1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn trích hay từ những cuốn sách hay.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom_xp

    tom_xp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Nước VN của chúng ta là nước XHCN, là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vì thế mới có Hội đồng Nhân Dân, Ủy ban Nhân Dân, Công An Nhân Dân ..... Tất cả đều có chữ Nhân Dân, chủ trương chính sách đều do Dân, vì Dân.....Nhưng Kho Bạc lại là Kho Bạc Nhà Nước ....

    Khuyết danh

  2. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Sự ngọt ngào cũng có cái đắng của nó, cái xấu nào cũng có cái tốt của nó (Seft reliance - Ralph Waldo Emerson)
  3. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn cây thước di chuyển thì cách tốt nhất là anh nên nhất nó lên. <-- Thầy tôi nói.
  4. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, vì không thể nào sửa bài được nên đành đánh lại câu trên: "Nếu muốn cây thước di chuyển thì cách tốt nhất là anh nên nhấc nó lên".
  5. kidloveblue

    kidloveblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người có đức muốn tu thân cần phải loại bỏ mọi sự quấy nhiễu bên ngoài, muốn nâng cao tu dưỡng đạo đức thì phải cần kiệm liêm chính. Không coi nhẹ danh lợi thì không thể xác định được chí hướng của mình, không loại bỏ mọi quấy nhiễu bên ngoài thì khó mà tiến lên. Học cần phải tĩnh tâm, tài năng do học mà có, nếu không học thì không thể tăng thêm tài năng của mình được. Không có chí hướng thì học tập sẽ không có kết quả. Lười biếng thì không thể làm tinh thần phấn chấn, nóng vội muốn có thành quả ngay thì không thể rèn luyện tính cách. Tuổi tác sẽ theo thời gian mà qua đi, ý chí cũng sẽ trôi dần theo năm tháng. Cuối cùng cũng khô rụng như cành lá, đa số những người không kế tục được sự nghiệp cuả cha ông thì kết cục chỉ có thể ngậm buồn mà sống cảnh nghèo hèn, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp. < Gia Cát Lượng viết cho con là Gia Cát Thiêm
  6. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bạn có 1 cái xô , vài hòn đá lớn và một ít cát sỏi.Nếu bạn cho cát sỏi vào trước,1 hòn đá sẽ dôi ra.Bây giờ xếp những hòn đá to vào trước và cát sỏi chen vào khoảng trống giữa những hòn đá,vừa vặn.Cũng có thể dôi ra ít cát sỏi,nhưng bạn biết là cái gì quan trọng hơn,đá lớn hay cát sỏi. phải biết hy sinh nhiều điều tầm thường trong cuộc sống để ưu tiên thời gian cho một vài điều có ý nghĩa lâu dài hơn.Hãy xác định những hòn đá lớn của cuộc đời là gì,trong 10 năm , 5 năm, vài tháng hay hàng ngày.Hãy tôn trọng thời gian biểu và những bản kế hoạch nhiệm vụ
    (trích trong sách 7 thói quen của những bạn trẻ thành đạt_Sean Covey)
  7. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Những dòng chữ sau được viết trên mộ một giám mục người anh :
    Khi tôi còn trẻ , tự do,và trí tưởng tượng không giới hạn tôi mơ ước thay đổi cả thế giới này
    Khi lớn lên và khôn ngoan hơn tôi nhận ra rằng thế giới này không thay đổi được.Vì vậy tôi rút ngắn lại tầm nhìn một chút và quyết định chỉ thay đổi đất nước mình thôi.
    Nhưng dường như đất nước cũng không thay đổi được
    Khi về già , trong một hy vọng cố gắng cuối cùng ,tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình mình,những người sống quanh tôi.Nhưng hỡi ôi , họ không chấp nhận sự thay đổi đó
    Và giờ đây khi đã nằm hấp hối tôi mới chợt nhận ra rằng, nếu tôi chỉ thay đổi bản thân đầu tiên,biết đâu tôi có thể thay đổi được mọi người trong gia đình.
    Rồi từ sự truyền cảm hứng và khuyến khích của họ,tôi sẽ góp phần làm cho đất nước mình trở nên tốt đẹp hơn. Và ai biết đâu được ,tôi còn có thể thay đổi thế giới này
  8. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bại thành thắng
    cuộc sống thường có những thử thách và khi đó bạn phải biết tự chủ về thái độ của mình.Mỗi khi chúng ta gặp phải một ''bước lùi'' thì phải tận dụng điều đó như một cơ hội để chiến thắng
    "vấn đề không phải là điều gì xảy ra trong cuộc sống mà là bạn sẽ làm gì đối với vấn đề ấy" đó là lời của W.Mitchell , một nhà triệu phú từ tay trắng mà lên , nhà diễn thuyết , cựu thị trưởng , ..tất cả các danh hiệu chỉ ra đời sau các tai nạn của ông
    Nếu bạn trông thấy ông thì sẽ khó mà tin nổi.Mặt ông đầy những vết sẹo nhiều màu, các ngón tay bị cụt hoặc đứt , chân thì dài khẳng khiu,ông nhớ lại " buổi chiều hôm đó tôi ngồi xe moto đi làm,đến giao lộ thì đâm nhau với một xe tải,chiếc xe moto văng ra đè lên người , xăng trào ra ,sức nóng động cơ làm ngọn lửa bùng cháy,tôi bị bỏng 65% cơ thể".4 năm sau ông lại gặp một vụ tai nạn máy bay , thật ko tin nổi!
    Sau tai nạn máy bay Mitchell gặp một thanh niên trong phòng thể dục bệnh viện."Anh ta là vận động viên leo núi và sau khi bị tai nạn anh cho rằng thế là cuộc đời mình đã chấm hết.Tôi nói với anh ta : trước khi tai nạn xảy ra có 10000 việc tôi có thể làm được,và bây giờ chỉ còn 9000.Tôi cũng có thể bỏ cả quãng đời còn lại để tiếc thương cho 1000 điều đã mất , nhưng nếu tôi cố thực hiện cho được 9000 điều còn lại thì hơn"
    (The 7 habits of highly effective teens_Sean Covey )
  9. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    " Phân tích tâm lý là phân tích sự chi phối ". Câu này anh bốc phét ra chứ chả có sách nào cả.
  10. armagedon

    armagedon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng vinh quang nhất ,khó khăn nhất là chiến thắng bản thân.

Chia sẻ trang này