1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐOẠN THƠ NĂM CHỮ CHO TRẺ HỌC (Ấu học ngũ ngôn thi)

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi GiaixuDoai, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    thế mà có vị lại ném mắm tôm vào người ta thì không sao. tôi ăn thịt chó từ bé mà chẳng sao. nhưng ông bạn phải hiểu nói như vậy tức là mackeno chứ không phải dụ ăn thịt chó mắm tôm. nếu không học để hiểu thì sao thoát khỏi khoái lạc? ông bạn học xong rồi à chúc mừng
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    thôi cứ kệ đi Công tử xứ đoài. Mắm tôm mắm cáy gì cũng kệ, món ăn truyền thống của dân tộc bây giờ hơi bị quí đó. Giá như họ đưa thì tốt đừng ném. Phí vì hổng ăn được
    Các cụ có câu này ngẫm cũng thấy hay
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
    Thôi bỏ qua bỏ qua. Bỏ qua càng nhiều thì ta mang theo càng ít. Ta mang theo càng ít thì càng nhẹ. Càng nhẹ đi càng nhanh
    Úi rùi ui thích quá
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Correct ! Nhà cháu hoàn toàn nhất trí cả hai tay hai chân với nhà bác, nhà cháu cứ dẻo tay gõ tiếp thôi !
    Dù sao đoàn người chúng ta vẫn cứ đi, các nhà bác nhẩy !?!
    Rất chi giã ơn nhà bác đã lói hộ nhà chấu không phải ở topic này !!!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 06/09/2006
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    tui có ý kiến zầy.
    Hai chủ đề là hai cuốn sách bác Công tử xứ đoài post lên rất hay. Hình như nhừng dòng CÃI LỘN giữa em và bác đi xa hơn cuốn sách một chút nên em lập một chủ đề mới là
    TÌNH THƯƠNG HOÁ GIẢI HẬN THÙ
    Trong đó em sẽ trình bày một chút buôn dưa lê một chút. Nếu có nhã hứng ta zô đó cãi cho zui để tránh ảnh hưởng đến sự hay ho của 2 cuốn sách.
    Nếu bác nào muốn phản biện quá đáng về hai cuốn sách thì cũng có thể vào đó post bài
    Nói zậy nhưng đôi khi tui chả biết được, máu lên lại phản biện ở đây cũng lên
  5. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Gửi một số bác ! Bác nào thì bác đấy tự hiểu ! [​IMG]     Hành thiền để nâng cao sức khoẻ thì cũng như đi bơi, đánh ten nicks, chạy bộ buổi sáng..vân vân, rồi cuối tuần gặp anh em bạn hữu uống bia nói chuyện tâm tình - sảng khoái. Đời như vậy là sống vui, sống khoẻ, sống có ý nghĩa Còn nếu định hành thiền để rao giảng một cái gì đó, huặc truyền bá một số chủ thuyết gì đó cho nhóm nhỏ môi trường nơi công tác (ko phải cho nhân loại đâu nhé) thì đừng có chấp .Phải phá chấp nhé !     Còn ai ở Hà Nội, muốn giác ngộ thì cứ hàng chiều thứ bẩy lên chùa Quán Sứ (phố Quán Sứ) mà nghe các Thầy tâm sự .E đây thì còn chấp cuộc đời lắm nên đến nghe các Thầy 1 thời gian (hơn 1 tháng) là E té. Chủ nghĩa khoái lạc mà ! Các bác thông cảm [​IMG]
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác định nghĩa thế nào là phá mê phá chấp cho rõ ràng, để bàn dân thiên hạ còn biết đường mà theo chứ. Nếu cứ cái gì cũng phá teng beng thì thành ra muốn quay lại THỜI KỲ ĐỒ ĐÁ sao ???
    Ụa ! Lại vừa hành thiền, lại vừa rao giảng được như mấy Đức cha sao ? Vzụ này nhà cháu mới nghe lần đầu hà !?!
    Nhà bác lại là thêm một người "ném mắm tôm vào hội nghị" rồi !!!
    Ai bẩu nhà bác đi nghe mấy cha "sư súng lục" thuyết bậy thuyết bạ mần chi ? Không "tầu hỏa vào ga" là may lắm rồi !...
    Nhưng mà thôi các nhà bác ơi ! Nhà cháu thấy "đấu hót" đã đi lạc đề của topic này rồi đấy. Xin các nhà bác quay lại cho thiên hạ nhờ với chứ ! Nhà cháu thấy có mấy nhà bác đã "một đi không trở lại" rồi đới..ới..ới..ới !
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    ồạẳ ồưƯ ọ" ốă? ốââ​
    ỏÔU HỏằOC NGă NG"N THI​
    (tiỏp theo)​
    ồÔ ổo? ồf ổ-? ỗắâ, ộ^ ỗYƠ ồắO ồưƯ ộ?s​
    Cỏằ. hỏằu thiên vfn nghâa, tu tri hỏưu hỏằc thông​
    ố- ốÂ ổfĐ ộ-' ồ?, ọằƠ ổưÔ ỗTẳ ố'T ỗôƠ​
    ThĂnh hiỏằn cỏằƠ giĂn xuỏƠt, dâ thỏằư phĂt mông 'ỏằ"ng​
    Nghâa là : Nhặng 'iỏằu 'ỏĂo lẵ có rỏƠt nhiỏằu trong sĂch vỏằY cỏằĐa ThĂnh hiỏằn 'ỏằf lỏĂi, lỏằ>p trỏằ phỏÊi cỏằ' gỏng 'ỏằf thông tỏằ nhỏằng tri thỏằâc 'ặỏằÊc tưch lây 'ó. Nhỏằng bỏưc ThĂnh hiỏằn không thỏằf xuỏƠt hiỏằ?n 'ỏằ"ng thỏằi, nên thặỏằng lỏƠy sĂch xặa 'ỏằf khuyỏn khưch trỏằ phĂt triỏằfn tài nfng.
    Nhỏằi bơnh KedohoixuDoai : Chưn khỏằ. thặĂ trên có mỏằƠc 'ưch khuyỏn khưch sỏằ hỏằc hành. TỏƠt nhiên 'ỏằ'i tặỏằÊng không chỏằ? nhỏm vào lỏằ>p trỏằ...
    Kho tàng tri thỏằâc cỏằĐa nhÂn loỏĂi nói chung và cỏằĐa phặặĂng Đông nói riêng quỏÊ là 'ỏằ" sỏằT. Có lỏẵ do vỏưy mà thỏằi nay nó phỏÊi 'ặỏằÊc phÂn chia ra nhiỏằu ngành chuyên sÂu 'ỏằf cho dỏằ. tiỏp thu !?! Rỏằ"i lỏằ>p ngặỏằi sau kỏ tỏằƠc lỏằ>p ngặỏằi trặỏằ>c lỏĂi bỏằ"i bỏằ. thêm cho KHO T?NG 'ó. CĂc bỏưc ThĂnh hiỏằn xặa có thỏằf kiêm thông cỏÊ nhiỏằu lânh vỏằc, nhặng cĂc nhà bĂc hỏằc thỏằi nay chỏc chỏằ? sÂu sỏc 'ặỏằÊc mỏằTt vài món là cạng !?!
    Nhặng hỏằĂi ặĂi ! CĂi chuyỏằ?n "phúc thỏằ'ng phỏằƠc nhÂn sÂm..." thỏằi nay lỏĂi càng nhiỏằu, nó kâo lại lỏằi này...
    ỗƠz ỗôƠ ốĂô ồư ỗYư, ốÂ- ồÔĐ ổfạ ổ~Ơ ộÂă​
    ThỏĐn 'ỏằ"ng sam tỏằư 'oỏÊn, tỏằƠ 'ỏĂi nhỏĂ xuÂn phong​
    ổoê ồZằ ổo ồÔâ ồư, ồ.^ ọắ? ốơ ỗ>á ồ.ơ​
    Vỏằng công​
    Nghâa là : Tuy chỏằ? mỏằ>i ỏằY lỏằâa tuỏằ.i mỏãc "Ăo ngỏn tay rỏằTng" (dành cho trỏằ nhỏằ), nhặng là ThỏĐn 'ỏằ"ng thơ nhỏằng hỏằc trò bâ con 'ó 'ỏằu có gặặĂng mỏãt sĂng sỏằĐa thông minh, nhặ vặỏằÊng khư cỏằĐa gió xuÂn. Chúng chặa 'ặỏằÊc gỏãp gỏằĂ triỏằu bĂi nhà vua, nhặng 'Ê 'ỏằĐ tài nfng khiỏn cho cĂc vỏằ< "'ỏĂi thỏĐn trong triỏằu" nỏằf phỏằƠc mà gỏãp gỏằĂ.
    Nhỏằi bơnh KedohoixuDoai : CĂi sÂn chặĂi THỏƯN Đỏằ'NG ĐỏÔT VIỏằ?T trên TV câng là bỏằ. ưch. Nhặng nhà chĂu cỏÊm thỏƠy nó còn thiỏu thiỏu cĂi gơ ỏƠy ! Nhà chĂu câng theo dài không 'ỏĐy 'ỏằĐ lỏm, 10 buỏằ.i chỏằ? 'ặỏằÊc 7-8. Hơnh nhặ là cĂc nhà làm chặặĂng trơnh 'ó còn chặa chiêu mỏằT 'ặỏằÊc cĂc nhà biên kỏằi thỏ hỏằ? mỏ** non cỏằĐa 'ỏƠt nặỏằ>c thơ phỏÊi !?! Cỏằâ 'à này mà mỏĐn thơ nhà chĂu 'oĂn mò rỏng cĂi 'Ăm mfng non ỏƠy sỏẵ chỏằ? mỏằc lên mỏƠy búi tre chỏằ? biỏt "cĂi gơ bỏằ'c bỏằ vào mỏằ"m 'ặỏằÊc thơ mỏằ>i tin" thôi ! Rà khỏằ. cho cĂc ông bỏằ' bà mỏạ 'au 'Ău tÂm hỏằ"n Viỏằ?t ! "ThặặĂng lỏm tóc dài ặĂi" !
    GiĂ nhặ mà T?O MỏT còn sỏằ'ng thơ hy vỏằng biỏt bao !!!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 07/09/2006
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Quay lại chủ đề thôi
    Bác Giaixứđoài sao vẫn không giải nghĩa cho em cái cụm từ ĐẤNG NAM NHI TANG BỒNG HỒ HẢI nghĩa là răng. Đang đọc mà tự dưng bị tắc thành ra kẹt không hiểu liền mạnh được. Hay là em đề nghị thế này trước khi bác post tiếp một bài mới bác thanh toán hết các cái băn khoăn to to mà anh em chưa hiểu nhé
    Những trường hợp HỔ PHỤ SINH CẨU TỬ thì chẳng nói làm gì. Dù ta có để lại vàng bạc hay sách vở thì cũng hổng để làm gì hết. Vàng bạc nó phá hết còn sách vở nó có ngó ngàng gì đến không?
    Ta xét đến trường hợp HỔ PHỤ SINH HỔ TỬ thôi. Nhưng đúng là để lại vàng không bằng để lại sách. Để lại sách không bằng dạy nó sách. Nhưng tốt hơn là vừa dạy nó sách vừa để lại vàng
    Cái lưu ý của câu nói này khi áp dụng trong ngày nay thì công tử xứ đoài đã nói rồi. Sự áp dụng nó quá thái là đầu mối của các bê bối trong giáo dục hiện nay.
    Câu nói đó hiểu thì nên hiểu theo cái nghĩa tinh tuý thâm sâu còn nếu chỉ hiểu thông thường thì chắc chắn GÂY HOẠ. Tư tưởng chủ đạo của nó là CƯỚP TỰ DO của con trẻ.
    Nó vừa sinh ra đã mất tự do rồi. Ta dạy cho nó những gì mà ta muốn mà ta thấy hay, chứ đâu phải là những điều nó muốn nó thấy hay. Thành ra ta bắt nó học những cái mà ta thích học chứ đâu phải cho nó học những cái mà nó muốn học. Cha mẹ nào cũng muốn con cái trở thành thần đồng, trở thành tài giỏi thế nên họ lại dạy lại cho con đủ thứ từ bé. Đó là cái HẬU và cũng là cái HOẠ vậy.
    Bố là bác sĩ thì ngay từ nhỏ đã chọc vào đầu nó cái tư tưởng lớn lên phải là bác sĩ. Bố mẹ là nghệ sĩ (piano) chẳng hạn thì con thế nào cũng phải là nghệ sĩ (piano). Tôi có anh bạn là nghệ sĩ nên nhất định muốn con cũng là nghệ sĩ. Nó nói nhiều lần là nó không có năng khiếu cái món đó nhưng ổng nhất định không chịu. Ông bắt nó học piano từ bé lơn lên ông gửi nó hết thầy giỏi nầy đến thầy giỏi khác, hết nước này đến nước khác. Mãi tận khi nó 24 tuổi ổng mới chịu thừa nhận là nó không có năng khiếu piano nhưng lúc này thì mụn rùi.
    Thành ra chúng ta đang bắt con ta muốn cái mà ta muốn. Chúng ta quên rằng con người muốn phát triển thì cần thiết tự do. Khi có tự do nó sẽ phát triển tốt nhất
    Xa hơn một tí ở chuyện học hành( có lạc đề không nhỉ) là các chuyện thông thường với trẻ nhỏ. Trẻ con bây giờ thường ít bị đói thường ít bị ăn thiếu chất. Tôi đi gặp các cháu bé ngày nay hầu hết là bị thừa chất. Khi mà chữa bệnh cho các cháu thì gần như hệ tiêu hoá và hệ bài tiết đều bị bắt làm việc một cách NGU NGỐC. Thế thì hỏi làm sao mà các cháu phát triển bình thường được. Mà nguyên nhân thì không đâu xa lạ. Chỉ tại bố mẹ các cháu giỏi quá, yêu các cháu qúa, và khoa học tiến bộ quá
    Đứa bé 1 tuổi phải ăn theo mong muốn của người lớn và theo sự thông minh của mấy cụ khoa học dởm. Một chế độ ăn uống mà người ta cho là khoa học chính xác đến từng 0,1calo. Đến thăm mấy khổ chủ. Con nó 1 tuổi nó bắt thằng bé ăn một bát cháo mà đến cả hai vợ chồng nó ăn cũng không hết. Thằng bé khóc thét không chịu ăn nhưng có khóc thì cũng phải hết bát cháo. Bực mình khi nghe bọn dở hơi nó nói CON EM BIẾNG ĂN LẮM, CÓ BÁT CHÁO MÀ NGÀY NÀO CŨNG PHẢI KHỔ SỞ MỚI CHO NÓ ĂN HẾT ĐƯỢC. Tôi kiểm tra thằng bé, tôi giật mình khi thấy hệ tiêu hoá của nó tệ hại đến vậy. Nói bọn đần này mà bảo là dùng MEL để biết thì nó bảo mình dở hơi. Tôi bảo nó bế cu nhỏ đi kiểm tra ở bệnh viện thì lúc đó nó mới tin. Sau đó chúng nó khóc lóc bảo là khoa học bảo thế. Chúng nó còn đưa cho tôi xem cả một chế độ ăn uống chuẩn mà các chuyên gia khuyến nghị cho trẻ con 14 tháng tuổi. Thế có chết không trẻ con14 tuổi ăn uống như nhau hết
    Đó là thế đó. Chúng nó ăn theo cái mà ta mong muốn. Và khả năng là ta thấy đói là trẻ phải ăn. ÔNG TRỜI đã cho con người một khả năng tự điều chỉnh. Khả năng đó cho phép con người được tự do. Đứa bé vừa sinh ra nếu đói nó tự tìm vú mẹ để bú. Bú no thì dừng, bắt nó ăn nhiều nó sẽ khóc. Cơ chế tự nhiên bắt nó ngủ là nó ngủ, bắt nó thức là nó thức. Thế nhưng ngày nay chúng ta đâu có chịu vậy? Bố mẹ nó giỏi mà giỏi thật, giỏi hơn cả ÔNG TRỜI. Nên thôi ông trời không chắc ăn bằng mình. Con đói con no kệ con chúng ta bắt con phải ăn theo những cái chúng ta muốn phải sống theo cách chúng ta muốn
    Lại xa hơn một chút nữa. ( xa quá rồi thì pải). Chính tư tưởng đó áp đặt bản thân chúng ta. Chúng ta mang nó áp đặt cho con cái. Bắt nó thích cái mà mình muốn. Khi như vậy rồi thì chúng ta tiếp tục áp đặt cho những người xung quanh. Áp đặt theo sự hiểu biết của chúng ta, theo mong muốn của chúng ta. Cái tai hại là hầu hết những áp đặt đó đều xuất phát từ tình yêu thương và từ những điều tốt. Thế mới gay. Mình thấy cái này hay là nhất nhất mọi người cũng phải vậy. Mình tin tưởng ông Phật mà mình nghĩ ông Phật béo là dứt khoát ông Phật phải béo. Ai mà bảo ông Phật gầy là toi ngay với mình. Mình thấy ông Phật giỏi rồi mà ai nói có ông nào giỏi hơn là thôi rồi. Con người luôn áp đặt như vậy thì làm sao mà không có chiến tranh, làm sao mà không có khủng hoảng làm sao mà không có hận thù.
    Vậy nên theo ý nhà cháu chúng ta dần trả lại sự tự do lựa chọn cho tất cả. Tất cả ở đây có nghĩa là bản thân chúng ta gia đình chúng ta con cái chúng ta bạn bè người xung quanh chúng ta. Xa hơn nữa là quốc gia dân tộc và tất cả quả địa cầu
    Trong sự tự do các linh hồn mới có điều kiện phát triển
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 07/09/2006
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác chê cái sự đời bi giừ kỹ quá như thế thì nhà cháu chỉ có cách giơ hai ngón tay : OK ! và nói thêm CORRECT !
    Bi giờ cái tầng lớp "học làm sang" sao mà vô thiên lủng !... Con mình đẻ ra, ấy vậy mà lại cứ đi nghe những "cha căng chú kiết" ở tận đẩu tận đâu ấy về mà bắt phải thế lọ thế chai, trong khi đó thì ông bà nội ngoại bẩu thì lại chê nà "nạc hậu". Cái ngu nhất là tự nhiên để con mình trở thành "thỏ thí nghiệm" không mất tiền cho thiên hạ mà không biết ! Thiện tai, tại thiên !
    Thông cảm đi, các nhà bác ấy chưa bao giờ đến chùa Tây phương cả, mắt chưa từng ngó thấy "thập bát La hán" mà !
    Mà nhà bác tưởng là nhà bác và người ta đang hưởng thụ không khí minh triết (# với vô minh nha) và chính pháp (# loạn pháp) à ???
    Nhà bác nói đến dạng linh hồn nào đới ? Linh hồn đang sống thì nhà cháu nỏ dám bàn. Còn linh hồn đã chết thì người ta không cần sự tự do vớ vẩn mà vẫn phát triển tốt.

Chia sẻ trang này