1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn trích hay từ những cuốn sách hay.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ___________________
    cái gì không mua đc bằng rất nhiều tiền
    sẽ mua đc rất nhiêu mù quáng
    cái gì mua đc nhiều mù quáng
    sẽ mua đc rất nhiều kỉ niệm
    cái gì mua đc nhiều kỉ niệm
    sẽ mua đc rất nhiều giấc mộng+bài học
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần tôi khóc khi đọc sách: sách kể chuyện hay biết bao về con người, họ trở nên đáng yêu và gần gũi biêt bao. Là một thằng bé bị công việc ngu độn làm cho kiệt lực, luôn luôn phải hứng lấy những lời chửi mắng đần độn, tôi trịnh trọng hứa với mình là lớn lên, tôi sẽ giúp đỡ mọi người, hết lòng phục vụ họ.
    Như những con chim kỳ diệu trong truyện cổ tích, sách ca hát về việc cuộc sống đa dạng và phong phú như thế nào, con người táo bạo như thế nào trong khát vọng đạt tới cái thiện và cái đẹp. Và càng đọc , trong lòng tôi càng tràn đầy tinh thần lành mạnh và hăng hái. Tôi trở nên điềm tĩnh hơn, tin ở mình hơn, làm việc hợp lý hơn và ngày càng ít để ý đến vô số những chuyện bực bội trong cuộc sống.
    Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để tiến gần tới con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khát cuộc sống ấy. Khi trong đầu chồng chất những điều đã đọc được, cảm thấy mình là cái bình tràn đầy một chất lỏng hồi sinh, tôi đến với những người lính hầu, những người thợ đào đất, kể cho họ nghe những chuyện khác nhau vừa kể vừa sắm vai các nhân vật.
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    nếu anh dùng súng lục để bắn vào quá khứ! thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác ! bằng chứng là triều đình nhà Nguyễn đã bị đại bác của phương tây và những người cộng sản bắn như thế nào ( cái tội dám cho lính đào mả của Vua Quang Trung lên để đái bậy, giờ thì vua Quang Trung được đặt tên phố còn mấy ông vua Nguyễn có ai được đặt tên hay kính trọng gì đâu)
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    "Trong thực tế xã hội đáng phải tạo ra mọi rào chắn có thể cho hôn nhân và không rào chắn nào cho li dị. Xã hội đáng phải không cho phép mọi người cưới nhau dễ dàng thế. Toà án đáng phải tạo ra các rào chắn - hãy sống với người đàn bà ít nhất trong hai năm, thế rồi toà án có thể cho phép bạn được cưới nhau. Ngay bây giờ họ đang làm chính điều ngược lại"
    --- Osho---
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của tôi là được đá một ông chồng hám của ra khỏi nhà
    <trích giấc mơ đời tôi đang viết dở>
  6. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Vợ là j, vợ là lòai : " Mau già chóng chết miệng kêu tiền tiền "
    - trích vở kịch " Sau chiếc gương soi ", trường đoạn lớn " sau một năm chung sống ".
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vợ chỉ kêu tiền tiền lúc đang hấp hối, còn ông chồng dán ngay chữ tiền lên mặt mình đấy. Hết chỗ nói.
  8. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cô ta nói nhỏ vào tai anh : " anh ơi bao nhiêu tiền mình dành được để vào quan tài trôn cùng em nhé ! "
    < trích - Giấc mơ đời tôi >
    Bực tức vì bà vợ lắm lời Mr. Thu gào lên : " Mặt tôi dán chữ tiền cũng vì cô vì cái nhà này chứ còn cái j nữa "
    < Trích tác phẩm đầu tay - Tiền và anh em chọn ai >
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lão chồng mỏ nhọn vừa dứt câu vội ghé vào tai vợ thủ thỉ ( có lẽ do sợ các con nghe thấy ) " Honey à số tiền mấy chục năm dành giụm anh để giành cho các con mình đấy, giờ mặt anh dán chữ tiền cũng chỉ vì các con của em thôi"....
    Vài năm sau trong tiếng thở dốc, lão chồng nói với đàn con đang quây quít quanh giường " Các con đã trưởng thành cả rồi. Số tiền cha giành dụm cả đời cho mẹ các con nhưng không may cha chưa kịp trao thì mẹ các con đã ra đi, nay cha muốn các con chôn số tiền đó cùng thi hài cha để tiện đường cha mang xuống cho mẹ các con đỡ tủi thân" ... lão mặt dày!!!
    ---- trích " Ác mộng một đời" của đệ nhất phu nhân MrsThu ---
    ---Địa đàng âm phủ ---
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lấy của một người là ăn cắp, lấy của nhiều người thì đó là .... công trình nghiên cứu.
    --- st ---

Chia sẻ trang này