1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn trích hay từ những cuốn sách hay.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Thế chữ "JT" ở cuối có nghĩa là gì hả bạn neveregret
  2. neveregret

    neveregret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    dzạ là tên em ạh. J Tran.
  3. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    người ta chạy chốn nỗi đau này bằng cách nấp vào một nỗi đau khác
    X-men nấu với ruột bầu
    thằng chăn thàng húp
    gật đầu ô mô
    hổ con nghĩ rằng sẽ chẳng học đc gì, từ bài học bắt chuột của lão mèo .
    1.chú lùn thứ 3 nói :
    hỡi Bạch Tuyết xinh đẹp,công chúa của đời ta
    hãy đợi ta....
    nhất định
    ta
    sẽ..........
    trưởng thành.
    2.và khăn gói quả mướp, lên đường. chàng đi tìm những dieu huyền bí, kỳ dị để đạt đc mơ ước của đời mình.
    một hôm, khi đi ngang cua con suối nhỏ bên làng amarit ,bỗng thấy một vật lóng lánh khác thường , chàng lượm lên
    ô hay. thì ra là một chiếc dày thủy tinh.........
    thế rồi chàng đã tương ngộ với hoàng tử của đời mình với vai diễn chú lùn lọ lem
    3. cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, cho đến một ngày buồn chán, đang ngồi ngẩn ngơ bên bậu cửa, thì một chú vàng anh sa xuống trước mặt chàng,
    vo tình một ý nghĩ bật lên, buông miệng chàng nói
    vàng ảnh vàng anh
    có phải vợ anh
    chui vào tay áo
    ....................một hồi ngẩn ngơ đăm chiêu, vang anh lanh lảnh cất tiếng
    bầu trời của ta lẽ nào chỉ bằng một cái tay áo ư???
    như hỏi, như bi ai, như căm phẫn lại pha phần kao ngạo
    vàng anh cất cánh bay đi......!
    4. nàng đi qua những bãi biển dài ngoằng ngoạc, nơi những cánh buồm đỏ thắm vẫy gọi mơn chớn,
    biển cả mênh mông , hoàng trường sa, đi qua những đoạn clip 5 phút, 15 phút, 25 phút. hay những cung dien nguy nga
    cũng ko phải đích đến của nàng, khát vọng thỏa trí của nàng
    và cuối cùng, trên lưng bạch mã nàng đã phát hiện ra cối say gió, bằng hết sức lực của mình
    cả ng lẫn ngựa nàng phi.................và
    cánh của đã mở ra, xuất hiện trước mắt nàng là Kiều Phong, đang vận đủ 12 thành công lực xuất chiêu giáng long hữu bối , trên cây cầu định mệnh
    toàn thân nàng bay lên , lục phủ ngũ tạng rập nát, máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra.
    chàng đã giết chết nàng rồi, giết chết người con gái trong mộng của mình, phá tan giấc mộng những ngày nơi biên cương sum vầy săn bắn, phó mặc sự đời
    quá đau đớn, tuyệt vọng
    chí phèo đã thét lên: ai cho tao làm người tốt
    làm sao để có cây tre trăm đốt đây
    bụt hiện
    sau khi rõ sự tình, bèn cho một đàn chim sẻ, xuống nhặt thóc và gạo, mỗi thứ ra riêng sẽ
    quá vui mừng và hạnh phúc, trước niềm vui sum vầy trong nước mắt
    ngưu lang đã ôm chầm lấy, hôn lên đôi môi nhung nhớ của nàng.
    cúi mặt thẹn thùng nàng khẽ đáp
    trăm năm biết có duyên gì hay ko?
    hết tương đến ngộ đến rồi chia ly.....
    dặm hồng bụi cuấn chinh an
    tầng mây đã khuất chín ngàn dâu xanh
    tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    một mùa thu trước rất xa xôi..............
    người đã ra đi, sao có thể chở lại. và tất nhiên cũng có nhiều thứ, khi đã mất đi rồi lại vô tình tìm lại đc, quay lại bên ta, nhưng keo 502 dẫu có tốt đến mấy cũng không thể xóa vết sẹo này
    nối đoạn, tiểu phàm cưỡi nhiếp hồn bay đi, dần khuất sau rặng tre làng, chú quậy lưng trâu ve vẩy chiếc quạt , hồn nhiên vô tư như mặc sác a phủ đang cong đít chạy trước những gọng súng, những đôi mắt mang hình viên đạn, sượt qua vai. 007 vội suy đoán. lại bè lũ mặc áo xanh và bắt nạt dân đây ,
    kế sau đó một trường sấm chớp mây mưa nổi lên, bầu trời đen ngịt tối như bưng , bỗng đâu suất hiện một vệt sáng từ từ sà xuống ,
    trong khung cảnh hoang loạn, nữ oa ôm trong lòng đứa bé gieesssu bình thản, nở nụ cười như cười, như giận, lại hư cau có của lâm đại ngọc . trước vể đẹp huyền bí đấy, lã bất vi đã không thể còn đường lui, không thể cưỡng đc nữa. nươc bọt hai bên mép cứ từ từ tong tong từng chập , thành hai chú voi, theo chân trưng trắc trưng nhị ra trận.
    nhưng thật tiếc, 12 sứ quân sau trận đánh hôm 11.9 nay đã phải rút về buôn ma thuật, đợi ngày 24.3 tiếp tục truy sát ngưu ma vương để chiếm lại bông hồng xanh trong tay 40 tên cướp trong thiên an môn
    dế mèn nói nhỏ tai dế chũi,
    Đàn bà ấy, chúng mày ạ, không nên bao giờ đặt lòng tin vào chúng. Chúng tàn bạo trong chính sự ngây thơ trong trắng của chúng. Chúng gây ra cho ngưti ta hy vọng, ham muốn, chờ dợi; rất cuộc, ta cứ mòn mỏi đi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay"
    __________
    đêm dài mộng mộng thêm dài mộng
    "giấc mơ con đè nát cuộc đời con" !
    thôi thì
    đi ngủ đi ........
  4. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Thích lời giới thiệu trong cuốn sách The Greatest Salesman in the World
    "Tất cả chúng ta, ai cũng đều đang rao bán một thứ gì đó trong mọi lúc của cuộc sống. Là một tu sĩ, chúng ta đang rao bán niềm tin của chúng ta về thương đế. Là một nhà giáo, chúng ta đang rao bán kiến thức của mình về khoa học. Là một nhà chính trị, chúng ta đang rao bán chính kiến của mình về một xã hội. Và là một con người chúng ta đang rao bán tình yêu của chúng ta đối với mọi người quanh ta."
  5. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    mỗi người là một cây bút
    hãy tìm những mảnh giấy
    chất liệu giấy cho phùc hợp
    để khỏi phải ray rứt tiếc nuối những giọt mực của mình
    bởi đâu phải lúc nào ta cũng có thể quay đầu, có thể , có đủ để ..........khi nó đã qua đi. một khi nó đã qua đi
    có cơ hội có thể cho ta nhiều lần
    có đã qua có thể quay lại
    có niềm tin, có lâu đài, có mộng mơ và có vĩnh cửu
    nhưng mấy ai đủ mạnh mẽ và may mắn giữ đc
    những ngọt ngào, êm đềm. cả trong những giây phút đấy
    mấy ai không tự hỏi
    nó là bao lâu
    là bến bờ nào,
    hay chỉ là mộng
    có mộng
    có tỉnh mộng
    cũng như đau thương, rên rỉ, rỉ máu
    có vết sẹo, có hàn gắn
    cuộc đời có chăng, phăi chăng là những bến bờ không hẹn trước
    những cánh cửa mở ra và đóng lại, ngay lập tức đóng lại
    những cánh của mở ra ngay giữa cửa sau, ngay giữa con đường cụt, ngay giữa cơn soáy giòng dông
    cũng có khi ngay khi thênh thang, bao trải giữa bản thân ta.
    nhưng có một điều chắc chắn rằng
    sẽ chẳng có cánh cửa nào dẫn lối ta trở về ngày đã qua
    cũng như
    từ bỏ hiện tại để cứu vớt cái đã mất. là hai cái mất .
    _______
    mộng ôm một mối sầu mộng
    tình ôm một mối sầu tình
    tôi ôm một mối sầu tôi
    người ôm một mối sầu người
    tình là một giọt mực
    chia đôi con chữ
    một chữ sầu
    một chữ thương
    để đêm đêm
    tôi ngồi đây............................lặng ngẫm
    sai ư
    có ai sai, đâu cần phải sai lầm, người ta vẫn có thể làm nhau đau, làm tổn thương nhau đâu
    tình ai một đóa dại khờ
    mộng ai một nắm đợi chờ khôn nguôi
    thuyền ai một bến buông xuôi
    trăng ai một bóng đêm rơi lệ nồng
    người ơi !!!!!!!!

    cũng chỉ là
    muốn gọi tên em..........
  6. truongthai

    truongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    nhẫn! ,không gần đc nhẫn ko học được đạo..
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    "Ai nghĩ khôn khéo về chính mình sẽ đối xử tốt với người khác, bởi vì cuối cùng và lâu dài chính người đó sẽ được nhiều lợi lạc. Tôi gọi đó là ?oích kỷ một cách trí tuệ?, một lối nhìn tự lợi theo một khía cạnh lâu dài. Ngược lại ai chỉ nhìn cạn cợt về lợi ích của mình và bỏ rơi những ngừơi khác thì cuối cùng sẽ không còn bạn bè và người giúp đỡ, họ sẽ trở thành người thất bại."
    ------ Dalai Lama XIV------
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    "Trong sự tương giao giữa con người và con người, sự tàn nhẫn vô tình là sự tàn nhẫn tệ bạc nhất vì làm cho đối phương bị thương nhưng không thể kêu đau.

    Trong dòng sinh diệt thời gian, Tình Yêu vẫn bất diệt vĩnh cữu vượt Không gian và Thời gian."
    ------unknown----
  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tình yêu vẫn bất diệt vĩnh cửu, không không gian và time
    nhưng con người thì bị chi phối lệ thuộc vào nó
    thế nên mới có chuyện tình tan rồi tình tàn
    người thì đi qua tình
    người thì tình đi qua
    trong tình yêu, để luận về chữ vô tình cũng thật khó , biết thế nào mới là vô tình đây
    một tình yêu mới ngọt ngào nhưng cũng có khi lại là vị thuốc đắng vị thuốc vô tình cho một tình yêu khác.
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe khá là độc đáo. Nhưng không hiểu

Chia sẻ trang này