1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn trích hay từ những cuốn sách hay.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Ko chắc mình nhớ chính xác câu này , nhưng đây là câu duy nhất gây ấn tượng ở Mật mã Da Vince
    " Niềm tin được xây dựng trên sự dối trá . Tin vào điều chúng ta tưởng tượng là đúng , điều mà chúng ta ko thể chứng minh "
    Nếu Bạn đọc nó , Bạn nghĩ gì nhỉ ^^ ?
    tự hỏi , còn tin tôi nữa ko
    còn đơn giản ko nhỉ ^^

    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 07/10/2007
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    câu này làm mình nghĩ đến 1 câu
    "tuy không thể chứng minh, nhưng tôi tin chắc rằng như vậy"
    niềm tin đấy nó đc hình thành trên cái sự "hiểu" và cũng lại bị trói trong cái sự hiểu đó.
  3. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá, liên tưởng trong prison.
    Được imapom sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 08/10/2007
  4. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của bác rất hay, em xin phép sửa 1 tí theo ý của em: Cơ hội cho mọi người không phải là ngang nhau, nhưng chắc chắn là ai cũng có cơ hội.
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    người nhiều lý lẽ thường dễ sa vào cố chấp bảo thủ tự đại.
    và kẻ có chấp thì lại cần nhiều lý lẽ. (?) (!)
    để ngụy biện cho mình tốt hơn. anh ta đã học thật nhiều lí lẽ.
    và nhiều lí lẽ tôi lại càng xa vào cố chấp.
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1. người ta sống thì phải ăn . thế rồi ăn như thế nào cho tốt__ăn thế nào để sốn..... thế nào cho ngon. cái gì đi với cái gì, liều luộng khi nào thì cho gia vị, khi nào lửa cần to, nhỏ......
    việc ăn đã rắ rối vậy, rồi những việc quan trọng và "phức rối rắc tạp" khác đây.
    nó đòi hỏi ta phải có hiểu biết về nó.
    2. với mỗi sự việc__vật___định nghĩa __quan điểm,nhận định_cảm giác............... hay bất kể thứ gì tồn tại và không tồn tại trong trí óc ta.
    nó đều biến đổi, biến thiên theo time, khoảng cách, không gian, góc nhìn.............. đặc biệt là ai hay "gì "nhìn nó, từ quan điểm, lý lẽ,kinh nghiệm sống, độ trải cảm xúc , hiểu biết nào ....... nhìn vào nó
    tạm gọi nó là X
    nó như một vòng tròn méo mó với không gian n chiều.không ngừng vận động , khi thuận khi nghịc theo bất kể thứ gì ảnh hưởng bới nó, bị nó anh hưởng.thậm chí cả những điều ta tưởng chẳng liên quan gì...
    một quan điẻm, một nhìn nhận, một kinh nghiêm.....hay 1 gì đó về nó chỉ "như" 1 "đường thẳng" cắt qua, đi qua cái vòng tròn "quỷ quái" đó
    3. vậy có thể nói nó là thứ mà ta ko thể nào dựa vào kiến thức, kinh nghiệm, cảm giác, trí óc........ để nắm bắt đc. ?????????
    nhưng ta đã sống, ta bắt buộc phải nhận biết nó, hiểu biết nó....
    (tối thiểu,ít nhất để ta ko uống ăn nhầm thuốc độc, ko lao đầu vào ô tô, ko nhảy lầu, để ta biết sợ đau, sợ lửa, sợ nguy hiểm....cho đến những điều "cao" hơn nó.........)
    4.vấn đề quan trọng là: làm sao để nắm bắt cái không thể nắm bắt một cách hiệu quả, để đỡ mệt lòng nhọc sức.
    xin đc lấy một ví dụ về việc ta phải định hình về 1 cái cây.
    ta nhìn nó
    nhìn kĩ nó, vẽ nó trong trí ta.
    rồi ta lại phải nhìn no ở gọc độ ngược lại
    rồi ta nhìn nó ở các góc độ khác. và không tồn tại trong giới hạn 360 độ .
    rồi ta cắt nó ra: cắt dọc từ gốc lên đến ngọn. rồi cắt ngang, cắt vát, cắt chéo, cắt gấp khúc, rồi gắp khúc n chiều............. với n.m lát cắt.
    ________________________
    và thế là ta có đc hình ảnh về cái cây " tương đối hoàn chỉnh, khách quan"
    nhưng
    vấn đề quan trọng nhất mà ta cần đề cập:
    đó là cái cây hoàn chỉnh, lành lặn, mà không phải rách nát lam lở. một cái cây không bị xoay chiều, ko bị xẻ cưa bởi các cách nhìn, quan điểm.
    dựa vào quan điểm, dựa vào lát cắt , ta dùng nó để hiểu biết. về cái cây(phao tiêu định hướng).
    nhưng để hiểu về cái cây. ta phải sóa bỏ hết tất cả các vế cắt.
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao h làm bạn phải khóc!........
    Chẳng biết nữa....... Viết chỉ để an ủi chính mình thôi...........
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1 vài chú ốc sên
    khi bị đập vỡ vỏ
    nó đã hóa rồng
    và khi đó nó còn mạnh hơn cả rồng
    với bản chất là rồng
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Có những người nói tôi là cố chấp, bướng bỉnh. Đó là họ không hiểu tôi. Trái tim tôi, tâm hồn tôi từ lúc còn nhỏ đã biết và luôn sẵn sàng đón nhận sự thân thiện, hoà nhã. Và tôi háo hức thể hiện điều ấy. Nhưng 6 năm ròng, niềm hy vọng lụi tàn theo bệnh tật, khốn khổ... Tôi tự cô lập chính tôi. Tôi bị hiểu lầm, bị thoái thác bởi tôi không thể nói với mọi người: "Nói lớn lên, hét lên đi! vì tôi điếc"... Tôi không muốn đối mặt với thần chết. Hãy tới đi, tôi sẵn sàng chờ tử thần với lòng dũng cảm...
    (Ludwig van Beethoven)
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thoát khỏi nỗi u buồn và tôi sẽ là một người đàn ông chín chắn, thiết tha với cuộc sống. Bạn có thể nghĩ tôi đang cố tỏ ra hạnh phúc trong điều bất hạnh. Không! Tôi không cam chịu. Cuộc đời này đẹp lắm và tôi có hàng nghìn lý do để sống
    (Ludwig van Beethoven)

Chia sẻ trang này