1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đòn chát chít ...chuối vật vã!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Những đòn chát chít ...chuối vật vã!

    Cốc cốc keng keng
    Trời hanh vật khô
    Coi chừng củi lửa
    --------------

    Grace: Mày
    Looking: Hỉ ?
    Grace: giờ tao mới biết là hột sầu riêng luộc ăn được áh
    Grace:
    Looking: mẹ ơi
    Grace: Trước giờ chưa nghe
    Looking: Chuối!
    Grace: Thiệt áh
    Grace:Tao nghĩ chỉ có hột mít mới luộc được thôi
    Looking: Phát hiện mới.
    Looking: Mày nên post lên cho pàkon cười chít bỏ
    Looking: hahha
    Looking: heheh
    Looking: hihih
    Looking: ac..ac..
    Looking: (cuoi bi sac)
    Grace: Ok
    Grace: tao post liền ( vì lý do kỹ thuật, Grace chuyển nhượng phần này cho Looking xử lý)
    Looking:Ừa
    -----------

    nobbig: ủa? Hột mít luộc được hả?
    Looking: ừa
    Looking: Ủa? ủa? Hổng lẽ U ko bít?
    nobbig: Chưa ăn lần nào. Hột mít có chút xíu. Luộc lên ăn bỏ bèn gì?
    nobbig: Sầu riêng bự luộc lên mới được chứ? Phải ko?
    Looking: chời, chời (phải nói là nghẹn ngào luôn)
    Looking: tui pó tay với hai người luôn
    nobbig: bà G co` onlien ko? Để tui cho bả coi.
    Looking: bữa nào tui luộc cho hai người ăn
    Looking: có
    nobbig:
    nobbig: mít thường thui hay là mít tố nữ mới luộc được?
    Looking: ngon lắm đó.
    Looking: Chời. Thường thì mít thường, đừng là hạt lép thì được.
    nobbig: a`, dzậy hả?
    Looking: ừa, muốn ăn ko, bữa nào gặp nhắn trước, tui luộc cho ăn
    --------------------
    Looking: ê! Có coi phim kiếm hiệp áh.
    Looking: thường có cái câu gì?
    Looking: cái gì mà....trời khô vật hanh....coi chừng củi lửa, phải ko?
    nobbig: Ừm. Cốc cốc keng keng...
    Looking: Ok. rồi gì nữa
    nobbig Thì giống như Looking nói đó...Trời hanh vật khô....vật ko hanh được
    Looking: à há, đang hí hửng, wên
    nobbig:Mới phát hiện hai điều mới là nên hí hửng hả?
    Looking: ừm, dzui lắm
    -------------

    (thật sự hôm nay nhờ nói chiện dzới hai người mà cười được một chút, cảm thấy thoải mái lắm. Cảm ơn nhìu )



    Looking
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Chat không dấu trong YM... hiểu lầm...
    Câu chuyện của Black và White:
    B: Hôm nào đi boi ko?
    W: ở đâu?
    B: Kỳ Đồng hay chỗ nào đó
    W: wow, biết chỗ hả? chắc ko phải đi lần đầu?
    B: ừ, cũng đi nhiều rồi
    W: mà boi gì bây giờ?
    B: boi bình thường thôi
    W: nhưng mà boi bình thường là boi thế nào? chẳng lẽ boi tình duyên?
    B: cái gì mà boi tình duyên? boi như ngươi ta đó
    W: nhưng mà chưa boi bao giờ cả
    B: chưa boi bao giờ thì bây giờ đi
    W: nhưng mà.... ko có tiền
    B: cũng đâu có mắc lắm đâu
    W: ai nói?
    B: thì... tui nói
    W: hic, nghe nói là tới... 20 - 30K/ lần á
    B: ko tới đâu
    W: thiệt hả? Ok, vậy hôm nào đi thử.
    B: vậy ha!
    W: Nhưng mà... thiệt lòng là ko biết boi cái gì bây giờ, chẳng lẽ boi...xem mai mốt có thất nghiệp hay ăn mày ko à?
    B: hahaha
    W: gì mà cười? cười trên nỗi đau khổ của người khác à?
    B: ko... nhưng mà... mắc cười wá!
    W: gì mà mắc cười?
    B: tui nói là... BO*I, chứ ko phải la`... BO''I
    W: (wê...) Hic, vậy mà cứ tưởng....
    B: Cái mặt... tui mà rủ người khác đi bói hả? có nhầm ko vậy?
    W: thì... ai biết!
    B: Bó tay! Vậy cuối cùng thì có đi ko?
    W: À... nhưng mà... ko biết bơi thiệt mà...
    B: thì... đứng chỗ nào nước cạn mà... vầy nước
    W: Uhm... để suy nghĩ cái đã...
    BÓI và BƠI
    Nhảm... bà cố!

    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!

Chia sẻ trang này