1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn trích hay từ những cuốn sách hay.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hình như Topic đoạn trích sách đã trở thành Topic đấu danh ngôn thì phải
  2. Mrboy1989

    Mrboy1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Khi tức giận bạn hãy nghĩ đến hậu quả--Khổng Tử
    Có 3 thứ o thể lấy lại:thời gian,lời nói và cơ hội
  3. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    (Trích trong Kinh Hiền Nhân)
    -Con chim đậu phải cành sắp gẫy còn biết đi tìm cành khác mà đậu huống chi con người.Cành mục nát ta không nên vin nắm,người loạn ý ta đừng nên trông nhằm vào họ.Người muốn đem cái xấu giá vào cho nhau dù thấy nhau cũng không vui.Ta xướng lên mà người chẳng hoạ theo,nên biết đó là người hờ hững.Người muốn đem sự chẳng lành cho nhau thì dù mau dù chậm cũng phải lánh đi;đem lời trung chính nhắc nhở nhau thì đủ biết người ấy là người đôn hậu.Thấy những người không chịu gần bậc hiền không chịu lánh xa kẻ dữ,trước mặt kính sau lưng khinh,không phân biệt người hiền kẻ ngu,nếu ta không đi còn đợi đến bao giờ mới đi...
    -Có 10 trạng thái tỏ cho biết là có sự yêu quý hậu tình: 1)Xa nhau lâu không quên.2)Thấy nhau thì vui mừng.3)Có của ngon vật lạ san sẻ cho nhau.4)Khi có lỡ lời thì bỏ qua không chấp.5)Nghe việc lành càng thêm vui vẻ.6)Thấy việc dữ thật lòng can ngăn.7)Cùng nhau làm được những việc khó làm.8)Không đem chuyện riêng nói với người khác.9)Gặp việc bối rối giải quyết cho nhau.10)Đến lúc nghèo khổ không rời bỏ nhau.
    -Có 8 triệu chứng biết là không ưa nhau : 1)Trông thấy nhau liền đổi nét mặt.2)Liếc nhìn không ngay thẳng.3)Lời nói không ôn hoà.4)Nói phải cho là trái.5)Thấy người sa sút thì vui thích.6)Thấy người thịnh vượng thì không vui.7)Chê bai việc tốt đẹp của người.8)Tán thành điều tệ ác của người.
    -Có 10 sự chứng tỏ là người trí : 1)Biết ai hiền ai ngu.2)Biết kẻ sang người hèn.3)Biết kẻ giàu người nghèo.4)Biết việc nào khó việc nào dễ.5)Biết việc nào nên bỏ,việc nào đáng làm.6)Biết nhiệm vụ của mình.7)Đi đâu biết phong tục nơi ấy.8)Biết được nơi trở về.9)Học rộng hiểu nhiều.10)Biết được túc mạng
    Trong kinh có câu : Khi tai nạn gấp rút mới biết được lòng bạn,có đấu chọi nhau mới biết kẻ yếu người mạnh,có bàn bạc mới biết ai là người thông minh,lúc thóc cao gạo kém mới biết ai là người nhân đức.
    -Có 12 điều khó : 1)Làm việc với người ngu.2)Yếu mà chống lại mạnh.3)Thù ghét nhau mà ở chung với nhau cùng một nhà.4)Học ít mà đứng ra nghi luận.5)Nghèo nàn mà trả được nợ.6)Nhiều người làm chung mà không có ai chỉ đạo.7)Trung nghĩa trọn đời.8)Học đạo mà thiếu tín tâm.9)Làm ác mà muốn được quả báo tốt.10)Sinh ra đời được gặp Phật.11)Được nghe chánh pháp của Phật.12)Làm theo chánh pháp mà làm được thành tựu
    -Bậc trí giả có 12 điều luôn phải nhớ kĩ :1)Khi gà gáy sáng phải nghĩ đến tội lỗi mà lo làm việc phúc đức để đền bù lại.2)Nhớ bổn phận trách nhiệm của mình.3)Gặp việc gì phải suy nghĩ chuẩn bị tư tưởng trước.4)Phải lo nghĩ cách xa sự nguy hại.5)Nghĩ trước nói sau để khỏi mắc sai lầm.6)Phải nghĩ đến những người lầm lạc mà lấy lời trung chính nhắc nhở họ.7)Phải nghĩ đến những người nghèo khổ mà thương xót giúp đỡ.8)Nếu có của phải lo làm việc bố thí.9)Phải giữ sự ăn uống cho có chừng mực.10)Phải nhớ giữ sự công bằng khi phân chia.11)Yêu thương tất cả mọi người.12)Phải thường nghĩ đến sự học tập
    Trong kinh có câu : Làm việc gì phải lo dự liệu từ trước như vậy sự nghiệp sẽ mỗi ngày một lớn không bị thất bại
    -Có 8 điều khiến được yên vui: 1)Kính thuận người trên.2)Đem lời hay lẽ phải khuyên răn mọi người.3)Khiêm nhường.4)Tập tính nhân từ hoà nhã.5)Cứu người trong cơn nguy cấp.6)Quên mình mà nghĩ đến người.7)Thực hành tiết kiệm.8)Bỏ hận thù xưa.
    -Có 10 trường hợp mà mình không nên nói với kẻ ấy : 1)Kẻ kiêu ngạo.2)Kẻ ngu đần.3)Kẻ hay lo lắng.4)Kẻ ham hưởng lạc.5)Kẻ hay nhát sợ.6)Kẻ câm ngọng.7)Kẻ có hằn thù.8)Người bị đói rét.9)Người bận nhiều việc.10)Vị đang tu thiền tĩnh lặng. Trong kinh có câu : Làm được hãy nên nói,không làm được thì đừng nói suông.Lời hư nguỵ không thành tín bậc minh triết không thèm để ý.
    -Có 8 điều ưa thích : 1)Cùng làm việc với người hiền.2)Được học với bậc Thánh nhân.3)Tính nết nhân từ hoà nhã.4)Sự nghiệp mỗi ngày một hưng thịnh.5)Diệt được tính giận dữ.6)Biết lo xa đề phòng tai nạn.7)Biết nương vào đạo pháp.8)Bạn bè không lừa gạt nhau.
    -Kẻ đại ác có 15 tội lỗi đáng kể : 1)Hay sát hại.2)Trộm cắp.3)Dâm ô.4)Dối trá.5)Nịnh hót.6)Nói thêu dệt.7)Dèm pha nói xấu sau lưng.8)Khinh bậc hiền nhân.9)Hám sự ô trọc.10)Tính hay buông lung.11)Suốt ngày say sưa.12)Ghen ghét người hơn.13)Huỷ báng chê bai đạo đức.14)Xúc phạm bậc Thánh.15)Không chịu nhận tội lỗi
    - 5 nguyên nhân bị người khinh rẻ : 1)Ngạo mạn.2)Quần áo nhơ bẩn.3)Thiếu trí suy nghĩ.4)Dâm ô vô lễ.5)Chơi bời bừa bãi.
    -5 tính tốt được mọi người kính trọng : 1)Nhu hoà nhẫn nhục.2)Cung kính và có tín tâm.3)Mau mắn và ít nói.4)Lời nói đi đôi với việc làm.5)Đối với bạn càng lâu càng thân hậu.
    -Những điều đáng hổ thẹn : 1)Chịu ơn không lo đền đáp.2)Có lầm lỗi không chịu sửa đổi.3)Lăng nhăng không chung thuỷ.4)Chưa cưới đã có thai.5)Học tập không thành.6)Có khả năng mà không đóng góp.7)Bủn xỉn không bố thí.
    -Có 10 trường hợp mà mình không thể khuyên can : 1)Tham lam che lấp mất lương tri.2)Giận dữ quên cả phải trái.3)Ham đắm sắc đẹp.4)Ngang tàng bạo ngược.5)Đớn hèn nhút nhát.6)Khờ dại lù đù.7)Kiêu ngạo ngông nghênh.8)Tính hay cãi cọ.9)Tập tục si mê.10)Tư cách đê tiện
    Trong kinh có câu : Nói pháp cho người ngu nghe cũng như nói với kẻ điếc,những ai khó hoá độ thì không dễ gì khuyên can được họ.
    -Kết Bạn có bốn thứ:
    Một là kết bạn như hoa, hai là kết bạn như cân, ba là kết bạn như núi, bốn là kết bạn như đất.
    - Kết bạn mà không bền chắc thì không nên thân. Thân mà không có chừng mực, lâu ngày sẽ sanh khinh lờn. Gần người hiền được thêm trí huệ, ở với kẻ dốt càng thêm ngu si. Thấy nhau luôn thì hay khinh lờn, xa nhau quá thì thành thờ ơ. Do đó, giao tiếp qua lại với người lành nên có chừng mực, thân mà có cung kính thì thân lâu càng có hậu. Giao thiệp với kẻ bất lương, họ ăn ở không thực thà, lời ngon tiếng ngọt chẳng qua là để lợi dụng mình, dù cho có kết hợp, cũng không tin.Lấy sự cung kính nhau để làm thân thiện, lấy sự răn dạy lẫn nhau để tránh xa điều ác. Người không có lỗi với mình, thì mình không nên bày chuyện vu oan cho họ, Người muốn xa ta thì ta không nên miễn cưỡng gần họ.
    -Kết bạn như hoa : Như bông hoa khi còn tươi tốt thì cài trên đầu,lúc héo tàn thì vứt bỏ đi.Lối kết bạn này cũng thế,thấy giàu sang thì xu phụ theo,thấy nghèo nàn thì lìa bỏ phớt lờ nhau đi
    -Kết bạn như cân : Như cái cân để vật nặng thì gục xuống,vật nhẹ thì nó vồng lên.Lối kết bạn này cũng thế,lúc có gì qua lại lợi dụng được thì quý trọng nhau,không được lợi gì thì khinh rẻ nhau
    -Kết bạn như núi : Như ngọn núi không mất đi theo thời gian.Làm bạn khi vui có nhau,lúc khổ vẫn có nhau,lòng dạ không đổi thay.
    -Kết bạn như đất : Mọi vật đều nương vào đất mà sinh ra.Làm bạn mà luôn ủng hộ giúp đỡ nhau tiến bộ,tình cảm ân nghĩa không bao giờ quên...
  4. bonze1

    bonze1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cần phát triển hài hòa 10 lĩnh vực trong cuộc sống:
    1- Thể chất
    2- Tài chính
    3- Kinh doanh
    4- Nghề nghiệp
    5- Tinh thần
    6- Xã hội
    7- Tâm linh
    8-Gia đình
    9- Vật chất
    10- Mạo hiểm
    Cái trước làm tiền để để phát triển cái sau.
    10 lĩnh vực trên như 10 phần cấu tạo nên bánh xe cuộc đời. Khi các phần được bơm căng đều thì bánh xe sẽ tròn đều ->lăn tốt hơn.
    Dựa theo : " Khám Phá Sức Mạnh Bản Thân"
  5. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Con người là ga đi và là ga đến của hành trình cuộc sống nhưng rất ít người có thể quay trở về.
    "Từ thuốc tới thiền"- OSHO
  6. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    THẰNG ĐIÊN NÀO CŨNG CÓ SỰ TỈNH TÁO CỦA NÓ.
    CON **** NÀO CŨNG CÓ SỰ TRINH TRẮNG CỦA NÓ.
    OK ?
  7. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hãy tạo ra những giá trị mới và bạn sẽ trở thành bất tử - Tôi (vừa sáng tác)
    Được bookshunter sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 21/04/2007
  8. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ khi còn nhỏ, vẻ đẹp của phụ nữ đã làm tớ thích thú
  9. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    cho phép em cốppi về bờ lốc của em cho nó máu
  10. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn con thạch sùng :" đầu là thượng tầng kiến trúc , bốn chân là hạ tầng cơ sở , còn khúc đuôi là đạo đức ...khúc đuôi đứt rồi lại mọc và có thể ngoe nguẩy 1 mình "...
    ( Nguyễn Huy Thiệp)

Chia sẻ trang này