1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn trích hay từ những cuốn sách hay.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Trong thế giới đại kinh doanh, người ta chỉ sở hữu những gì có thể bán đuợc.
  2. us

    us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Một nguời tìm gặp nhà hiền triết Socrates và hỏi : tôi phải làm thế nào để có thể hiểu biết và thông minh như ngài ?
    Socrates dẫn anh ta ra bờ sông và bảo anh cúi xuống nhìn, bất ngờ ông túm dầu anh ta dìm xuống nuớc.Anh kia giãy dụa một lúc lâu ông mới thả ra ,anh ta quát : ông làm gì thế,tôi chỉ hỏi là tôi cần tri thức và trí thông minh thôi mà
    Socrates hỏi :- lúc tôi dìm anh dưới nước , điều anh cần mãnh liệt nhất là gì ?
    - Tôi muốn thở , tôi muốn không khí !
    -Tri thức không đến dễ dàng anh ban a, nếu lúc nào anh cũng khao khát học , mãnh liệt như muốn không khí để thở , anh sẽ có nó
    (7 thói quen của những bạn trẻ thành đạt_Sean Covey )
    * Đợi lúc rỗi mới học thì lúc rỗi cũng chẳng học được
    * Không có lòng ham học thì chỉ như đập búa lên sắt nguội thôi
  3. roilunggu

    roilunggu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Và khi tôi bắt đầu giải thích cho cô đám cưới của những vì sao như thế nào, tôi cảm nhận được một cái gì đó mát rượi và mịn màng tựa nhẹ nhàng lên vai tôi.Thì ra, đầu cô nặng trĩu vì buồn ngủ tựa vào tôi trong tiếng sột soạt dịu êm của dải ruy băng, của những dải đăng ten và làn tóc óng ả.Cô cứ ngồi như vậy cho đến khi những vì sao trên trời bắt đầu mờ dần, nhoà đi trong những ánh sáng đầu tiên của ngày.Còn tôi, tôi nhìn cô ngủ,một chút rung động từ đáy tâm hồn nhưng vẫn giữ được mình vì đêm sao sáng như thế này bao giờ cũng chỉ đem lại cho tôi những ý nghĩ cao đẹp.Quanh chúng tôi, những vì sao vẫn tiếp tục hành trình thầm lặng của mình, ngoan ngoãn như một bầy cừu lớn, và đôi lúc, tôi cảm giác như một trong những ngôi sao kia, ngôi sao tinh khiết nhất,sáng nhất, đã lạc đường đến bên vai tôi và ngủ yên lành.

    Trích "Những vì sao"-Alphonse Daudet
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    " ở đời này không có con đường cùng , chỉ có ranh giới .điều cốt yếu là ta có đủ sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy hay không " _ Mùa lạc ^^
  5. vomc

    vomc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Để vươn lên trên, muốn giàu sang và thịnh vượng thì sức lực đòi hỏi cũng không nhiều hơn so với việc chấp nhận sự túng thiếu và nghèo đói
    (chả biết của ai)
    Được vomc sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 08/03/2007
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    "Qua bấy nhiêu năm tháng sống giữa bom đạn và tán phá, mà một người con gái vẫn giữ bên lòng hình ảnh một người con trai chưa hề gặp và chưa hứa hẹn một điều gì ư? Trong lòng cô ta, cái sợi chỉ xanh nhỏ bé và óng ánh ấy, bao nhiêu bom đạn giội xuống, cũng không hề đứt, không thể nào tàn phá nổi ư?"
    (Mảnh trăng cuối rừng- Nguyễn Minh Châu)
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hi,chủ đề topic hay nhỉ:
    " Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là fải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy..."
    ML_NK
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Oack, đọc kĩ lại thì cũng có bạn post câu này rùi :P chứng tỏ câu này rất hay nhỉ ^_^
  9. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    tôi có đọc một câu nà nhưng không nhớ của ai:
    người nói những gì mà mình không biết là người thiếu lương tâm (chẳng biết có đúng không?)
  10. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và níu giữ 1 tâm hồn
    KHông hiểu sao thích câu này thế!

Chia sẻ trang này