1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn trích hay từ những cuốn sách hay.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 31/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Góp vui tý cùng với bạn Muabongmay nhen:
    "Còn ngài thì: "Xin ông ký cho một chữ vào bản án tử hình của chính ông. Tim tôi mềm yếu lắm, tôi không dám làm." Ôi, chỉ có người Cơ đốc giáo, một người Cơ đốc giáo hiền lành, đầy lòng trắc ẩn, trông thấy dây da siết chặt quá là tái mặt đi, thì mới nghĩ ra thủ đoạn như thế."
    Đó là lời của Ruồi trâu (Ruồi trâu -Ethel Lilian Voynich)
    Đoạn này thể hiện được khả năng châm chọc và đả kích của Ruồi trâu. ^^
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________
    hay là mình tôm mắm đậu bã quá chăng
    nhưng thật hiểu không đc tôm mắm bã ấy lắm
    hình như thỉnh giáo thêm châu duồi mới đc
  3. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    để dựa vào nhau 1cách hiệu quả hơn
    loài người đã thụ tinh 1 cái gọi là tìng cảm
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đời như một nắm sôi
    nếu biết cho thêm ít hành tỏi mỡ thì kể ra cung dùng đc]
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đường đến trái tim nàng , bất quá cũng chỉ 1gang tay ẩm ướt
  6. phuongmai911

    phuongmai911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội cho mỗi người là ngang nhau. Chúa và Số phận chỉ là sự ngụy biện.
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    khai giảng cũng dc 1 thang rồi
    hôm nay lên mới lên lớp
    thấy toàn gà vịt
    chưa trong mình 1 đống kiên thức
    thầy giáo chẳng khác nào con mèo đang dạy lão hổ bắt chuột
    buồn cười
    nhưng chưa cười đã méo miệng
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    người ta hiểu du lịch
    nhưng lại chưa định nghĩa đc cái gọi là
    du lịch tâm hồn
  9. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    Hãy làm đẹp tâm hồn bằng cách bóc lịch hằng ngày!
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn hiểu rằng
    đáp số bằng 3
    chỉ duy nhất 1 bài toán.?!

Chia sẻ trang này