1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn trích hay từ những cuốn sách hay.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. armagedon

    armagedon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tự thắng để chỉ huy.
  2. armagedon

    armagedon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Kg có ai là người công bình trên trái dất nầy,dẫu 1 người cũng kg!
  3. armagedon

    armagedon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hạnh fúc là cho đi chứ kg fải nhận lãnh,hạnh fúc càng lớn lao khi được ban tặng những người yêu thương.
  4. armagedon

    armagedon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ai khen ta đúng mới chỉ là bạn ta,
    Còn ai chê ta đúng mới là thầy của ta.
    ....Và ai chê ta kg đúng thì ..HÃY COI CHỪNG TA!
  5. armagedon

    armagedon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cùng tắc biến,tắc thông.
  6. armagedon

    armagedon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm quen những người bạn mới,nhưng đừng quên những người ban cũ.
  7. armagedon

    armagedon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Yêu mọi người,tin vài người,đừng xúc phạm đến ai.
  8. armagedon

    armagedon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khi kết thúc cũng là lúc bắt đầu.
  9. armagedon

    armagedon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có điều j mới dưới bầu trời nầy,việc j hiện có,ngàn xưa đã có,việc j sắp xảy ra cũng đã từng xảy ra.
  10. armagedon

    armagedon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thấy lợi kg bỏ nghĩa,thấy chết chẳng thay lòng,đó là người quân tử.

Chia sẻ trang này