1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng chữ viết trong nỗi đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heyyou, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heyyou

    heyyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Những dòng chữ viết trong nỗi đau

    Em!
    Sao em có thể làm như vậy với anh.
    Em hãy xem lại mình đã đối xử với anh thế nào và anh đã đối xử với em ra sao.
    Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại như vậy được chứ ?
    Em đang làm cái gì vậy ?
    Em nói muốn anh là bạn tốt của em nhưng em đâu muốn vậy phải k0 ?
    Em k0 thích anh sao em lại cho anh cơ hội chứ ?
    Khi anh nắm bàn tay em ,em có biết anh hạnh phúc thế nào k0 ?
    Khi em dựa đầu vào vai anh ,anh bỗng cảm thấy như mình có 1 sức mạnh lạ kỳ và anh thấy mình có đủ sức mạnh để che chở cho em .
    Em ! Em có biết tối hôm qua anh giận thế nào k0 ? Đây là lần đầu tiên anh biết cảm giác giận run người là như thế nào .Khi anh run lên anh biết đó k0 phải là cảm giác lạnh lẽo của mùa đông mà là của cơn giận đã làm lý trí của anh mờ mắt .Anh cố kìm nén nó nhưng sao anh thấy lạnh lẽo thế này

    Khi em nhìn anh em thấy anh cười với em .Nhưng em có biết mỗi nụ cười đó tựa như 1 bàn tay giá lạnh bóp nghẹt trái tim anh .Em hỏi anh tại sao anh lại cười ,nhưng anh biết trả lời em thế nào đây .

    Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao em lại có thể đối xử với anh như vậy ? Tại sao lại là anh ? Anh đối với em thật lòng mà .
    Hay chừng đó còn chưa đủ . Anh phải làm thế nào đây.



    Các bạn !
    Nếu các bạn đọc những dòng này xin hãy chia sẻ với tôi.Đây là cảm giác thực sự của tôi ngày hôm qua . Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng ai đó . Đây có thể là 1 bức thư mà tôi sẽ không bao giờ gửi cho người đó , nói thật là tôi k0 đủ cam đảm để làm điều đó.
    Hãy giúp tôi . Bây giờ tôi phải làm sao đây ? Tôi cô đơn và đau khổ quá
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Àh! Chào bạn! Nhìn cái khẩu hiệu của bạn là : Không nói nhiều, tôi hơi "lăn tăn" - Vì cái này phải nói nhiều mới được.
    He! tôi hay nói chuyện với một em bé ở gân nhà (mặt khá được, cao, dáng đẹp), nói chung con bé thuộc dạng "khá". Bạn biết sao không? Tôi hỏi:
    - Em ko thích người ta thì sao lại đi chơi, đi uốc nước, ngồi nói chuyện suốt như thế để làm gì??? Em thừa biết là người ta muốn gì rồi còn gì nữa?
    - Thì cũng chỉ là bạn thôi anh ạh! Ở nhà buồn thì có người rủ đi chơi thì đi. Thấy người ta đứng đắn và lịch sự thì cũng tin tưởng được.... chỉ đi chơi cho vui thôi!
    Nói chung là ở những em có tính dễ gần, thoải mái, thân thiện thì ai cũng nghĩ là mình có cơ hội hết, ngay cả tôi - một thằng sắp lấy vợ - nó cũng chừa cho tôi một chút xíu... xíu... gọi là để "nói chuyện cho đỡ buồn".
    Vậy tại sao bạn lại phải căng thẳng như thế để làm gì?? Đường vào tim các cô gái nó như một mê cung lằng nhà lằng nhằng. Bạn đừng nghĩ rằng cứ đi chơi, đi uống nước, thậm chí... hơn thế nữa... mà đã có thể kết luận : Xong rồi. Nói chung cứ thoải mái đi. Rủ em đi công viên nước, ăn, liên hoan, chơi điện tử, xem ca nhạc, xem phim. Đi hai người cũng được, đi 3, 4 người cũng được - phải thật vui và thoải mái, thật vui vẻ, hài hước và thật.... thật lòng. Đừng bắt trái tim em bé nó phải suy nghĩ nhiều, cần có thời gian, rất cần có thời gian.
    Xin chúc bạn hạnh phúc! và xin tặng bạn bài hát thật cũ nhưng cũng thật hay!
    November Rain
    When I look into your eyes
    I can see a love restrained
    But darlin'' when I hold you
    Don''t you know I feel the same
    ''Cause nothin'' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''s hard to hold a candle
    In the cold November rain
    We''ve been through this auch a long long time
    Just tryin'' to kill the pain
    But lovers always come and lovers always go
    An no one''s really sure who''s lettin'' go today
    Walking away
    If we could take the time
    to lay it on the line
    I could rest my head
    Just knowin'' that you were mine
    All mine
    So if you want to love me
    then darlin'' don''t refrain
    Or I''ll just end up walkin''
    In the cold November rain
    Do you need some time...on your own
    Do you need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
    I know it''s hard to keep an open heart
    When even friends seem out to harm you
    But if you could heal a broken heart
    Wouldn''t time be out to charm you
    Sometimes I need some time...on my
    own
    Sometimes I need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
    And when your fears subside
    And shadows still remain
    I know that you can love me
    When there''s no one left to blame
    So never mind the darkness
    We still can find a way
    ''Cause nothin'' lasts forever
    Even cold November rain
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  3. heyyou

    heyyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn rất nhiều
    Đúng là hôm nay tôi thật căng thẳng
    Nhờ có những người bạn của tôi nên tôi đã cảm thấy khá hơn
    Một lần nữa xin cảm ơn
  4. heyyou

    heyyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Úp sọt

Chia sẻ trang này