1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng suy nghĩ cuối năm, HN trời vẫn lạnh buốt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi melbournian, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    có vẻ phức tạp ghê
    gomyNCT
  2. melbournian

    melbournian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, may mà mình vẫn còn có vài người bạn để chia sẻ...và theo một cách nào đó, rất positive, mình enjoy cái lạnh mùa đồng Hn cùng bè bạn
    chúc em tìm được hạnh phúc và một nơi ấm áp để lui về
  3. melbournian

    melbournian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đúng mà, mình phức tạp trong suy nghĩ nhưng mà cuộc sống còn phức tạp hơn, mình ưa thích sự đa dạng...trong mọi thứ hỗn mang thì ta luôn tìm thấy 1 nơi thanh bình..
  4. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thích đi bộ ngòai đườgn , nghe phone , măm măm 1 cái gì đó và im lặgn bên cạnh ng êu
  5. melbournian

    melbournian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    sở thích trên giống y anh đấy, cắm phone vào tai và ngồi trên em piaggio làm vài vòng quanh phố, quanh hồ, Hn phố...vẫn giữ thói quen này từ hồi Đh, nhiều ý tưởng nảy sinh từ những cung đường đầy âm nhạc, và nếu có một cảm giác quay quắt khi muốn trở về thì đây chính là điều khó từ chối nhất
    về để nghe Phố thở
    Được melbournian sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 18/01/2008
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Thế này người ta gọi là hạnh phúc chị ạ.
    Hy vọng một lúc nào đó em cũng sẽ có niềm vui này.
  7. melbournian

    melbournian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tối nay là tối thứ 6, friday nite fever - nhớ cái cảm giác sau buổi chiều thứ 6 là anh em lên city để làm vài ly cafe'' hay 1 chút bia...có thể cảm nhận được mọi người rất hứng khởi sau 5h chiều ngày thứ 6
    tối nay là thứ 6 đây, đi ngủ sớm, nói thế chứ cũng phải đọc sách tý rồi mới ngủ
    mai là day off nên có thể ngủ nướng thêm đấy
    chúc mọi người ngủ ngon, weekend vui vẻ ấm áp
  8. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    K hiểu một chút nào, bạn phức tạp thật đấy.
    Bạn ngủ ngon nhé, dạo này trời lạnh làm tớ bị trập thần kinh hay sao ý.
    joke
  9. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    1 time k loanh quanh ở box giờ vào vẫn tìm được nhìu người có tâm sự giống mình...Chỉ có điều...e sẵn sàng đi lượn lờ 1 mình trong cái lạnh như thế này...Mỗi tội giờ e k đi được...Hic...chỉ 1 lần trót về muộn quá giờ quy định...UI bao giờ bố mẹ mới coi là con đã lớn????
  10. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều ! Mỗi ng chọn cho mình 1 hạnh phúc mà .
    Với mình Hạnh phúc nhất là được ở HN bên cạnh nhữgn ng thân yêu . HN mà k có mùa đôgn thì đágn ghét lắm đấy , nhỉ ?!
    @anh Melbournian : em rất thích vừa đi đườgn vừa nghe nhạc . Nghe nhiều thành quen , cái mp3 hỏgn là cuồgn lên . HN đagn lạnh lắm .......

Chia sẻ trang này