1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐOẠN THƠ NĂM CHỮ CHO TRẺ HỌC (Ấu học ngũ ngôn thi)

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi GiaixuDoai, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    ồạẳ ồưƯ ọ" ốă? ốââ​
    ỏÔU HỏằOC NGă NG"N THI​
    (tiỏp theo)​
    ọá? ố^? ốT ốƯê ổoê ố? ổT,​
    NhỏƠt cỏằư 'fng khoa nhỏưt, song thÂn vỏằ< lÊo thỏằi​
    ộOƯ ốĂÊ ổưá ổ.. ộ?O, ỗô ỗs" ổ~ ỗ"ã ồ"​
    Cỏâm y qui cỏằ' lẵ, 'oan 'ưch thỏằNghâa là[/U] : Ngày thi 'ỏưu cao, cha mỏạ vỏôn chặa già. Khi 'ó "Ăo gỏƠm vinh qui bĂi tỏằ." vỏằ quê câ, không hỏằ. danh là 'ỏƠng nam nhi hào kiỏằ?t.
    Nhỏằi bơnh KedohoixuDoai : Tuỏằ.i trỏằ tài cao, thỏưt bà công cha mỏạ ba nfm bú mỏằ>m, nhiỏằu nfm dặỏằĂng dỏằƠc. LỏĂi còn có cỏÊ trặỏằng hỏằÊp
    "QuỏÊ cau nho nhỏằ,
    CĂi vỏằ vÂn vÂn
    Nay anh hỏằc gỏĐn,
    Mai anh hỏằc xa.
    Tiỏằn gỏĂo thơ cỏằĐa mỏạ cha,
    Điỏu thuỏằ'c, chai rặỏằÊu thơ là cỏằĐa em"​
    Vui mỏằông và tơnh cỏằ** 'Ăo 'ỏằf !
    Hỏằc trò bi giỏằ câng không cỏĐn nghiên bút lỏm, cỏằưa hàng fotocopy 'ỏĐy ! Cho nên cĂc nàng ỏằY wê nhà câng bỏt kỏằi 'ặỏằÊc hỏằc hành thi cỏằư, vỏưy mỏằ>i có cÂu "'oan 'ưch thỏằc" thơ có cĂc Vua Bà, rỏằ"i Bà Triỏằ?u, tiỏp 'ỏn Linh NhÂn Hoàng thĂi hỏưu, bà chúa Kho,... Chỏằ? bỏt 'ỏĐu 'ỏn thỏằi Hỏưu Lê 'ỏn nay dÂn ta bỏằi có chuyỏằ?n phÂn biỏằ?t nam nỏằ.... CĂc nhà bĂc có biỏt là chỏằ? có mỏằ-i dÂn ,u LỏĂc - ĐỏĂi Viỏằ?t ta là có tỏằƠc lỏằ? thỏằ Mỏôu không, tặặĂng truyỏằn là 'Ê có tỏằô xa xặa lỏm rỏằ"i; gỏĐn 'Ây có mỏằTt HỏằTi thỏÊo ỏằY HN ngặỏằi ta tôn vinh 'ỏĂo Mỏôu cỏằĐa lỏm cĂc nhà bĂc ỏĂ
    ỗZ? ổđ ồ, ộ?' ổƯo, ồ> ổâ ồư ỗ<? ộư​
    Ngỏằc 'iỏằ?n truyỏằn kim bỏÊng, quÂn Ân tỏằư trỏĂng 'ỏĐu​
    ố" ọá? ỗTắ ọáê, ộsă ổ^' ồZằ ỗ?> ổ​
    Anh hạng tam bĂch cĂ, tạy ngÊ khỏằâ doanh chÂu​
    Nghâa là : Danh sĂch trúng tuyỏằfn cao nhỏƠt tỏằô cung 'iỏằ?n 'ặa xuỏằ'ng, nhà vua ban ặĂn chỏằn TrỏĂng nguyên 'ỏằ- 'ỏĐu. CỏÊ 300 ngặỏằi câng trúng tuyỏằfn theo TrỏĂng nguyên tÂn khoa bỏằ? kiỏn tỏĂi sÂn rỏằ"ng.
    SĂu khỏằ. thặĂ trên 'Ây ca tỏằƠng sỏằ nghiỏằ?p hỏằc hành, khoa cỏằư 'ỏằ- 'ỏĂt.
    Đỏằi Đặỏằng mỏằ-i khoa thi Đơnh chỏằ? chỏằn 300 ngặỏằi 'ỏằ- Tiỏn sỏằạ, chia làm 3 giĂp; 'ỏằ? nhỏƠt giĂp tiỏn sâ cỏưp 'ỏằ? 'ỏằ? nhỏƠt danh là TrỏĂng nguyên, 'ỏằ? nhỏằ
    Nhỏằi bơnh KedohoixuDoai : CĂi chuyỏằ?n "Ăo mâ vinh qui" bi giỏằ câng bỏt 'ỏĐu 'ặỏằÊc khôi phỏằƠc lỏĂi, dặng mà lỏĂi cỏằâ dưnh tư mại TÂy, câng nhặ Tỏ Quỏằ'c tỏằ. ỏằY Đỏằn Hạng mà lỏĂi 'óng complet cà-goỏĂch; hai chuyỏằ?n ỏƠy chỏng cỏằâ nhà chĂu mà bàn dÂn thiên hỏĂ ỏằ'i ngặỏằi 'ỏằu cho là "cỏằc cỏĂch", có cỏÊm giĂc nhặ fn bĂnh mơ chỏƠm mỏm tôm, bĂnh chặng mà lỏĂi kăm phomat !!! (ỏằY làng nhà chĂu mỏằ-i khi nhỏằng ngặỏằi trung niên trỏằY lên có viỏằ?c ra 'ơnh ra miỏu mà không Ăo the khfn xỏp thơ bỏằ< cĂc cỏằƠ 'uỏằ.i ra ngoài ngay).
    ...ỏÔy vỏưy nhặng cĂc cỏằƠ trong Vfn Miỏu mỏằ-i nfm câng 'ặỏằÊc hoan hỏằã mỏằTt lỏĐn nhỏằ công "dại mài kinh sỏằư" cỏằĐa 'Ăm chĂu con bi giỏằô !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 19/09/2006​
  2. heartking

    heartking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mũ áo vinh qui ra công giúp nước, ấy vậy mà không ít người chê lương thấp (mà thấp thật) bỏ đi xứ khác kiếm ăn, cũng buồn nhưng phải chấp nhận thôi. ăn cây nào rào cây táo.
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải đợi xem bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thực hiện lần này triệt để tới đâu đã. Nhưng dù sao lần này nhà cháu cũng đang rất hy vọng vào bộ trưởng. Đầu tiên phải trong sạch hoá ngành giáo dục đã. Lúc đó mới mần đến những cái khác được
    Trong thời điểm hiện tại.
    Nếu là trước đây, nhân tài càng bộc lộ sớm thì ta càng mừng. Nhưng ngày nay nhà cháu lại sợ mấy tiếng TUỔI TRẺ TÀI CAO. Khi mà bất cứ một thần đồng nào nổi lên là ngay lập tức bị oánh cho tơi bời đến mức không ngóc đầu lên được. Nhà cháu xin nói một chút về cả mặt đời lẫn mặt Đạo
    1. Về mặt đời. Khi một đứa trẻ vừa bộc lộ tài năng một chút. Ngay lập tức được sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội. Điều đó tốt. Nhưng sự quan tâm quá đáng lại là vô cùng có hại. Những đứa trẻ được đặt trong sự quan tâm quá đặc biệt và được nuôi theo kiểu GÀ CÔNG NGHIỆP và trong cơn lốc ĐÀO TẠO THẦN ĐỒNG. Khi đó không còn sự tự do mà không có sự tự do thì THẦN ĐỒNG lấy gì để sáng tạo và phát triển. Thành ra kẹt vô cùng kẹt.
    Dù là THẦN ĐỒNG nhưng cái chính là thân xác vẫn là 1 đứa trẻ con. Cái tuổi đó mà được đề cao quá, khen ngợi quá thì làm sao tránh khỏi tự cao tự đại, coi thường bạn bè. Mà khi bắt đầu có tính đó rồi thì coi như sự phát triển chấm dứt
    Khi THẦN ĐỒNG xuất hiện. Hệ thống DÒM thần đồng cũng xuất hiện. Cái đó bây giờ người ta gọi là CHẢY MÁU CHẤT XÁM. Các THẦN ĐỒNG được đưa đi các nước tiên tiến để học tập và PHỤC VỤ. Nếu xét thế giới là một mái nhà thì chúng ta cũng không nên ích kỷ trong việc này. Nếu THẦN ĐỒNG có thể phục vụ tốt hơn cho Nhân Loại ở các nước đó thì chúng ta cũng cam lòng. Nhưng hầu hết sự phục vụ đó đều theo những mục đích cá nhân. Buồn là ở chỗ đó
    2. Về ý nghĩa Tâm Linh. Linh hồn của Thần Đồng chắc chắn là những linh hồn cao có trách nhiệm với quốc gia dân tộc và xa hơn là quả địa cầu. Đó đúng với ý nghĩa là nguyên khí của quốc gia. Nhưng do chúng ta chưa có cơ chế bảo vệ nên hầu hết các trường hơp đều bị tấn công. Thành ra xịt. Thông thường sự tấn công đó là do hiềm khích giữa các quốc gia dân tộc với nhau. Và cái hại là cái hại chung.
    ----------------------------------------
    Thôi cũng phải đợi kết quả của lần dứt khoát này của bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân ra sao đã. Tất cả mọi người đều hy vọng và chúng ta cũng hy vọng.
    Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Cái nguyên khí đó phải được bảo vệ và phát triển
    Nhà cháu hy vọng trong thời gian tới mấy thằng bạn nhà cháu ở trời Tây không chỉ lè lưỡi vì các giải quốc tế: tin học, toán học, hoá học, robocon...mà chúng nó còn phải lè lưỡi vì sự phục vụ đóng góp của những con người đó cho quốc gia dân tộc, và cả quả địa cầu.
    Hy vọng chúng ta không phải nuối tiếc tiếp tục như đã từng với: Lê Bá Khánh Trình....
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Xây nhà mà không xây móng, nó giống như làm nhà tạm bợ vậy, nhà liều cua dân du mủc.
    Phải đánh giá giáo dục cho thực tế và củng không nên lôi cái ông Nguyễn thiện Nhân vào đây, ông ấy chi là một con người thôi.
    Rồi chúng ta sẽ là người digan
    Trái đất này là nhà của chúng ta
    Lang thang khắp nơi sống trong vinh nhục
    Có thể hát trên thao nguyên rộng lớn và khóc trong sa mac hoang vu.
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nói zụ này nhà chấu lại thấy mừng cho cái wê hương Hải Phòng nhà chấu. Anh em nhà chấu cầu nguyện và truyền điện liệt luôn thì đến năm nay cũng được chút ít rồi. Thưa với bác Hàng công ty là, năm nay thành phố cháu tập chung tất cả học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia, đại học ở tại đền thờ cụ Trạng rồi tuyên dương. Cái đó thật đáng mừng. Cũng may là hầu hết mọi người trong diện tuyên đương đều mặc theo lối truyền thống.
    Nhà các nhà bác ở trung ương còn về dự và mời cả các bác nhà đài đến đưa tin. Thật là mừng thật là mừng. Nhà bác Hàng công ty mừng cho wê cháu nữa nhá
    Tuy vẫn còn nhiều cái lộ cộ nhưng thôi thế là tạm được rồi. Năm đầu như thế năm sau chắc tốt hơn. À mà nhà cháu cũng thấy cái này ngộ lắm. Không biết các ông nghiên cứu lịch sử văn hoá tính ra răng mà hôm đó màn khởi đầu là đọc tên các sĩ tử. Cũng tại các ổng nghiên cứu và thích truyền thống quá thành ra hâm luôn. Các ổng thuê mấy bà phường trèo ở đâu về đọc tên các sĩ tử mà thê thảm hơn cả đọc VĂN TẾ. Cái này chắc cụ Trạng mà nghe thấy cũng phải bó tay luôn.
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái điều mà nhà bác tưởng là mình mong ước, nhưng thực tế là nó vẫn, đang và sẽ tồn tại rùi đó chớ ! Chỉ có điều là "con ngài" bi giờ - hay nói nói theo kiểu nhà Thích là "chúng sinh vô minh, mê đắm sắc dục" wá trời wá đất rùi, mà hổng thèm coi chớ chưa nói đến hiểu thấu câu "Hồi đầu thị ngạn" (quay đầu là bờ), và cũng "điếc không sợ súng" trước sự răn dạy của Thánh hiền : "Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu" (Lưới trời ***g lộng, thưa mà chẳng lọt).
    Cụng cái coi !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 22/09/2006
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ ! Nhà bác mang cái tiếng "vong bản" không oan uổng tí nào cả !!! Lúc đầu nhà cháu nói vzậy cứ nghĩ là nói wá lên một chút để "khích tướng". Ai dè, ngay chóc ! Thiện tai, thiện tai,...tại thiên, tại thiên....!
    Cố nhà biên kịch TÀO MẠT, một cây đại thụ trong làng văn hóa Việt nam đương đại. Một con người tài hoa, sâu sắc, đau đáu TÂM HỒN VIỆT,... CON NGƯỜI ấy đã đem lại vinh quang cho Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần - khi mà nó đã tưởng sắp phải rã gánh; bằng BỘ BA GIỮ NƯỚC... (Thú thực với các nhà bác, nhà cháu đã rớm nước mắt khi thưởng thức BỘ BA đó !!!)
    Về thân thế sự nghiệp của TÀO MẠT, xin khất các nhà bác khi nào lục được nhà cháu sẽ "chiềng làng" hầu các nhà bác !
    À ! Hay vzụ nhờ nhà cô "sumo" nhỉ ???
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 22/09/2006
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Dịp đó nhà cháu cũng được một ông bạn đồng môn, đồng nghiệp mời tới dự. Nhưng đáng tiếc là nhà cháu mắc công vzụ trong Nam, thành ra bỏ lỡ. Rất trân trọng những "mầm non" đó, phải không nhà bác.!
    Còn cái chuyện "lộ cộ" thì khó tránh khỏi được ! Âu cũng là cái hậu quả của việc bị "đào tận gốc trốc tận rễ" đó mà ! Nhưng ta nên trân trọng cái ý tưởng và sự cố gắng đó. Sao nhà bác lại nói là "cũng may", phải lấy đó làm vui mừng và trân trọng chứ ! Phải mừng vì HỒN DÂN TỘC đã không bị lãng quên chứ ! Phải mừng là lớp trẻ nó không bị "vong bản" như những ai đó chứ (Xin lỗi nha, nhà cháu không có ý bới móc nhà bác) !
    Mà nhà bác đã được nghe đọc văn tế "xịn" chưa mà đã chê lấy chê để thế ?!! Nó có một nét văn hóa đặc trưng đấy, tất nhiên việc đó phải được đào tạo, không phải ai muốn đọc là đọc được mô ! Nhà cháu mê nhất là giọng đọc VĂN TẾ của Nghệ sĩ ưu tú, Thứ trưởng Bộ Văn hóa LÊ TIẾN THỌ, bữa ổng đọc ở Đền Hùng, dịp Giỗ Quốc Tổ 10/3 năm 2000.
    Nếu nhà bác có chân trong Ban Tổ chức (hoặc thiết kế được) nhà cháu sẽ giới thiệu cho nhà bác một chuyên gia Nghiên cứu bảo tồn Văn hoá dân tộc, để lên kịch bản cho dịp Tuyên dương sĩ tử ở xứ nhà bác lần tới !
    Ủa ! Nhà bác cũng là dân Hãi phòng sao !!! Mèng đéc ơi, Răng mà đụng hàng ghoài ghoài vzậy cà !?! Cụng cái coi !
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Rồi. Rồi.
    Cái zụ Tào Mạt nhà cháu đúng là có lỗi. Không hiểu sao từ nhỏ nhà cháu đã thích nghe Rock rồi thành ra nghiền luôn. Ít nghe những thứ khác. Trừ những tác phẩm âm nhạc kinh điển của mình ra thì nhà cháu chắc chỉ nghe được quốc ca Việt Nam và nhạc của cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh.
    Nhưng đúng là nhà chấu không cảm thụ được hai thứ nghệ thuật: Chèo và tuồng. Nhà cháu ráng vài lần nhưng chịu không cảm thụ được. Đành chịu, vong bản cũng đành chịu
    Nhà cháu đã nói nhà ở gần Am Bạch Vân từ lâu rồi mà. Vậy không wê HP thì wê ở đâu. Mà lại đụng hàng à. Ngộ nhẩy
    Còn cái từ VĂN TẾ? Nhà bác không thấy nhà cháu tự dưng viết hoa hai từ đó. Trong ngôn ngữ Việt đâu cho tự dưng viết hoa như vậy. Nhà cháu viết vậy là ***g vào trong đó cả một nghệ thuật BÔI BÁC HOÁ rồi. Hôm đó bác không ở đó, chứ ở đó chắc cũng nỏ chịu được lun. Cái giọng đọc đó giống hệt mấy ông thầy cúng đọc vậy. Cái văn tế của nhà cháu ý là vậy đó
    Còn giờ thì cụng nhẩy
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai ! Đúng là "ông bẩu gà, bà nói vzịt". Nhà cháu đề nghị nhà bác phải tu nghiệp lại về tu từ và ngữ pháp tiếng Việt ngày tắp lự...
    Thế nhà bác bẩu nhà cháu viết hoa tên cụ TÀO MẠT và những nhời ca ngợi ấy cũng là "bôi bác hóa" à ! Không được, không được, nhà cháu lại cực lực phản đối....hực hực, thế này thì tức chết đi được..... Lại còn "cả một nghệ thuật BÔI BÁC HOÁ" nữa chứ,... Giời ạ ! Thế này mà có uống bao nhiêu thì cũng đắng ngăn ngắt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Có điều này nữa, nhà cháu đề nghị nhà bác đi kiếm đâu đó (Đài Truyền hình VN chắc chắn có lưu trữ) băng hay đĩa gì đó ghi nhời NSUT Lê Tiến Thọ đọc Văn tế Giỗ Quốc Tổ năm 2000 và Văn tế hôm khai mạc Festival Huế năm 2003 hay 2004 gì đó. Xong rồi nhà bác đặt mình vào khung cảnh hôm đó để nghe lại, sau đó mới có cái để mà "bình lựng" được !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 23/09/2006

Chia sẻ trang này