1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng sông Bắc bộ - Bước hải hồ qua Lục đầu giang .

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hị anh Du ơi, rón rén nhắc nhở bác tí... Bác post nhiều ảnh same same thế lụt xừ nó diễn đàn, bao nhiêu là tàu với nước xế kia. Dạo này sờ tai của bác Du là toàn chiến đấu với ảnh thôi nhá. Như thế là không được hị hị...
    Bác quên kể chuyện ợ??? tập đánh máy cũng là một thú vui tao nhã.
    Kính bác.
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bãi giữa sông .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trạm CA đường sông .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cô LE : cô đã biết rõ trình của anh rồi . Kể chuyện là khi trà dư tửu hậu , trăng thanh gió mát . Đây anh chỉ đưa ảnh lên cho anh em nhìn thôi . Vả lại đang có cái Topic siêu Sì pam rồi , về đấy cãi nhau đê . . .
    Trời ui ! pot ảnh mà nó ( mod ) cũng cấm , có khi nó lại khoá béng nic của mình chứ chả chơi ??? Gọi biết tuốt luốt thôi !!!
    Nhiệt điện Phả lại nhìn từ sông Đuống .
    [​IMG]
    Ngã ba sông Đuống - sông Cầu .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cột Km cuối cùng của sông Đuống .
    [​IMG]
    Cắt cỏ ven sông
    [​IMG]
    Đàn bò bãi giữa . Nơi ngã ba sông Đuống - Sông Cầu - Sông Thương .
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lục Đầu Giang - Nơi gặp gỡ của 6 dòng sông .
    Trước nay cũng qua lại vùng này nhiều bằng đường bộ . Mà vẫn không hình dung ra cái bến Lục đầu giang nó ở đâu ? Cứ nghĩ là nơi hội tụ của 6 dòng sông thì nó sẽ mênh mang , rộng lớn lắm !?
    Thực ra nói đến Lục Đầu Giang là người ta nói đến cả một vùng đất khá rộng , kéo dài khoảng 8-10km , từ trước cửa Đền Kiếp bạc nơi có con sông Lục nam đổ vào sông Thương kéo dài cho tới qua Phả lại có thêm sự xuất hiện của sông Thái bình và sông Kinh Thầy .
    Cũng vài lần đứng vu vơ ngắm sông trước cửa đền Kiếp Bạc , thấy các cụ ở nó nói là đây chính bến Lục đầu giang . Nhưng nhìn mãi chỉ thấy có mỗi ngã ba sông Lục nam và sông Thương ??? Và chuyến đi sông nước này đã rõ câu trả lời !
    Như vậy 6 con sông hội tụ tại đây tạo nên Lục Đầu Giang nổi tiếng đó là :
    1- Sông Đuống .
    2 - Sông Thương .
    3 - Sông Cầu .
    4 - Sông Lục nam .
    5 - Sông Kinh Thầy .
    6 - Sông Thái Bình .
    Một hiện tượng thú vị mà tôi được nhìn thấy tại ngã ba sông Đuống - Sông Cầu - Sông Thương đó là sự giao thoa nước của các dòng sông . Nó đặc biệt ở chỗ , con sông Cầu nước trong xanh , sông Đuống nước đỏ phù sa , khi gặp nhau chỗ ngã ba sông tạo nên 2 màu tương phản rõ rệt . Chắc chỉ có đi trên thuyền , giữa dòng sông tại bến Lục Đầu giang huyền thoại này mới có thể xem rõ hiện tượng này .
    Ngã ba sông Đuống - Sông Thương - sông Cầu .
    [​IMG]
    Sự giao thoa nước tại ngã ba sông . Pot vài cái xem cho rõ .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 02/08/2006
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tạm biệt sông Đuống của thi sỹ Hoàng Cầm . Đã vào dòng sông Kinh Thầy của chị Mạc thị Bưởi .
    [​IMG]
    Nhìn lại dòng sông Thương nơi ngã ba sông .
    [​IMG]
  7. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá, Em cũng rất thích chạy dọc sông đê sông Hồng. Trốn cái bụi bặm nóng nực của TP 1 tí Còn đi thuyền như bác thì đúng là tuyệt cú rồi
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    hí hí spam phá topic chít thôi.,.. Bác Lê tù trưởng bảo sau rằm thả thuyền đi chuyến nữa. Bác đi cùng nhé... iu xế chứ! Thôi em thề không spam trong topic của bác nữa
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Bác mau mau post cái đoạn sông Đá Bạc có nhà máy xi măng Hoàng Thạch đấy . Cái cây cầu Hoàng Thạch đấy ngày xưa hôm nào em chả đi qua , không biết nhìn từ dưới sông như thế nào. Nhưng bác đáng lẽ phải đi hết sông Kinh Thầy, xuôi đến bến Bính Hải Phòng, ra biển mới thú. Cả 2 nhánh sông này , mấy trăm năm trước bọn Nguyên Mông đều từ biển đi vào để hợp nhất tại Thăng Long đó.
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    @LE : Xuôi thuyền , ngắm trăng , uống rượu thì thú quá còn gì ?! Anh sợ sau chuyến đi lại tòi ra mấy thi sỹ ngơ ngẩn đá ống bơ thì box DL lại vắng đi mấy mạng . Ka....Ka.....
    @ Vinhvinh : Đ/c đúng là con người của LSVH có khác , nắm rõ địa lý thế ! 90% đ/c là người HP hay HD ?
    Rất tiếc đoạn sông Đá Bạc đó tôi lại chưa qua được !
    Với thời gian 1 ngày kể ra đi vậy cũng khá nhiều rồi ( xuất phát HN 6hAM , về HN 7hPM ) . Mục đích chính của chuyến xuôi trên các dòng sông này chỉ muốn xem Lục Đầu Giang nó thế nào thôi .
    Để tiện theo dõi lịch trình tôi pot lên đây luôn ( lẽ ra để trang 1 )
    Đoạn Sông Hồng - sông Đuống chảy trên đất Gia lâm .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sông Đuống chảy trên đất Tiên du và Thuận thành - Bắc ninh .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lục đầu giang tại Phả lại .
    [​IMG]
    Sông Kinh Thầy trên đất Hải dương .
    [​IMG]
    Sông Mạo khê .
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 03/08/2006

Chia sẻ trang này