !
    Riêng điều này nhà cháu cũng mạnh dạn "chụp" cho nhà bác cái "mũ" : nhà bác nếu đã đạt đến cấp 13+ mà nói vzậy thì là TỘI NHÂN của M.E.L. đấy !!! Hì hì ! Thêm nữa hình như nhà bác từ thuở lọt lòng đã ăn toàn "cơm Tây" thì phải, nên nhà bác lại một lần nữa NGỒI XỔM trên lịch sử dân tộc, và cái tiếng "vong bản" của nhà bác cũng không lấy gì làm oan uổng cho lắm. Đã "vong" lại còn "nghi" nữa thì....Thiện tai, thiện tai,.. tại thiên, tại thiên !
    Vậy là "ù xọe" tất cả, "cá đối bằng đầu", tất cả đều "vô tri vô giác" !?! Nếu đã trưởng thành cách đây 62 năm thì chắc chắn nhà bác sẽ là một người ủng hộ "thằng mõ" lên làm chủ tịch. Nhà bác này tẩm ngẩm mà ghê ra phết; thực dân hơn cả thực dân chính hãng !!! Toàn quyền Pôn Be sống lại chắc phải "chiêu mộ" nhà bác bằng được, tốn bao nhiêu cũng làm... Hế hếếếếế !!!
    Được GiaixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 01/09/2006
  3. GiaixuDoai

    GiaixuDoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    À quên ! Nhà cháu xin phép các nhà bác cho nhà chấu đi pinic Côn sơn mấy ngày. Nghỉ 3 ngày mà không đi "đánh dậm" thì uổng qua trời uổng !
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thấy zậy mà không phải zậy mà lại là zậy. HÊ HÊ
    Quá nhời quá nhời. Độc giả vượt qúa ý đồ của tác giả. Ý nhà cháu chỉ muốn nói là cái dòng cháu bôi đỏ hoe đỏ hoét ấy chưa có chú thích. Đọc chiu hổng hiểu nổi. Bác giữ nguyên bản xong thì pải chú thích một chút anh em mới hiểu được chứ? Nói chuyện với người thông minh quá khổ vậy đấy. Mình nói 1 người ta hiểu những 2. Nhà cháu là nông văn dân thôi bác ạ
    Thôi cho nhà cháu xin. Ông thì ghê nhưng bà cũng gớm chẳng kém. Chắc bây giờ bác mà đủ lực các bạn trung thổ có quanh co gì bác oánh cho lên bờ xuống ruộng mất thôi. Hic hic.
    Rồi đến khi đó em sẽ báo bác bác hay. Chúng ta kiếm nơi nào đó mà đàm đạo nhỉ( còn gì để đàm ko nữa đây). Bây giờ bác cứ TOẠ SƠN QUAN HỔ CỐ nhé. Lúc đó bác đừng có đi đâu đấy nhé để nhà cháu còn biết để tìm. Mà chắc hổng xa nữa đâu. Vong Hỵ vậy
    Răng nhà bác nói ra răng? Thế bác lại TOẠ SƠN QUAN HỔ THOÁT nhế. Hic cũng chỉ tại biết nhiều quá thôi. Sẽ có nhiều người thoát từ từ thoát dần dần và thoát cái bụp một phát luôn
    Nhà bác nói ra răng đấy chứ. Bác chụp thì cứ chụp bao nhiêu em cũng nhận và đưa đi hết. Càng nhiều càng tốt có sao đâu.
    Em thấy ông Thầy em nói câu này cũng hay ra phết đấy
    CHỈ CÓ NÓ BIẾT NÓ, NGOÀI NÓ RA KHÔNG AI BIẾT NÓ, MÀ NHỮNG AI BIẾT NÓ LÀ THẦY CỦA NÓ
    Sao nhà bác cư thích biết em học đến lớp mấy nhỉ? Đã bảo không nói mà lị. Cứ hỏi mãi lại còn đoán cùn này tôi nói cho nhà bác biết nhé không 13,14 gì hết đâu
    Bác có zể khoái cái zụ tặng cho người này là TÙ NHÂN người kia là TỘI NHÂN người khác là ĐẠI NHÂN nhẩy. Cảm ơn bác đã ban tặng
    Cái zụ vong bản đó cũng hay. Nhưng em nói thế này không hiểu bác có muốn xơi tái em không? Chỉ có người không biết mới hay giám nói, hay nhận xét này nọ, hay quy kết này nọ. Người biết rồi thì biết mình dở đâu giám chê ai. Đâu giám trách ai. Đâu giám...ai. ( Chết cha mình nói zậy ổng mà điên lên thì hơi bị nguy đấy. Đụng ổ kiến lửa rồi bà con zơi. Cháy)
    Nói thô thiển là tất cả chúng ta đều cóc hiểu gì. Còn nói lịch sự thì chúng ta không biết hết thành ra than ôi thì cứ nhận xét đi cho sướng mồm. Cũng tốt cũng tốt
    Được vậy thì tốt quá trên cả mong đợi. Thế giới đại đồng, con người như nhau. Không còn phân biệt không còn phê phán, không còn máu rơi... ôi...
    Định viết thêm mà ổng bỏ đi cônsơn thì thôi hổng viết nữa
    để sau vậy
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 01/09/2006
  5. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Giai xứ đoài với dat_mel cứ tranh luận với nhau hoài về cách giáo dục. Chi bằng hữu ích hơn, mỗi ông về túm thằng con mình ấy, bảo nó
    con ơi, bố là giai xứ đoài đây, học theo trường phái của bố thì thành ...
    còn con của ba dat_mel ơi, cứ thoải mái phát triển đi con rồi con cũng thành ...
    thế rồi xem thế nào, hay có khi 2 ông đều bảo, tôi chỉ biết giảng trên trái tim để mọi người học thôi
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Em cũng xin phép nghỉ 3 ngày( có thể lâu hơn) để đến một số nơi không có internet.
    Chúc anh em zui zẻ.
  7. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    E có ý kiến thế này !
    Ở đây chả có thiếu niên vào đâu huống hồ là trẻ con, mà có thanh thiếu niên ở đây thì phải đuổi cổ hết ra khỏi box này . Tuổi thanh thiếu niên là tuổi chơi bời yêu đương, túm năm tụm ba...
    Còn mấy đoạn thơ của bác Xứ Đoài xứ Đông gì đó rất đáng hoan nghênh, nhưng thiết nghĩ box "Yoga - Khí công - Nhân điện" có chút gì đó liên quan đến tôn giáo (Phật giáo, Hoà Hảo, Cao Đài...) nên tốt nhất các bác nghiên cứu về lĩnh vực này khả thi hơn.
    Tiện có trang web về từ điển chữ Hán của đạo Cao Đài mời các bác ghé chơi : http://www.personal.usyd.edu.au/~cdao/tudien/cdtd.htm
    Chú thích : E cũng vừa mới hết độ tuổi thanh niên. Hê hê (theo định nghĩa của Đoàn TN là trên 30)
    @kundalini2 : vẫn còn nhiều toan tính lắm bác ạ nên cái vụ thiền thủng có lẽ phải để 1 vài tháng nữa, còn tại sao thì để đến khi đó sẽ bạch hoá cho các bác . Nhưng nhất định box này E sẽ ưu tiên nhất khi "giã từ vũ khí"
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    ồạẳ ồưƯ ọ" ốă? ốââ​
    ỏÔU HỏằOC NGă NG"N THI​
    (tiỏp theo)​
    ộ ồư ổằĂ ỗ ộ?', ọẵ. ồƯ, ổ.T ọá? ỗả"​
    Di tỏằư mÊn doanh kim, hà nhặ giĂo nhỏƠt kinh.​
    ồĐ" ồ ổ>á ộOƯ ốẵ, ổo ỗô ọẵ ổo ồằã​
    Tưnh danh thặ cỏâm trỏằƠc, chu tỏằư tĂ triỏằu 'ơnh.​
    Nghâa là : Đỏằf lỏĂi cho con vàng 'ỏĐy hòm, chỏng bỏng dỏĂy cho con mỏằTt pho sĂch. Đỏằf sau này con 'ặỏằÊc nêu tên bỏÊng vàng, rỏằ"i trỏằY thành ngặỏằi 'ặỏằÊc mỏãc triỏằu phỏằƠc phạ trỏằÊ cho quỏằ'c gia 'ỏƠt nặỏằ>c
    Nhỏằi bơnh KedohoixuDoai : CĂc cỏằƠ xặa 'Ê nói rỏng 'ỏằf lỏĂi vàng bỏĂc chÂu bĂu hay sĂch vỏằY cho con cĂi thơ chỏc gơ nó 'Ê giỏằ hoỏãc 'Ê ngÂm cỏằâu, chỏằ? có tưch Âm 'ỏằâc là chỏc kỏ nhỏƠt. Chỏằ? có 'ỏĐu tặ 'ỏằf con cĂi tưch lây tri thỏằâc rỏằ"i sau này không nhỏằng có khỏÊ nfng bỏÊo 'ỏÊm cuỏằTc sỏằ'ng cho chưnh mơnh, mà còn có thỏằf cỏằ'ng hiỏn cho quỏằ'c gia nỏằa.
    Dặng mà trong vzỏằƠ này thỏằi bÂy giỏằ câng có nhiỏằu bỏƠt cỏưp, lỏằÊi thơ có lỏằÊi nhặng rfng chỏng còn. Chưnh vơ cĂi tÂm lẵ "'ỏĐu tặ" ỏƠy 'ỏn nay bỏằng "thĂi quĂ"; do vỏưy mà sinh ra 'ỏằĐ thỏằâ "lỏằT cỏằT" trong chuyỏằ?n hỏằc hành.
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 05/09/2006
  9. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    em thiết nghĩ mình cứ lấy mắm tôm đó chấm với thịt chó rồi tiếp tục bình thơ càng hay . ai không chịu được thì tự aout
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cấm ăn thịt chó. thịt chó mang tính âm, dể bị ỉa chảy và âm khí vượng. loài chó là vật linh thiên ở trên trời, (do đó không có gì để ăn thì mới ăn,)
    Các ông vào đây rồi thì hạn chế ăn uống , nên ăn lạc, vậy mà thịt chó mắm tôm ở đây là sao? , còn vướn với khoái lạc nhiều thi học hành làm gì?.
    Đừng lôi kéo anh em vào đường tội lổi.

Chia sẻ trang này