1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thơ cho mọi người và cho tôi...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hanh114212, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Những dòng thơ cho mọi người và cho tôi...

    Ngày hoa nắng rơi trên bãi cát


    Ngày hoa nắng rơi trên bãi cát vàng
    Tôi lặng thầm tự hỏi lòng tại sao?
    Hoa nắng ơi? Sao mà rơi nhẹ thế?
    Trái tim tôi vẫn lạnh giá vô bờ!

    Ngày nắng ẩn trái tim tôi lại cháy
    Ngọn lửa tràn trong bão tố phong ba
    Bãi cát vàng cứ lầm lì gọi gió
    Trong bể khơi sóng vẫn động xôn xao.
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0

    Sống trên cát rồi chết vùi trong cát
    Đó là gì trong trọn vẹn đời tôi
    Sống trên đời làm thân cò lặn lội
    Thác đi rồi, chỉ có vậy mà thôi
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0

    Sống trên cát rồi chết vùi trong cát
    Đó là gì trong trọn vẹn đời tôi
    Sống trên đời làm thân cò lặn lội
    Thác đi rồi, chỉ có vậy mà thôi
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Không đề​
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa
    Cứ trôi trôi mãi chẳng chờ đợi ai
    Bao giờ cho đến ngày mai
    Mang tôi đến chốn vẫn hoài chờ mong.​
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Không đề​
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa
    Cứ trôi trôi mãi chẳng chờ đợi ai
    Bao giờ cho đến ngày mai
    Mang tôi đến chốn vẫn hoài chờ mong.​
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0

    Trong tim anh khắc sâu bao kỷ niệm
    Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
    Dẫu cuộc đời là bể dâu thay đổi
    Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm.
    Đã qua đi những tháng năm khờ dại
    Hãy để anh tự lau nước mắt cho mình
    Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
    Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh.
    Khi trái tim anh như mùa đông giá lạnh
    Anh đâu thành cánh chim nhỏ trùng khơi
    Ngay cả lúc được tình yêu chắp cánh
    Nào đã qua cơn bão táp cuộc đời.
    Những mộng ảo của vinh hoa phú quý
    Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai.
    Những con đường sông núi ta qua
    Bỏ lại ngọt bùi cuốn bao cay đắng
    Trên mảnh đất quê hương hai sương một nắng
    Nơi ta đã yêu và chối bỏ một thời
    Hãy cho tôi tìm được một mảnh trời
    Để tôi viết lên bài thơ tình hay nhất
    Tôi muốn có cho riêng mình mảnh đất
    Đem trái tim làm hạt giống gieo lên.
    Giọng nói xa rồi câu nói cũng lặng im
    Còn đọng mãi trong tôi là bài ca hạnh phúc
    Một chút và rất nhiều
    Như tình yêu muôn đời vẫn thế.
    Sưu tập ngày 26/9/1996.
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0

    Trong tim anh khắc sâu bao kỷ niệm
    Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
    Dẫu cuộc đời là bể dâu thay đổi
    Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm.
    Đã qua đi những tháng năm khờ dại
    Hãy để anh tự lau nước mắt cho mình
    Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
    Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh.
    Khi trái tim anh như mùa đông giá lạnh
    Anh đâu thành cánh chim nhỏ trùng khơi
    Ngay cả lúc được tình yêu chắp cánh
    Nào đã qua cơn bão táp cuộc đời.
    Những mộng ảo của vinh hoa phú quý
    Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai.
    Những con đường sông núi ta qua
    Bỏ lại ngọt bùi cuốn bao cay đắng
    Trên mảnh đất quê hương hai sương một nắng
    Nơi ta đã yêu và chối bỏ một thời
    Hãy cho tôi tìm được một mảnh trời
    Để tôi viết lên bài thơ tình hay nhất
    Tôi muốn có cho riêng mình mảnh đất
    Đem trái tim làm hạt giống gieo lên.
    Giọng nói xa rồi câu nói cũng lặng im
    Còn đọng mãi trong tôi là bài ca hạnh phúc
    Một chút và rất nhiều
    Như tình yêu muôn đời vẫn thế.
    Sưu tập ngày 26/9/1996.
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trung này,cho phép tôi nhận xét 1 vài lời từ những lời tự bạch của cậu nhé.(Nói như vậy là "tiền trảm hậu tấu"mất rồi)
    Không hiểu sao đọc thơ cậu viết tôi mường tượng đến những tác phẩm của các nhà thơ nổi tiếng.Hình như là nhiều ý thơ có phần quen thuộc.Vấn đề là ở chỗ không phải tôi đề cập đến sự vay mượn ý thơ,mà là phong cách viết.Tôi không phải là người thường sáng tác và bình phẩm thơ,nhưng quả thật tôi hơi thinh thích kiểu viết này.Thơ cậu cứ "bình bình" hay sao ấy - trong khi thời buổi hiện giờ,người ta lại thích viết theo 2 kiểu:1 là cố tỏ vẻ ngây thơ,nhí nhảnh(hay ngược lại là sự từng trải);còn loại còn lại thì dùng những từ rất mới để diễn tả sự điên loạn,bất cần đời
    nghĩa là càng quằn quại đau đớn càng tốt.Đã lâu lắm rồi chưa từng đọc những bài thơ như của cậu.Tôi đã thấy "điểm dừng".
    Vài bài chưa nói gì nhiều,cảm ơn Trung đã post bài.Mong đọc được nhiều bài thơ khác của cậu.
    Lời nói có gì sai mong bỏ quá cho.Thân

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trung này,cho phép tôi nhận xét 1 vài lời từ những lời tự bạch của cậu nhé.(Nói như vậy là "tiền trảm hậu tấu"mất rồi)
    Không hiểu sao đọc thơ cậu viết tôi mường tượng đến những tác phẩm của các nhà thơ nổi tiếng.Hình như là nhiều ý thơ có phần quen thuộc.Vấn đề là ở chỗ không phải tôi đề cập đến sự vay mượn ý thơ,mà là phong cách viết.Tôi không phải là người thường sáng tác và bình phẩm thơ,nhưng quả thật tôi hơi thinh thích kiểu viết này.Thơ cậu cứ "bình bình" hay sao ấy - trong khi thời buổi hiện giờ,người ta lại thích viết theo 2 kiểu:1 là cố tỏ vẻ ngây thơ,nhí nhảnh(hay ngược lại là sự từng trải);còn loại còn lại thì dùng những từ rất mới để diễn tả sự điên loạn,bất cần đời
    nghĩa là càng quằn quại đau đớn càng tốt.Đã lâu lắm rồi chưa từng đọc những bài thơ như của cậu.Tôi đã thấy "điểm dừng".
    Vài bài chưa nói gì nhiều,cảm ơn Trung đã post bài.Mong đọc được nhiều bài thơ khác của cậu.
    Lời nói có gì sai mong bỏ quá cho.Thân

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn về lời bình của bạn.
    Bạn biết đấy, khi đã là tự bạch thì thơ cũng có một khoảng riêng của tác giả. Đúng, bạn nói đúng, khi viết cho mìnhg và là thơ của mình thì cần có chút phong cách riêng, nhưng không phải lúc nào cũng sáng tác, đôi khi ta thấy bài thơ nào đó hay và mang chút gì đó về mình thì có thể coi đó là một bài viết cho mình. Khi tôi sáng tác thơ tôi cũng cần có từ ngữ để dùng vào thơ. Từ ngữ thì rất nhiều do vậy bạn đọc thấy có vẻ quen quen là lẽ tất nhiên.
    Dù sao đi nữa tôi cũng xin cảm ơn về nhận xét của bạn. Tôi chưa xem thơ của bạn nên cũng chưa có nhận xét gì về bạn.
    Thân mến.

Chia sẻ trang này