1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng suy nghĩ cuối năm, HN trời vẫn lạnh buốt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi melbournian, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    rồi, gì chứ lên cân thì chỉ cần ăn khở, ngủ khoẻ thui
    Nhưng như mình hum nay chạy dọc chạy nganh tìm cái quán ngồi ấm mà k thấy nên đang ngồi run đây nầy
    Được LNTWhT sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 18/01/2008
  2. melbournian

    melbournian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không iêu cũng tốt nhỉ? mình đang tập trung chuyên môn ăn uống để tăng cân hihi ko biết có lên đc ko?
    Giờ ko nghĩ gì nhiều nhưng mà đôi khi cũng lung lay tư tưởng và muốn yêu lại...nhưng mà quyết tâm
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em lên cân dễ như thế được.
    hix. Sáng nay em lang thang Hà Nội lạnh. Đi mãi mà vẫn chỉ thấy có 7h30, thấy mình cô đơn quá.
  4. melbournian

    melbournian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Giời này mà đi ngoài đường 1 mình thì đúng là..khổ thân thật , yêu đi em gái ơi
  5. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Sáng tớ cũng lang thang ngoài phố 1mình mãi, từ 7h15 đến 8 giờ kém 15, lạnh.
  6. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    đang tìm anh trai ạ, nhưng có thấy đâu
  7. melbournian

    melbournian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lạnh ngoài da thì ít mà lạnh ở trong lòng mới nhiều
    ....
  8. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    sao thế?
  9. melbournian

    melbournian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chỉ là do có nhiều cảm xúc đến 1 lúc mà bạn, trộn lẫn tất cả mọi thứ cảm xúc để ra 1 thứ cốc tai mà mình ko định nghĩa đc, uống nó vào làm mình cảm thấy...lạnh....lonely
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải lạnh thế mới cảm nhận được cái ấm nóng hạnh phúc.
    Sáng nay em đi từ 7h kém 15 đến 7 rưỡi. Lang thang quanh Hồ Gươm, rồi lên trên Lăng Bác. Giá mà có ai chia sẻ.

Chia sẻ trang này