1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đôi tình nhân đẹp nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi AliciaAndrew, 08/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AliciaAndrew

    AliciaAndrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    nhung neu song nhu vay thi chan lam.Cuoc song luon da danh mau sac ma,chi biet co TY voi nhau thi...that chan
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hì chủ đề này hay đấy chứ.
    Tui khoái nhất Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh. Cuộc đời tiêu dao, phóng khoáng. Hích giá mà được sống như họ thì tuyệt quá.
    [size =12]
    Manchester United.
    Roberto Baggio - Sheva.
    Remember Crazy not stupid
    [/size=12]
  3. creizy_boy_new

    creizy_boy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Toi thich nhat Truong Vo Ky va` Trieu Minh. Ha`..ha`........ Hang ngay duoc ke long may cho nguoi yeu thi` con gi` suong bang.
  4. Mountain_Rose_new

    Mountain_Rose_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngoài mấy mối tình trên tôi còn thấy hai mối tình đẹp nữa:
    - Trương Thuý Sơn và Hân Tố Tố
    - Vợ chồng Đông Tà
    Ý kiến của tôi cũng thì không thích mối tình DQ_TLN, và thấy LXH_NDD hay và sẽ bền hơn nhiều...
    Antigonon
  5. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mình thích TM và TVK 1, tình yêu vượt qua những thử thách, bị người khách lợi dụng, suýt nữa là rơi vào tay con nhỏ CCNhược xấu xa!!!! Cuối phim còn cảnh vẽ lông mày, tiêu diêu bốn phương nữa. Sướng 1, lãng mạn 1 rồi còn gì!!!!!

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Ba con oi toi thich DQ_TLN
    Hai nguoi do moi la tinh yeu dich thuc chu'
    Vuot qua moi le nghi ton giao .Cho doi de den duoc voi nhau .
  7. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Speedkn nhầm rồi, ai bảo là DQ và TieuLongNữ về Cổ Mộ ẩn cư thôi ?
    DQ và TLN "ẩn cư" nghĩa là ko màng tới việc giang hồ, ko muốn động đao động kiếm nữa. Võ công ko còn ý nghĩa đối với họ. Họ ẩn cư sống với nhau, chu du, du ngoạn ko màng tới thế sự mà.
    Chẳng phải Lệnh Hồ Xung với cả Doanh Doanh cũng về ở Mai Trang ko vương vấn chức chưởng môn, giáo chủ nào, ngày ngày đàn ca hợp tấu sao ?
    Chp@

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  8. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nào đó đẹp là do cảm nhận của từng người. Đối với tôi : đẹp nhất là của Dương Qua & Tiểu Long Nữ.
    Thử hỏi là trong các nhân vật nam của KD có ai như Dương Qua : tự mình tạo ra các tuyệt chiêu của mình, 1 tay (trái) đánh ngang ngửa với Châu Bá Thông, Đông Tà...
    Nhưng đó không phải là điều quan trọng, có vô khối cô gái theo mình mà DQ không hề rung động, khi ngồi với Hoàng Nhan Bình, Lục Vô Song là do nghĩ tới TLN nên DQ mới làm như thế, có phải là quá yêu TLN không ? Một cách thể hiện tinh tế của KD ?
    Tình yêu của TVKỵ với TM có sâu sắc được như thế không ? Như bạn nào đã nói đấy, nếu TM không xuất hiện thì anh ta cũng cưới béng CCN rồi. Tình yêu này có cái gì đó không được chắc chắn. Cũng bởi vì là đến cuối chuyện thì CNN đã hoá ra tệ hại quá, nếu TSiêu mà quay trở lại thì có ai đảm bảo là anh chàng sẽ như thế nào mặc dù anh ta đã nói rồi đấy : tôi chỉ thương hại gì đó.
    Tình yêu của Tiêu Phong với A Châu có mãnh liệt, nhiều thử thách như thế không, nó mang nặng tính anh hùng của TP quá. Bạn đọc cũng thấy KD chỉ muốn nhấn mạnh tính anh hùng của TP mà thôi, và tình yêu đối với AC cũng chỉ mang tính trang sức thêm vào việc đó.
    Anh bạn Quách Tỉnh đôi khi đã nghĩ tới là "giết HD" và cũng tát HD 1 vài lần thì phải.
    LHồ đại hiệp thì sao chứ, nếu sư muội không thay lòng thì có lẽ chẳng bao giờ anh ta ngó tới DD, đây chỉ là nhân vật có tính cách vui nhộn nhất mà thôi, tôi xếp anh ta sau DQ. Tình yêu của hai người và những lời bông đùa của họ làm ta thấy thoải mái tuy nhiên xét lại cơ sở tình yêu của họ không được vững chắc lắm. Nó bắt nguồn từ sự biết ơn của LHX đối với DD.
    Đoàn Dự tôi thích nhưng không hay. Hư Trúc không chấp.
    Nhân vật nữ thì sao, ai võ công cao hơn Tiểu Long Nữ, ai đẹp hơn Tiểu Long Nữ. KDung có viết, TLN chưa chắc hơn HD hồi trước. Tuy nhiên đọc cả truyện ta không thấy vậy. Chính HD cũng phải sững sờ khi gặp TLN lần đầu. Tuy nhiên đó cũng chưa hẳn là điểm mạnh của TLN, có ai ngây thơ, thuỳ mị hơn TLN đây.
    HD yêu QTỉnh chỉ vì anh ta thành thật, chẳng thơ mộng chút nào, TM yêu TVK chỉ vì anh ta cù vào bàn chân mình, khá ngộ nghĩnh nhưng cũng chẳng đẹp.
    Tình yêu của DQ-TLN người thì sao ? Có gì mà chán ? Nếu thế thì bạn là người chưa bao giờ yêu hay sao ý. Ai đó châm chọc rằng sáng chưa chiều tối chỉ ngồi uống mật ong trắng. Ha ha ý kiến cũng hay đó. Nhưng bạn nên đọc lại chuyện cho kỹ hơn, có biết họ sống trong CMộ nữa đâu, với cả nếu đã yêu nhau như vậy thì ở đâu có quan trọng gì, bạn có nhớ nơi hạnh phúc nhất của Đoàn Dự là gì không ?
    Tôi nêu ở trên không phải vì TY của các đôi khác chán mà là nó có những khiếm khuyết. Tất nhiên là nó đều đẹp tuy nhiên đó là những khiếm khuyết so với DQ-TLN.
    Tình yêu của họ thật nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, thơ mộng nhưng đầy thử thách. Ai dám bảo là DQ yêu TLN chỉ vì TLN đẹp, tình yêu của họ nảy nở từ lúc nào không biết. Ai bảo TLN yêu DQ chỉ vì DQ đẹp trai.
    Liệu có ai dám nhảy xuống vực khi biết người mình yêu đã chết 16 năm rồi.
    Trời đất, lúc DQ ném bình thuốc chữa độc xuống vực ở Tuyệt tình cốc thật không còn gì hay bằng.
    Tình yêu cao cả như vậy chỉ có 1 người như TPhong mà thôi, hy sinh bản thân và chịu đựng A Tử chỉ vì tình yêu với AC nhưng nó mang nặng tính trượng nghĩa của TP chứ không thấy rõ là xuất phát từ tình yêu. Nhắc lại là không thấy rõ.
    Gần như vậy là việc DD hy sinh ở lại chùa để chữa bệnh cho LHX, 1 cô gái giết người như ngoé mà làm 1 việc như vậy thì còn gì không cần bình luận thêm. Nếu việc này do người khác làm thì có thể chỉ là bình thường thôi nhưng đặt vào DD thì nó trở nên hay hơn nhiều.
    Có thể mọi người không thích DQ-TLN vì cách xưng hô của họ nhất là vào cuối chuyện, có vẻ tình cảm của 2 người lạnh lạnh thế nào đấy, tuy nhiên với bản sửa chữa của KD hay dịch giả dịch chuẩn hơn thì không thể chê vào đâu được.
    Tôi đề nghị ai phản đối thì phải đọc kỹ lại Thần Điêu Đại Hiệp đi cái đã. Nhưng trước hết phải biết yêu là gì cái đã.
  9. vungoc

    vungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn no9no9 viết làm tôi thật cảm động(tôi nó thật lòng đó nhé)Quả thật tôi thấy trong tất cả các truyện của KD thì mối tình của DQ và TLN la đẹp nhất.
    NGƯỜI TA KO ĐÁNG YÊU VÌ ĐẸP MÀ NGƯỜI TA ĐẸP VÌ ĐÁNG YÊU[/size=8]
    [blue]Ngoc
  10. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Bạn no9no9 nói rất đúng, Thần điêu hiệp lữ tuyệt tích giang hồ chứ không phải chui vào cổ mộ. KD không cần thiết phải mô tả cuộc sống của họ sau khi gặp nhau thêm nữa, vì thế đã là quá đủ rồi. Tất cả mọi trắc trở đến mức không tưởng nổi họ đã vượt qua thì còn có thể có điều gì đến với họ ngoài hạnh phúc thần tiên. Họ có thể làm những gì mình muốn và sống ở nơi đâu họ thích.
    Mối tình Tiêu Phong và A Châu làm một bản tình ca cực kỳ bi tráng. Vì thế, mặc dù rất khâm phục, nhưng tôi cũng không công nhận đó là đẹp nhất được. Tôi thích một mối tình có nhiều lãng mạn và gần với cuộc sống thật hơn, đó là mốt tình của Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh. Họ cũng hy sinh cho nhau, sẵn sàng chết vì nhau, cũng đủ ngọt bùi đắng cay. Nhưng hơn hết là tôi cảm thấy mối tình như thế thật gần gũi, nó không quá si cuồng như Đoàn Dự, không bị giao động quá mức như Trương Giáo Chủ, không quá bi thảm như Tiêu Phong, không quá cách trở như Dương Qua. Nói thật là như bác Dương Qua thì em chịu, không thể chờ nổi 16 năm dài đằng đẵng đâu ạ.
    Tóm lại, tôi yêu thích nhất là mối tình Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy

Chia sẻ trang này