1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn văn đáng nhớ trong truyện KIM DUNG

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Sevencong, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    đoạn nào có DQ & TLN là em thích á ... rồi đoạn QTường cầu nguyện cho DQ & TLN sớm gặp lại nhau nữa , QT là cô bé tuyệt vời , hihi ...
    bác iron xúc phạm nhá , nhưng bi giờ em chả thích tranh luận ...
    bóng hồng đã mất theo ngàn mây cỏ nội
    không bao giờ hội ngộ để giáp mặt trao lời ...
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích DQ-TLN
    Thiết Hầu thì thích DCB-TLN
    Giản ước "thì thích" + "-TLN" đi, chúng ta có gì nào
    Larra <---------> DQ
    Thiết Hầu <---------> DCB
    Tỉ muội trong KHC rõ rồi nhé

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  3. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thần Điêu Đại Bịp Larra

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ

  4. Guest

    Guest Guest

    Tại hạ thích đoạn Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh về thăm Hoa Sơn, vào phòng Nhạc Linh San. Sau đó hai người đọc được bài thơ:
    "
    ...
    Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
    Xương trắng thành tro hận chửa tan
    "
    Không hiểu sao, bản sau này không còn đoạn đó nữa. Có lẽ Kim Dung bỏ đi
    Còn câu nói tại hạ thích nhất là
    "Đại trượng phu khi hành sự thích thế nào thì làm thế đó, hành động như nước chảy mây trôi, theo đúng ý mình"

    Thật khổ đau khi không biết thế nào là đau khổ
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Kiếm khách là phải phóng khoáng và rộng rãi chớm Larra huynh đệ nhà mình chi li wá, cứ đem logic toán học mà mổ xẻ đời như thế thật là [...].
    Thiết Hầu <---------> DCB <---- thế này là các hạ xúc phạm Doãn đạo trưởng rồi
    Thần "điêu" đại hiệp Larra ()

    |^.^|​
    (^_^)
  6. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    "Chúng ta thân ở võ lâm. quan trọng nhất là có lòng hiệp nghĩa.
    cứu nạn cho dân. Hiện đại binh nước Kim sắp nam hạ. triều Tống lại không biết hay dở. không chịu quy thuận. hai bên giao binh không biết sẽ làm chết bao nhiêu sinh linh. Thường có câu rất hay là Thuận với trời thì tốt. Nghịch với trời thì chết. Lão phu lần này xuống Nam chính là muốn liên lạc với hào kiệt Giang Nam hưởng ứng quân Kim để triều Tống thấy bị nội ngoại giáp công không thể chống cự sẽ không đánh mà hàng. Chuyện lớn này mà thành thì đừng nói công danh phú quý. chỉ cần bách tính trong thiên hạ mang ơn cảm đức cũng đã không uổng một thân võ nghệ của chúng ta. không uổng hai chữ hiệp nghĩa.
    Câu ấy vừa nói ra. Giang Nam lục quái đột nhiên biến sắc. anh em họ Hàn lập tức định phát tác. Toàn Kim Phát ngồi giữa. hai tay chia ra kéo vạt áo hai người. đưa mắt liếc về phía Lục trang chủ một cái. có ý bảo họ xem chủ nhân trả lời ra sao.
    Lục trang chủ vốn rất khâm phục Cừu Thiên Nhận. chợt nghe y nói thế bất giác vô cùng kinh ngạc. cười lấy lòng nói Vãn bối tuy không hiền đức. náu thân nơi thảo mãng. nhưng lòng trung nghĩa không bao giờ dám quên. Quân Kim đã muốn nam hạ cướp giang sơn chúng ta. làm hại bách tính chúng ta thì vãn bối ắt sẽ theo hào kiệt Giang Nam thề chết để chu toàn. Lão tiền bối vừa nói đó chắc là cố ý muốn thử vãn bối phải không?. Cừu Thiên Nhận nói Cái nhìn của lão đệ sao lại nông cạn như thế? Muốn giúp triều đình chống Kim thì có gì hay? Nhiều lắm thì cũng giống Nhạc Vũ Mục. cũng phải chết thảm ở Phong Ba đình thôi.
    Lục trang chủ vừa sợ vừa giận. vốn chỉ mong y ra tay giúp đỡ để đối phó với Hắc Phong song sát. nào ngờ y uổng mang tuyệt nghệ. làm người lại vô sỉ như thế. bèn phất tay áo một cái. ngang nhiên nói Vãn bối hôm nay có kẻ đối đầu tới trả thù. vốn mong lão tiền bối trượng nghĩa giúp đỡ. nhưng đạo khác nhau không mưu việc với nhau. vãn bối cho dù máu đổ đầy đất cũng không dám làm phiền đại giá. xin mời. rồi chắp tay một cái. rõ ràng có ý trục khách lập tức.
    Giang Nam lục quái và Quách Tĩnh. Hoàng Dung nghe thấy đều ngấm ngầm khâm phục."
  7. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Trong AHXD có đoạn Đông Tà ,Tây Độc và Bắc Cái kẻ dùng tiêu,người dùng đàn và một bố dùng hí kịch chọi nhau kinh thiên động địa,có lẽ đoạn này là đoạn chiến nhau hay nhất trong các tác phẩm Kd
    và còn đoạn lúc Hoàng Tà xuất hiện ở Qui Vân Trang nữa
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tức là Thiết hầu "doãn chí bình " Tiểu Long Nữ của Larra huynh à? Chết chét ,tình hình này là ko được rồi.
    Muội thì muội thích nhất là cảnh Dương Qua và Tiểu Long Nữ ở trong Tuyệt Tình cốc. Đầu tiên là Dương Qua dùng cành Liễu để đánh nhau với Phàn Nhất Ông vì Tiểu Long Nữ đổi tên thàh Liễu.Tiểu Long Nữ thì đổi tên thành Liễu vì tích truyện "Long Nữ chăn dê" ,Dương _Liễu .Tình cảm thật .Và dùng Song Kiếm hợp Bích để đấu với Công Tôn Chỉ ,kiếm liền kiếm ,tâm đồng tâm .
    Tiểu ma nữ
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với Heo muội
    Vì heo muội không được, vậy tặng cho một

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cái nào ,đồng ý để Thiết hầu "Doãn Chí Bình" hay là đồng ý cái đoạn thích nhất trong Thần Điêu đại hiệp.
    Tiểu ma nữ

Chia sẻ trang này