1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn trích hay từ những cuốn sách hay.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hi1288

    hi1288 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đời ai cũng qua nhưng mấy kẻ biết đời
  2. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [7] "Cái gì ta không thể nói được, về cái đó ta phải yên lặng"
    in German: "Wovon man nicht sprechen kan, woüber muss man schweigen"
    in English: "What we cannot speak of we must pass over in silence."
    Tractatus - Ludwig Wittgenstein (* 26. April 1889 in Wien; ? 29. April 1951 in Cambridge)
  3. neveregret

    neveregret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải từ sách, cái này do em đúc kết từ bản thân.
    Mỗi người đều có 1 cái giá. Nếu muốn chiến thắng, hãy biết cái giá phải trả của người đó.
  4. hi1288

    hi1288 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG LUÔN TỒN TẠI KHÓ KHĂN. Ở PHÍA TRƯỚC & ĐẰNG SAU. CÁCH TỐT NHẤT LÀ BẠN HÃY TIẾN LÊN PHÍA TRC
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thích câu này, ý sâu thật
  6. neveregret

    neveregret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ta có thể quay ngược thời gian bằng cách cho người khác 1 cơ hội. (JT)
  7. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Câu này đáng vote 5*
  8. linhlung123

    linhlung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Con chim vẫn hót líu lo dù cành cây sắp gãy, vì nó biết mình vẫn còn đôi cánh để bay ^^

  9. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Câu này không được, ba phải quá. Xã hội có cả kẻ ác và người thiện, yêu mọi người có nghĩa là yêu cả kẻ ác - điều này dứt khoát không được.
  10. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với vitheon, giỏi hay không, tài hoa hay không, hãy nhìn những gì họ cống hiến cho đời, những gì họ để lại cho đời. Tự sát chỉ là một con đường cụt.

Chia sẻ trang này