1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn văn đáng nhớ trong truyện KIM DUNG

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Sevencong, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Những đoạn văn đáng nhớ trong truyện KIM DUNG

    "Lý Bình cay đắng vất vả nuôi nấng con thơ. Ở lại sa mạc. Nàng dùng cành cây dựng một gian lều tranh cạnh chỗ có cỏ có nước. nuôi dưỡng súc vật. lại dệt lông dê thành nệm đổi cho mục dân lấy lương thực.
    Thắm thoát vài năm. đứa con đã được sáu tuổi. Lý Bình theo di ngôn của chồng. đặt tên nó là Quách Tĩnh. Đứa nhỏ này học nói rất chậm. đầu óc tối tăm.
    đến bốn tuổi mới biết nói. được cái gân cốt mạnh mẽ. đã có thể ra thảo nguyên chăn dắt dê bò. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. chắt chiu làm lụng. súc vật dần dần nhiều hơn. đời sống cũng khá lên. lại đều học nói tiếng Mông Cổ.
    chỉ là khi mẹ con trò chuyện với nhau thì vẫn nói tiếng quê xưa ở Lâm An. Lý Bình thấy con bập bẹ những là con dê. con ngựa. toàn giọng Lâm An quê mình. thỉnh thoảng lại chua xót nghĩ thầm Cha của con là hảo hán đất Sơn Đông. con cũng phải biết nói tiếng Sơn Đông mới phải. Chỉ đáng tiếc là ta theo cha con không được bao lâu. chưa từng học nói tiếng Sơn Đông nên không sao dạy cho con được."
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, những đoạn văn, thậm chí chỉ một câu như Thất Công đại huynh đề cập ở trên thôi, đọc lên, chúng ta cũng thấy Kim Dung là một nhà văn đúng nghĩa chứ không chỉ là nhà sản xuất tiểu thuyết kiếm hiệp như danh hiệu một số người vẫn hồ đồ gán cho ông. Cách miêu tả tâm lý của ông rất hợp với tính cách nhân vật. Cách tả sự việc, suy nghĩ cũng vậy. Như ở đoạn trên, Lý Bình là người mộc mạc thôn dã, suy nghĩ của bà tuy giản dị nhưng tấm chân tình ẩn sâu trong ấy, liệu một khuê nữ nhà thầy đồ là Bao Tích Nhược có bằng?
    Có một đoạn văn rất hay trong bộ Tiếu ngạo giang hồ bản dịch mới, đó là trước khi Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh bị nhốt trong hậu động với quần hào Ngũ nhạc phái, 2 người đã vào phòng Nhạc Linh San. Thấy Lệnh Hồ Xung ngẩn ngơ nhìn những đồ chơi cũ, Doanh Doanh nhẹ bước ra ngoài, khép cửa lại...
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đệ thích nhất đoạn TLN và DQ tiếp máu trong thạch thất,ui dời ơi,đoạn đó truyện tình cảm Quynh Dao gọi bằng đại đại đại lão gia mới phải,hie hie,khác giề bây giờ đâu cơ chứ,nhưng vẫn không mất đi cái vẻ trang nghiêm,lễ phép của văn hoá cổ

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi,bác Sevencong này chưa đọc AHXD xịn rồi
    Bác đi tìm bộ AHXD bản mới mà mà đọc lại đi
    ......đặt tên nó là Quách Tỉnh
    Cũng may thằng bé khoẻ mạnh chóng lớn,lại có tư chất thông minh nên nàng cũng đỡ phần nào bận rộn.....
    sao lại bảo một kẻ anh hùng tài năng đầy mình là một kẻ đầu óc tối tăm chứ hihi
    hè hè Tui thì tui thích đoạn Dương Qua lao vào bế TLN trênđỉnh Chung Nam
  5. vuong_trung_duong

    vuong_trung_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tôi thích rất nhiều đoạn trong truyện kim Dung. Nhưng đoạn văn đáng nhớ nhất có lẽ là đoạn Kiều Phong đánh chết A Châu trong Thiên Long Bát Bộ. Đoạn đó vừa thể hiện được tính bi kịch lại vừa mang bản sắc anh hùng.
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đúng là như vậy,nói chung là em thích nhất.........truyện KD,hie hie,đoạn nào cũng hay,chỉ có đoạn nào là hay nhất mới đáng phải bàn

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đoạn nào của DQ và TLN cũng hay hết

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Bản bác sevencong trích dẫn là bản mới ấy chứ ??? Cha Phicanh chỉ nói bậy ...

    Majin-Boo

  9. TieuNiCo

    TieuNiCo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tiểu ni cô tui thích nhất là đoạn Quách Tỉnh và Hoàng Dung gặp nhau trên núi băng sau bao ngày hiểu lầm và xa cách. Một chut hờn dỗi, một chút trẻ con, một chút lãng mạn...và tình yêu lại ngập tràn...
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế này là chưa rõ, cần cụ thể hơn, tức là thích những đoạn nào về TLN và DQ nhất.
    Chẳng hạn, tớ khoái đoạn TLN và D~C'B` ... (...)

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này